09:44 - 18/01/2017
Đi xuyên qua hạnh phúc
Một chiều cuối năm, nhìn nghệ sĩ Kim Cương, người đã đi qua đủ mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời, dịu dàng quấn cái khăn choàng cho một bà cụ nghèo ở nhà dưỡng lão Hội An trong cái se sắt mùa đông miền Trung, tự dưng muốn nói chuyện với chị về hạnh phúc.
Nghệ sĩ Kim Cương, mà chúng tôi hay gọi thân mật là “chị Kim”, có khi còn cao tuổi hơn cái bà cụ mà chị mới ghé tặng quà, mỉm cười: “Nghề của tui là kịch nói, nhưng mà sau này tui ít nói lắm, chủ yếu là nghe để mà thấm, mà suy ngẫm thôi…” Nhưng rồi, chị Kim chia sẻ góc nhìn của mình về những hạnh phúc mà mình đang có: “Là phải lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc cho mình. Đi xuyên qua hạnh phúc của họ để cảm nhận những niềm vui rất nhỏ mà mình đang góp phần tạo ra, không phải cho họ, mà là cho mình…”.
À, trước khi ra Hội An cùng bạn hữu, chị vừa hoàn tất chương trình “Nghệ sĩ tri âm” – chương trình thường niên hướng về những người bị thiệt thòi của thế giới sân khấu. Năm thứ nhất, chương trình hướng đến các nghệ sĩ trình diễn, anh em hậu đài, công nhân sân khấu. Năm thứ hai chăm lo cho các nhạc sĩ, nhạc công sân khấu có hoàn cảnh khó khăn. Còn năm nay là năm thứ ba, chương trình dành sự tôn vinh cho các nhạc sĩ tân nhạc có nhiều sáng tác đi vào lòng nhiều thế hệ người Việt Nam và một số tác giả cải lương.
Chị Kim nói: “Vì tôi là nghệ sĩ nên tôi hiểu được nỗi lòng, hoàn cảnh của người nghệ sĩ. Có những nhạc sĩ, tác giả đã vắt tim óc để viết nên những ca khúc hay mà nhiều người trong chúng ta yêu thích, biết tới, có khi còn thuộc nằm lòng vài câu nhưng lại không nhớ tác giả sáng tác là ai. Giờ mấy anh cũng già lắm rồi, nhưng tự dưng biết được người ta vẫn nhớ tới mình, thì họ vui lắm. Mình được hưởng niềm vui lây này…”.
Chuyện của chị Kim, làm nhớ đến một liệu pháp chữa mất ngủ được một thiền sư – tác giả tập sách Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, giới thiệu: “Nếu muốn ngủ ngon, thì khi nằm xuống, hãy nhớ tới những việc tốt mà người khác đã làm cho mình, hoặc những việc hay mà mình đã làm cho người khác, một cách tự nguyện…”.
Tôi thử qua cái phương pháp thoạt nghe thì rất đơn giản này, và quả thật là nó rất thành công. Có lẽ vì vậy, mà những lời khuyên theo dạng “cố gắng lan toả những năng lượng tích cực, những hạt giống suy nghĩ tốt đẹp” của tác giả sách bán chạy nhất Hàn Quốc này, luôn đứng đầu trong tâm trí của một thế hệ người Hàn mới trên toàn thế giới…
Chị Kim phải về nghỉ sớm vì đã thức chuẩn bị cho chuyện từ thiện, à không, chuyện hạnh phúc của chị từ 2 giờ khuya. Ca sĩ Ánh Tuyết xung phong đi theo để làm bạn với bà chị. Hai người, đi có phần liêu xiêu trong cái chập choạng của ánh sáng đêm, trong cái se lạnh nồng hơi nước biển của Cửa Đại, nhưng có lẽ họ đang hạnh phúc.
Sáng nay, đi ngang bếp, thấy lửa than đang hồng, có người đang ngồi nướng cái bánh tráng được tặng trong một chuyến đi tìm hạnh phúc cùng chị Kim. Cái ấm của than vỗ về trên da, cái mùi thơm quấn quít của bánh tráng nướng tan vào từng tế bào cuộc sống. Chà, nhiều lúc hạnh phúc chính là đoạn này…
Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này