12:30 - 15/12/2019
Cebu góc cao vừa, xanh ngắt
Mới cao cao thôi, chưa tới đỉnh để có góc nhìn quang đãng nhất hoàng hôn Cebu. Nhưng biết đủ là đủ, sẽ thấy rất đẹp và còn được khuyến mãi nhiều hay ho trên con đường dốc vừa đi vừa thở.
Tôi đi Cebu từ Dumaguete, trên chuyến phà đêm băng biển mùa mưa. Giờ chạy phà thiệt lỡ cỡ lúc 12 giờ khuya chắc để tới Cebu sáng sớm tiện việc khám bịnh, công tác. Từ chiều tôi đã ra cảng thám thính, kiếm chỗ ngồi để tối cõng ba lô ra chờ, vì phòng đã trả. Một mình, biển đêm, tức cảnh nhưng không sinh tình mà đàn đúm với chai nước hoa hublong to 1 lít – lần đầu thấy, dù sau đó qua Trung Á gặp thứ dữ 1,5 lít, 2 lít. Liêu xiêu lên tàu, lăn ra ngủ, mặc kệ biển mưa, giông gió. Sáng ra sàn tàu ngó bình minh thấy nước nôi đầm đìa mới biết khuya qua mưa rất to, biển rất động!
Nhưng, như Sài Gòn mình mưa đó nắng đó, Cebu đón khách bằng buổi mai nắng nồng nàn. Làm dậy lên sắc biển và luôn cả cái nóng nung làm tôi bã cả người. Nhất là sau ba chuyến jeepney – xe jeep sửa lại để chở khách, mới kiếm được chỗ ngả lưng. Quăng đồ đoàn, tôi nằm vật ra trốn nắng tới hơn 2 giờ chiều mới lại sức vác xác ra phố.
Là thành phố lớn thứ hai ở Phi, sau Metro Manila rộng lớn, Cebu có bề dày lịch sử cận đại hấp dẫn hơn cả thủ đô. Đây là miền đất hiếm hoi ở Đông Nam Á nhà thám hiểm đầu tiên vòng quanh trái đất Magellan đặt chân đến, rồi sau đó qua đời trong trận Mactan. Hương danh Nữ hoàng phương Nam, Cebu là thành phố đầu tiên trên toàn châu Á người Âu đến định cư. Cảng Cebu phồn thịnh cũng là nơi tàu thuyền dừng chân trên hải trình Trung Hoa nối với châu lục mới, từ sau khi Columbus “tìm ra” – châu Mỹ.
Ngay trung tâm phố, quanh quanh khu tưởng niệm Cây thánh giá Magellan, các nhà thờ Thiên Chúa cổ vẫn sừng sững sau thời gian và giông bão thường “ưu ái” ghé qua quốc đảo này. Cả một pháo đài xưa người Tây Ban Nha dựng lên giờ đông đúc du khách đến ngó nghiêng. Ngồn ngộn di sản.
Nhiều kiến trúc xưa cổ dáng Âu thoảng nét Á, Cebu còn cuốn hút khách ở thiên nhiên xanh đẹp. Không chỉ đại dương kề bên, ngọn Busay phố tựa lưng là ưu đãi thêm cho miền duyên hải. Theo giới thiệu, đỉnh Tops của Busay là nơi thú vị nhất ngắm hoàng hôn phố biển. Bữa đó tiếc tiền không taxi chỉ đi jeepney, xe ngang chân núi thả khách cuốc bộ lên. Ra phố đã trễ, còn ham ngó nghiêng nên đâu đó nửa đường dốc đang dừng để thở thì thấy mặt trời đã nhuốm hồng góc xa rồi chìm xuống đại dương. Lỡ bữa hoàng hôn ở nơi ngắm đẹp nhất, may sao khúc đường tôi lê lết tới được cũng có cái nhìn quang đãng xuống phố thị và cả mảng núi đồi xanh rì ngay dưới. Khuyến mãi mà khách đi taxi không có là được tí tởn với lũ con nít trên con đường khi vừa đi vừa kiếm cớ dừng lại chụp hình, nhưng chủ yếu là để thở. Còn được ngó nghiêng nhịp sống xóm làng đang đầm ấm quây quần cho bữa tối, làm kẻ lang bạt cũng hơi chạnh lòng. Và cả nỗi lo ngại vừa đi vừa chạy khi quay xuống sợ không bắt kịp jeepney cuối quay lại lữ điếm lúc đường núi đã đen như mịt.
Nên đêm đó về phố, hạnh phúc lang thang tiếp tới khuya, rồi một đêm nhiệt nồng chia tay, vì mai đi kiếm những ngọn đồi sô cô la Chocolate Hills lừng danh bên Tubigon, sáng sớm phải quay lại cảng lên phà. Để lại nhiều danh lam thắng cảnh chưa kịp ta bà ở Cebu vì cứ ngỡ ngày quay lại sẽ rất gần. Vậy đó mà đã bao thời gian qua theo tiếng gọi sân si khác, cộng thêm cứ tự nhủ dù sao cũng đã check-in Cebu rồi, nên vẫn chưa quay lại. Hẹn một ngày quay lại không xa và hứa sẽ dành nguyên một buổi chiều đến sớm với núi đồi, để có một hoàng hôn trên đỉnh cao trọn vẹn với Cebu!
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Trở lại thăm ‘nóc nhà châu Âu’
Canh ngót từ đâu, từ đâu…
Ngộ ở ngôi chùa ông Thiện ngủ gục, ông Ác vọc iPad
Thái Lan dự tính ngành du lịch chỉ phục hồi hoàn toàn vào năm 2024
Đẹp-ngon xứ Nẫu: Về nghỉ làng chài, đùa con sóng nhỏ
Tags:Cebu
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này