
09:19 - 01/02/2016
Những người bị Tết rượt
![[144000]hang_rong_o_sai_gon](https://thegioihoinhap.vn/data/uploads/2016/02/144000hang_rong_o_sai_gon-1024x690.jpg)
Những người bán hàng rong nghèo ở Sài Gòn vừa nôn nao khi Tết đến vừa sợ Tết rượt đến nơi mà không biết tính làm sao. Ảnh minh họa: TL
Đối với chúng tôi – những người buôn gánh, bán bưng – tết đến lại càng thêm tủi phận, sợ ngày xuân chạm ngõ với hàng loạt toan tính đi ở, chị Hồ Thị Hảo, bán hàng rong ở đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, TPHCM, chia sẻ vậy khi nói về dự định của tết này.
Ai cũng nôn nao mỗi độ xuân về, nhưng những người bán hàng rong như chị Hảo vừa nôn nao vừa sợ bị tết rượt đến nơi mà không tính ra được gì.
Theo chị Hảo, khác với các phòng trọ công nhân trong xóm trọ của chị ở ngã ba Lê Trọng Tấn – Tây Thạnh luôn ồn ào chuyện mua quà, sắm sửa cho chuyến về quê.
Giờ, hai mẹ con chị vẫn còn đang do dự tết này về hay ở; bởi về thì đồng nghĩa với “đói”, còn ở thì nhớ nhà da diết. “Chính vì lẽ đó mà cả tuần nay, không chỉ tôi mà đứa con gái 13 tuổi buồn hẳn, tủi thân hẳn”, chị Hảo thổ lộ.
Cách khu phòng trọ của chị Hảo tầm 500m, ngay ngã tư đường CN1 – Lê Trọng Tấn, chiếc xe mít trộn và ốc hút của chị Nhàn ế khách như kéo theo tâm trạng ủ dột của bà chủ nó khi ngày tết rượt đến chân.
“Bán từ tầm 3 giờ chiều đến khuya, mỗi ngày kiếm được trên trăm ngàn đồng, đủ đắp đổi qua ngày. Nên tính đến ngày 25/1 vừa qua, cộng 11 tháng tiết kiệm tiền dư chưa đến 5 triệu đồng. Số tiền tích luỹ cả năm này nếu chi cho chuyện về quê và vào lại coi như mất hơn nửa. Tiếc đứt ruột nên đang tính tết nay ở lại, chỉ mong chồng và con thông cảm”, chị Nhàn rơi nước mắt.
Tâm sự về, ở trong những ngày tết cận kề của chị Hảo, chị Nhàn – cùng quê Quảng Ngãi – thực tế cũng là của hàng ngàn lao động tự do ở các vùng quê nghèo từ miền Trung, miền Tây cho đến miền Bắc đang mưu sinh ở Sài Gòn, trong những ngày không ít người rộn ràng mua sắm chuẩn bị về quê.
“Ai mà không mong muốn tết đến xuân về được về nhà, được làm mâm cơm, cắm mấy nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, ông bà, chớ đâu ai muốn phải chi li tính toán từng đồng để được gặp người thân. Thế nhưng, thực tế cuộc sống khó khăn đang chặn đường báo nghĩa, báo hiếu cũng như ước mơ sum vầy của mình. Như vậy thấy mình tủi và hèn thật nhưng đành chịu. Ai biểu mình nghèo”, anh Vạn, một người chuyên bán trái cây trên xe đẩy ở đường Cộng Hoà, quận Tân Bình, quê Thanh Hoá, chua chát nói.
Hải Anh
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này