09:31 - 13/01/2016
Ông thần tài Tàu sẽ bảo vệ tài sản ngư dân
Những trái dưa lê hình ông thần tài của Trung Quốc đang được con buôn chào hàng kịch liệt trên mạng.
Thần tài như là một biểu tượng đem lại sự sung túc cho gia đình.
Giá dưa lê thần tài chỉ có vài chục ngàn, lại có thể để lâu trong nhà. Phải nói là nông dân Trung Quốc biết sản xuất thứ mà thị trường “máu me”.
Trong khi đó, trên thị trường các loại trái tạo hình quen thuộc hàng năm như bưởi hồ lô, dưa hấu hình xe hơi, xoài có in hình chữ lộc, dưa thỏi vàng, v.v. giá lên đến vài ba triệu đồng.
Và những thứ trái đó chưa hẳn là không xử lý thuốc trừ sâu. Cũng chưa ai nghĩ đến việc tạo ra dưa lê ông thần tài.
Về cạnh tranh, nhà vườn Việt Nam thua một cửa. Thua xa lắc. Người tiêu dùng mà nhà vườn nhắm đến phải là dân khá giả, mới sắm nổi những hoa trái biểu tượng cầu tài lộc đầu năm.
Chỉ có một điều, khi chúng ta cúng trên bàn thờ những thứ thực phẩm mà người bán không chắc là ăn được, thì thật là bất nhẫn về tâm linh. Thứ không ăn được mà mời ông bà về ăn thật là bất hiếu.
Và, liệu những ngư dân bị thiệt hại tài sản liên tục trên vùng biển của tổ quốc mình do bọn khủng bố biển Đông có nguồn từ Trung Quốc, có thỉnh những ông dưa lê thần tài Tàu này về như là một biểu tượng cầu cho tài lộc ghe thuyền của họ đừng rủ áo ra đi chăng?
Những người bất nhẫn về thảm cảnh ngư dân có mua những ông dưa lê thần tài về cúng kiếng để cầu tài lộc chăng?
Nhất là những tiểu thương đang buôn các ông dưa lê thần tài?
Khởi Thức
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này