10:01 - 02/12/2022
Điểm sách tháng 11: Chơi jazz ở Việt Nam – Quyền Văn Minh và nhạc jazz Hà Nội
Ở Việt Nam, jazz cũng có rất nhiều câu chuyện riêng, kiến thức “nhập môn” riêng để khám phá, như người Việt chơi jazz ở Việt Nam là ai? Họ học chơi jazz ở đâu, bằng cách nào? Có thật là họ “chơi jazz” không? Nhạc jazz có từng bị cấm không?…
Những câu hỏi ấy được giải đáp trong “Chơi jazz ở Việt Nam: Quyền Văn Minh và nhạc jazz Hà Nội” – cuốn sách tập trung vào câu chuyện của nghệ sĩ Quyền Văn Minh – người đã tận hiến đời mình cho việc phát triển jazz ở mảnh đất quê hương, để thuật lại sống động cách mà nhạc jazz được nghe, được học và được biểu diễn ở nơi này. Mỗi câu chuyện trong sách phản ánh sự giao nhau giữa những trải nghiệm sống của cá nhân cùng âm quyển làm nên trong bối cảnh chính trị xã hội Việt Nam ở các giai đoạn khác nhau.
Đồng tác giả Stan BH Tan-TangBau không chỉ là một nhà khoa học tận tuỵ mà còn có một tình yêu nhạc jazz và một tình cảm đặc biệt với người nghệ sĩ tiên phong nhạc jazz ở Việt Nam: Quyền Văn Minh. Một lượng lớn những câu chuyện trong cuốn sách “Chơi jazz ở Việt Nam: Quyền Văn Minh và nhạc jazz Hà Nội” được tác giả Stan tập hợp lại vào năm 2009 và từ năm 2012 đến năm 2016. Trong quá trình thực hiện dự án này, nghệ sĩ Quyền Văn Minh đã chuyển cho Stan tất cả những bài báo và tạp chí, tài liệu cũ và bất cứ kỷ vật nào ông còn giữ được trong những năm tháng của cuộc đời âm nhạc.
Tác phẩm là bước đệm cho những nghiên cứu và hiểu biết sâu hơn về nhạc jazz ở Việt Nam, nằm trong Tủ sách Âm nhạc của Omega Plus do NXB Hội Nhà Văn ấn hành tháng 11/2022.
Những lời khuyên dành cho tuổi trẻ thế kỷ 21 – Daisaku Ikeda
Cuốn sách dày 220 trang với tám chủ đề về Gia đình, Bạn hữu, Tình yêu, Học hành, Làm việc, Ước mơ và mục đích, Lòng tự tin, Lòng từ ái, Bức tranh rộng lớn hơn. Tất cả các chủ đề thiết thực này đều gắn liền với hành trình tuổi trẻ của một con người trưởng thành khi bước vào cuộc đời. Sách do NXB Hội Nhà Văn và Công ty Sách Khai Tâm ấn hành tháng 11/2022, Đỗ Tư Nghĩa chuyển ngữ.
“Tuổi trẻ là một thời cho sự phát triển và thay đổi, nhưng nó cũng có thể là một thời của những âu lo lớn.” Khi tôi 19 tuổi, tôi gặp Josei Toda, người đã trở thành vị ân sư suốt đời của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những lời từ ái mà ông đã nói cách đây hơn 40 năm, khi tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn. “Daisaku, những người trẻ phải có những rắc rối của họ. Những rắc rối là cái biến ta thành một con người hạng nhất”, ông nói”. Tập sách mang lại cho bạn trẻ sự tự tin vào lòng từ bi được khơi dậy. Và chính nó cũng giúp bạn sức mạnh bảo vệ gia đình mình và trái đất trước những thảm họa mà loài người là một phần tác nhân không nhỏ bởi lòng tham lam vô độ.
Tác giả Daisaku Ikeda được xem như một nhà xây dựng hòa bình Nhật Bản. Ông sinh năm 1928 tại Tokyo. Năm 1983, Ikeda đã đưa một đề xuất hòa bình hàng năm đề cập đến các chủ đề như bãi bỏ vũ khí hạt nhân, đối thoại và hợp tác quốc tế, bảo tồn môi trường và nhân quyền. Ông còn là một nhà giáo dục, nghiên cứu triết học và là nhà thơ.
Lai lịch – Partrick Modiano
Partrick Modiano, Nobel văn chương 2014 đã có tám tác phẩm chuyển ngữ sang tiếng Việt. Lai lịch là tập thứ chín được xuất bản và cũng là một bản ghi chép tiểu sử bản thân rõ ràng về dòng tộc, cha mẹ và tuổi thơ ấu đến trưởng thành của tác giả.
Có thể thấy Modiano lớn lên từ nỗi buồn. “Lai lịch” của ông cho thấy sự rõ nét nhất của hiện sinh: bị ném vào cuộc đời này và buộc phải sinh tồn.
“Tôi viết những dòng này giống như người ta soạn một biên bản hoặc một lý lịch trích ngang, để làm tài liệu tham khảo, và hẳn là để dứt khoát với một quãng đời không phải của tôi.Những sự kiện mà tôi nhắc đến, từ thuở ấu thơ cho đến năm hai mươi mốt tuổi, tôi đã trải qua như trong một vở diễn, khi mà người ta cho các khung cảnh lướt đi ở đằng sau còn các diễn viên vẫn bất động trên sân khấu. Tôi muốn diễn tả cái cảm giác mọi thứ cứ thế trôi qua, mà tôi vẫn chưa thể sống cuộc sống của chính mình”.
Sách do NXB Hà Nội và Công ty Nhã Nam ấn hành, Thiện Nam dịch.
Huệ Anh (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Nguyễn Ngọc Tư: Cách nào hiểu được cơn mưa
Cà phê sáng thứ Tư: Đọc sách để bao dung hơn
Đức Trí – Thùy Chi cùng ‘Nỗi yêu bé dại’
Ridley Scott đặt lại câu hỏi về loài người
Rừng dã quỳ trên lưng núi
Tags:Điểm sách tháng 11
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này