22:44 - 27/04/2017
Thú cưng giúp gia đình năng động hơn
Từ một cô sinh viên trong lớp thú y hiếm hoi ở thập kỷ 80 của thế kỷ trước chịu khó học tiếng Anh, giờ đây, Huỳnh Thanh Ngọc đã trở thành một trong những bác sĩ thú ý nổi tiếng thế giới, thường xuyên tham gia các hội nghị và chủ trì những hội thảo về bảo vệ môi trường và các loài thú nuôi.
Hiện tại, cô con gái duy nhất của bà cũng đang làm tiến sĩ thú y tại Hà Lan và tiếp tục sự nghiệp của mẹ, điều hành một nhánh của PetCare Việt Nam qua mạng.
Chia sẻ với TGTT về thú nuôi ở Việt Nam, bà cho rằng nuôi một “em bé” trong nhà, cũng chính là nuôi dưỡng tình thương đầy nhân văn với cộng đồng người, bắt đầu từ đứa trẻ.
– Thưa bà, ngày càng nhiều bệnh viện dành cho thú cưng ra đời, có phải là do sự phát triển của thị trường này, khi mà con người quan tâm rất nhiều đến những con vật hơn trước?
– Khoa học đã chứng minh, ngoài hoa, vật nuôi trong nhà sẽ giúp con người giảm stress, rất tốt cho bệnh nhân tim mạch, tác động hiệu quả cho bệnh nhân bị cao huyết áp và cải thiện, ngăn ngừa phản ứng dị ứng… Chạy bộ với một chú chó, thú vị hơn chạy một mình, và khi trong nhà có chó mèo, chắc chắn là bạn phải vận động nhiều hơn để đáp ứng cho nhu cầu tồn tại của các bạn nhỏ này.
Xã hội phát triển, cuộc sống được cải thiện, khi phụ huynh muốn tách con trẻ ra khỏi màn hình máy tính, smartphone thì thú cưng là thành viên hữu hiệu nhất. Quan tâm đến thành viên bốn chân ngoan ngoãn này, sẽ giúp gia đình năng động hơn, vui hơn, gắn kết hơn, có trách nhiệm với nhau hơn.
Cho đến trước và trong năm 1996 cả nước chỉ tồn tại duy nhất hình thức dịch vụ thú y cung cấp bởi các trạm và chi cục thú y thuộc các tỉnh thành, quận huyện do Nhà nước quản lý. Phòng mạch thú y tư nhân nhận giấy chứng nhận hành nghề số 001 tại 146 Xóm Đất, quận 11, là tiền thân của bệnh viện thú y PetCare hiện giờ. Tháng 6/2005, PetCare Việt Nam ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân trong việc chăm sóc và điều trị bệnh cho thú cưng của mình.
– Theo kinh nghiệm của bà, Sài Gòn, Hà Nội… những đô thị lớn ở Việt Nam, người nuôi thú cưng có ngày càng chăm chút với thú cưng của mình hơn không? Và họ xử lý thế nào khi phải đi du lịch một thời gian, nếu là con người thì dễ, nhưng với con thú phải chăm sóc hàng ngày?
– Khi đi du lịch trong ngày, việc để thú cưng ở nhà là đơn giản. Tuy nhiên việc đi du lịch tăng đột biến trong những năm gần đây ở Việt Nam, nếu không có người quản gia giỏi thì các chuyến du hành này sẽ phải cân đối kỹ lưỡng, vì các thành viên bốn chân rất khó được cấp hộ chiếu, vì thế, dịch vụ Pet Hotel đầu tiên tại Việt Nam đã ra đời cách đây hơn 12 năm và hiện nay, đã khá phổ biến tại các đô thị lớn, rất nhiều “bé”, do chủ nhân phải đi công tác 1 – 2 tháng, cách tốt nhất cho các bạn này là di chuyển đến nơi cư ngụ tạm thời là Pet Hotel. Nếu không gửi người quen chăm sóc hộ, chủ nuôi vẫn có thể an tâm khi vắng nhà. Hiện nay, tại Việt Nam đã có dịch vụ chăm sóc thú cưng theo yêu cầu. Chủ nuôi có thể thuê người chăm sóc thú cưng tại nhà theo giờ (pet sitter) hoặc đưa các thú nuôi đến gửi tại khách sạn thú cưng. Tuy nhiên, đến thời điểm này dịch vụ khách sạn tương đối đảm bảo hơn trong việc chăm sóc cũng như theo dõi tình trạng của thú.
– Thị trường chăm sóc thú cưng hiện nay ở Sài Gòn rất sôi động. Đã có những quán cà phê mèo, cà phê chó ra đời… ở nước ngoài họ còn có những dịch vụ nào cho thú cưng mà chưa du nhập vào Việt Nam không?
– Có thể nói Nhật Bản là thiên đường của thú cưng, đặc biệt là mèo. Hầu hết các quốc gia phát triển đều có các dịch vụ đặc biệt như Pet Spa, tại dây các bạn béo phì được tập gym trong hồ thuỷ lực, chạy bộ dưới nước, rồi các Grooming Center khổng lồ, nơi các bạn nhỏ nhiều lông sẽ tạm trú 4 – 8 giờ để tắm chải làm đẹp, rồi các trung tâm huấn luyện giúp “các bé” chưa ngoan sẽ biết như thế nào là lễ độ khi nhà có khách, các lớp đặc biệt dành cho các bạn chuẩn bị ra sàn thi đấu sắc đẹp…
Tại Việt Nam, dù chưa đi vào chuyên nghiệp nhưng đây đó, rải rác, vẫn có các dịch vụ này, các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy khi đi tham quan các Dog Show được tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM vào tháng 12 hàng năm, đôi khi cũng được tổ chức tại Hà Nội.
Dịch vụ làm đẹp cũng khá nở rộ tại các phòng mạch – bệnh viện thú y lớn ở TPHCM (quận 2, quận 7).
Ngoài dịch vụ thú y, khách sạn, chăm sóc da lông cho thú cưng, huấn luyện chó, hay dẫn chó đi dạo, tại Việt Nam cũng đã có một số địa điểm vui chơi cho thú cưng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, các địa điểm vui chơi chỉ để người nuôi đưa thú cưng tới giải trí, giao lưu với nhau chứ chưa thể phát triển thành loại hình Dog day camp như ở các nước khác, tức là dịch vụ trông giữ chó cho chủ nuôi theo mô hình khách sạn thú cưng cao cấp và khu vận động được thiết kế chuyên biệt kết hợp giao lưu cho chó mèo.
– Cũng theo kinh nghiệm của mình, bà có cho rằng, chính những vật nuôi trong nhà như vậy giúp cho con người ta cân bằng lại chính mình và vì thế, càng ngày chúng càng trở nên thân thiết và được quan tâm chăm sóc hơn cả con người?
– Gia đình Việt Nam tam đại đồng đường sống chung, ngày càng lui về quá khứ. Gia đình hiện đại hôm nay, nếu may mắn có đủ thành viên, thì vật nuôi sẽ góp phần làm không khí gia đình bận rộn hơn, nhộn nhịp hơn, và đôi khi ồn ào hơn.
Thế nhưng, bạn trẻ sống xa gia đình, tự thân lập nghiệp, và hơn thế, chủ trương sống độc lập sau ly hôn, chưa kết hôn… sẽ là nơi các bạn nhỏ bốn chân dễ dàng thâm nhập, định cư, và nghiễm nhiên trở thành thành viên chính thức, ở đó đôi khi, các bạn nhỏ này lại là chủ nhà, còn thành viên hai chân lại là người phục vụ, có nghĩa vụ chăm sóc, cho ăn, dắt đi dạo, chở đi bác sĩ…, cho em đi uống càphê để giao lưu với bạn, đôi khi chỉ là đi dạo công viên, nhưng bạn phải đúng giờ, không thì cũng khá rắc rối đấy.
Cá nhân tôi cho rằng, sự chân thành và ấm áp của thú cưng là một liệu pháp tốt giúp con người bình tâm và vui vẻ hơn trước những áp lực cuộc sống. Xã hội ngày càng phát triển theo chiều hướng đi lên, vì vậy việc yêu thương và chăm sóc một con vật thể hiện tính nhân văn của con người. Còn về tâm linh, biết đâu dù là người hay vật thì mỗi cá thể đều có một số phận trong cuộc sống.
– Nhà riêng của bà có nuôi thú không, và con gái bà liệu có nối tiếp con đường của mẹ mình?
– Tôi đã và đang làm bạn với rất nhiều em bốn chân bị bỏ rơi, chết đi sống lại, em Phú Quốc tên Whisky một ngày tuổi, muốn bú sữa phải để nằm nghiêng, 30 ngày tôi phải cùng ăn cùng ngủ, đi làm cũng phải đem em theo, đó là kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ gìn giữ.
Con gái tôi đã học tập và đang làm việc tại Hà Lan, cháu có một em mèo tên Soju làm bạn tri kỷ, bạn này rất đặc biệt có thể đi dạo trong rừng mà không cần dây dẫn, bạn lon ton theo dấu chân cô chủ nhỏ, trung thành không điều kiện.
Cháu học kinh tế, và vẫn giúp tôi quản lý PetCare từ xa, tương lai của cháu rộng mở, tôi ưu tiên chí hướng của cháu, PetCare là ngôi nhà chung của các bác sĩ thú y thực hành giỏi việc, tất cả chúng tôi đều là chủ.
Chân Khanh thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này