09:40 - 05/10/2016
Vé tàu tết, chơi chiêu hoài sao được
“Hàng loạt biện pháp triệt cò vé tàu tết 2017”, “Quyết trị cò”, “Cò vé tàu tết 2017” không còn đất sống… là những tựa bài của không ít cơ quan truyền thông khi viết về vé tàu tết 2017.
Những tựa bài rất “kêu” trên được rút dựa trên những cam kết hùng hồn của nhà tàu, nào là chúng tôi thấu hiểu được nỗi khổ của hành khách mua vé tàu tết trong điều kiện vé tàu có hạn, nên chúng tôi sẽ bảo vệ hành khách không bị cò trục lợi.
Nào là hành khách phải tin nhà tàu không nên tin phe vé để tiền mất tật mang. Nào là vé tàu rất dễ mua bằng cách nhắn tin lấy số thứ tự. Nào là chúng tôi cương quyết lấy phí đối với tàu tết ngày cao điểm là 30%…
Nhìn qua những cam kết trên thì đúng là đến cơ quan ngôn luận cũng phải tin sái cổ là năm nay đố “mấy thằng cò còn đất sống”(?!).
Để rồi thực tế mọi người đã bé cái nhầm khi chỉ mới qua ba ngày mở bán, kho vé nhanh chóng vơi đi để tỷ lệ thuận với lực lượng phe vé đang dàn đầy ngoài ga Sài Gòn, với lời mời chào mua vé chợ đen: bao nhiêu cũng có.
Và đúng như lời phe vé mời chào, chỉ một buổi sáng ngày 4/10, đã có ít nhất mười người mua vé qua cò với số tiền chênh lệch 200.000 đồng một vé.
Hỏi anh T., người vừa lấy từ phe vé ba tấm vé về Đà Nẵng, không sợ bị lừa hả, anh này cười và nói: có nhà tàu lừa mình thì có.
Anh T. cho hay là sở dĩ anh khẳng định như vậy là do năm ngoái anh cũng mua qua “cò”, nhưng anh vẫn vô tư lên tàu về quê ăn tết mà không hề bị nhà tàu làm khó.
Phải chăng vé chợ đen là do nhà tàu tuồn ra, chứ không phải là do bọn con buôn tranh thủ mua gom vé như nhà tàu đã khẳng định? Anh T. đặt câu hỏi.
Trước câu hỏi lỡ sai thông tin nhà tàu bắt đổi với với khoản phí 30% trong những ngày cao điểm thì ai chịu? Cò H., ở ga Sài Gòn cười và nói chuyện vặt.
“Anh không thấy chuyện phạt vạ phí đổi đó có đường “thoát hiểm” sao. Cái cửa thoát nhanh nhất chính là “trừ những trường hợp ngoại lệ…”, cò H. nói thẳng giữa chốn đông người không cần phải cảnh giác.
Với những diễn biến như trên, người dân, hành khách đi tàu có quyền nghi ngờ nhà tàu đang chơi chiêu với mình, chứ thực tế nhà tàu không hề có ý định dẹp cò? Phải chăng cò với nhà tàu là một, chung tay móc túi hành khách?
Dư luận nghi ngờ vậy liệu có quá, có oan?
Nếu nhà tàu không muốn mang tiếng thì hãy dẹp nghi ngờ của người dân bằng cách dẹp cò, dẹp cái ngoại lệ khi đổi vé, dẹp luôn cái kiểu la làng là sẽ kiểm tra gắt gao khi hành khách lên tàu, nhưng luôn để con voi chui lọt lỗ kim đi thì may ra dân mới hết nghi, hết oán.
Minh Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này