
07:04 - 03/12/2015
Giấc mơ mùa đông – Ước mơ của Thuý
Chuyện bắt đầu từ một ngày trở về của ca sĩ Nhật Hạ, cô về Sài Gòn tổ chức chương trình hát gây quỹ cho Ước mơ của Thuý tại phòng trà Đồng Dao tháng 8.2015.
Tối hôm đó có nhiều doanh nhân đến nghe, có người thích nghe Nhật Hạ, và cũng có người muốn đến để đóng góp một phần cho Ước mơ của Thuý. Chương trình có phần đấu giá tranh của các em bệnh nhi ung thư hiện đang nằm trong bệnh viện Ung bướu Sài Gòn. Chỉ sau lần gọi thứ hai, một người đàn ông với vẻ mặt căng thẳng, đứng dậy và nói một cái giá rất cao. Tất cả mọi người sững một lúc, rồi sau đó vỗ tay rất lớn. Bức tranh đã được bán.
Không ai biết, đó là một chủ khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Sài Gòn, vợ anh mới mất vì bị ung thư, chị còn rất trẻ. Anh mua bức tranh đó, và đem về cho con trai mình, anh nói: “Con hãy cùng cha để đưa số tiền này cho chủ bức tranh”.
Hôm sau, người con trai ngỡ ngàng khi cha dắt tay cậu bước vào bệnh viện Ung bướu. Cậu không muốn bước vào. Nhưng nhìn ánh mắt của cha, cậu biết là không thể từ chối. Cậu nắm chặt tay cha vì sợ hãi những hình ảnh diễn ra trước mắt mình, những bệnh nhân ốm yếu, quần áo xộc xệch, những mùi lạ khiến cậu kinh hãi.
Người cha cũng nắm chặt tay con, anh nói con đẩy cửa, bước vào phòng, cậu hoảng hốt, những đứa trẻ đang ngồi, đang nằm, đầu chúng không có tóc, người chúng đính rất nhiều dây nối… Người cha tìm đến giường “hoạ sĩ nhí”, cậu bé có tên là Hoàng Nam.
Nhận số tiền, Hoàng Nam không ngờ được. Cậu cám ơn, giọng nói còn yếu ớt nhưng đầy sức mạnh của bao nhiêu hơi thở còn lại: “Cháu còn bức tranh này, cô chú bán giúp cháu để lấy tiền thuốc cho các bạn ở đây!”
Người con trai nhận lấy bức tranh ấy, ra về, cậu hỏi cha và các cô chú đi cùng: “Làm sao để bán bức tranh này có tiền cho các bạn ấy chữa bệnh hả cha?”
Bức tranh đó, có tên là Nô đùa.
Câu chuyện lan truyền. Ngay sau đó, nhóm Doanh nhân hát đã nghĩ đến một chương trình khác, làm sao quy tụ hơn nữa các doanh nhân từ cộng đồng doanh nhân để có thể chung tay tiếp tục giúp các em bệnh nhi ung thư, theo như lời cậu bé: “có tiền để mua thuốc cho các bạn”. Và bức tranh Nô đùa, tất nhiên sẽ tiếp tục để bán đấu giá gây quỹ giúp Nam và các bạn của Nam.
Nhưng Hoàng Nam đã không đợi được đến ngày có thể nô đùa như ước mơ cậu vẽ, cậu đã mất, tính đến nay đã được trăm ngày.
Đó là trăm ngày mà mọi người lao theo dòng sống, cuồng quay trong các tính toán dự án, hợp đồng, mua bán… bỏ quên rằng chỉ cần dành một ít thời gian sống của mỗi người, may ra sẽ kéo dài thời gian sống cho những người khác, và đặc biệt là cho những đứa trẻ bất hạnh, ra đời đã là một thực thể đau buồn.
Tất nhiên, không thể chần chờ được nữa. Nhóm Doanh nhân hát đã cùng bắt tay nhau, và Giấc mơ mùa đông sẽ chính thức được dàn dựng bởi đạo diễn Tất My Loan cùng với dàn hợp xướng hơn 80 giọng ca, trong đó có cả những đứa trẻ đang phải đối mặt với căn bệnh nan y quái ác và các ca sĩ thiện nguyện. Họ sẽ hoà cùng nhau để cất tiếng ca nguyện cầu bình an cho muôn loài.
Chương trình cũng sẽ giới thiệu website đầu tiên dành cho bệnh nhi ung thư và các người thân, cha mẹ của bé với những kinh nghiệm được chia sẻ cho nhau. Các bác sĩ cũng sẽ tư vấn trực tiếp trên kênh truyền thông này.
Tại khán phòng của nhà hát, sẽ có một cây hoa hướng dương thật lớn, trên đó, mỗi cánh hoa là một ước mơ của các em bé nhi ung thư. Tất cả mọi người đều có cơ hội đem lại ước mơ đó cho các bé khi nhận cho mình một cánh hoa.
Lần đầu tiên, một chương trình, cộng đồng doanh nhân tập hợp gần 600 người cùng tham gia và xây dựng chương trình. Nếu cộng đồng doanh nhân chung tay, sẽ có thêm những nhà mở, sẽ là trang web và đem lại cho những đứa trẻ bất hạnh giấc mơ: “con ước mơ được nô đùa như những đứa trẻ cùng trang lứa” – như lời một bài hát mà ca sĩ – doanh nhân Tấn Sơn sẽ trình bày trong Giấc mơ mùa đông.
Ngân Hà
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này