12:29 - 25/01/2016
16 tay vợt trong tốp 50 bán độ
Hai hãng tin BBC và BuzzFeed News vừa công bố một thông tin động trời trong làng thể thao: 16 tay vợt nằm trong tốp 50 thế giới đã tham gia bán độ, dàn xếp tỷ số.
Nhưng chưa ai trong số đó đối mặt với phán quyết nào.
Động trời hơn là trong nhóm 16 tay vợt thường xuyên thua các game đấu khi số tiền đặt cược vào cửa thua của họ rất cao (lúc họ gặp các tay vợt yếu hơn nhiều), có cả những tay vợt vô địch đánh đơn và đánh đôi tại các giải Grand Slam.
Căn cứ để hai hãng tin đưa ra nghi can là dựa trên các nghiên cứu của họ về diễn biến trận đấu, về diễn biến lên xuống bất thường của các tỷ lệ cá cược qua hơn 26.000 trận đấu, qua phỏng vấn các tay vợt, tiếp xúc với những tay môi giới dàn xếp tỷ số…
Các cơ quan quản lý quần vợt như ATP (hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp), WTA (hiệp hội Quần vợt nữ thế giới), ITF (liên đoàn Quần vợt quốc tế) đều nói rất mạnh về việc chống doping, chống dàn xếp tỷ số nhiều năm qua.
Từ năm 2008, họ lập chung một tổ chức độc lập là cơ quan Liêm chính quần vợt (TIU) để thực hiện điều tra chống tiêu cực trong quần vợt, nhưng hiệu quả của cơ quan này không cao lắm. TIU mới kỷ luật 18 tay vợt nam (sáu trong số này bị cấm thi đấu trọn đời) đều có thứ hạng thấp và không mấy tên tuổi.
Vụ nổi bật nhất mà các tổ chức quần vợt đứng nhìn rồi kết luận không có chứng cứ gì là trận đấu năm 2007, giữa tay vợt Nga Nikolay Davydenko khi đó xếp hạng 4 thế giới với tay vợt Martin Vassallo Arguello hạng 87 người Argentina.
Trận này là một trận vòng ngoài, không có gì nổi bật lắm, ở một giải không lớn tại Ba Lan, vậy mà thu hút 7 triệu USD tiền đặt cược (gấp mười lần đặt cược ở tất cả các trận tại một giải tương tự) và phần lớn đều đặt vào cửa Davydenko thua. Davydenko thua thật, khi ở séc đấu thứ ba, anh rút lui với lý do chấn thương chân.
Arguello đã trao đổi 82 tin nhắn với một nhân vật thuộc nhóm cá cược gian lận Ý tuần trước diễn ra trận đấu, điện thoại của Arguello có vài tài khoản của hãng cá cược Betfair trong bộ nhớ, có cuộc gọi tới Davydenko dù Davydenko nói anh không biết về Arguello khi họ thi đấu với nhau, Davydenko không nộp điện thoại cầm tay khi ATP mở cuộc điều tra, khi anh ta nộp thì không còn dữ liệu gì hết…
Ngần đó sự kiện đã khiến ATP phải kiên quyết mở rộng điều tra, nhưng thay vào đó họ đóng hồ sơ lại, tạo tiền lệ xấu. Khi BBC và BuzzFeed News tung tin động trời, ông chủ tịch ATP Chris Kermode phát biểu không mang sự cầu thị: “Không thể nào có chuyện đó xảy ra, họ cần có bằng chứng xác thực hơn về việc này”.
BBC và BuzzFeed News có nghĩa vụ điều tra đến như vậy là đủ, việc của họ không phải như vậy. Điều tra để có bằng chứng xác thực hơn là việc của ATP, tổ chức tuyên bố chi 14 triệu USD hàng năm để chống dàn xếp tỷ số và các hành động đánh bạc bị cấm.
ATP phải bảo vệ thanh danh của mình bằng cách tự tay lôi những “con sâu” ra ngoài ánh sáng. Nếu họ để người khác làm việc đó thì hình ảnh của họ cũng bị hoen ố như liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA, hay liên đoàn Điền kinh quốc tế IAAF.
Hàng năm, có hàng tỷ USD đổ vào cá cược ở các trận quần vợt, thuộc đủ mọi hạng đấu. Một môn thể thao cá nhân như quần vợt thì việc dàn xếp tỷ số dễ dàng hơn các môn thể thao tập thể nhiều.
Mặt khác, quần vợt cũng là môn mà thu nhập giữa các tay vợt hàng đầu với các tay vợt thứ hạng thấp phân hoá rất lớn, nên điều kiện “bán mình cho quỷ dữ” rất dễ xảy ra. Bán độ là hiểm hoạ lớn nhất với môn chơi quý tộc này.
Thái Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này