10:06 - 03/01/2018
Làm nông kiểu khác: vườn rau bà Nhi
Làm nông kiểu khác là chuyên mục mới của báo TGTT dành cho những người đang muốn thay đổi cuộc đời bằng những sáng kiến, những suy nghĩ riêng có thể chưa có trong sách giáo khoa hay tài liệu chính thức nào đó…
Thay vì xây dựng một điểm kinh doanh ăn uống để khoe mẽ, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng Nhi, chủ quán Nhi, ở Ô Môn, TP Cần Thơ mời lớp trẻ khởi nghiệp từ nông nghiệp thuộc Mạng lưới sản xuất sạch tới tư vấn làm nhà lưới trồng rau an toàn, rộng hơn 400m2.
Đầu tư cho nhà lưới 100 triệu đồng, mất thời gian giải thích, chứng minh nguồn rau sạch từ vườn tới bàn ăn, nhưng bà Nhi xem đó là việc phải làm không chỉ để tạo lòng tin với khách, mà còn gợi ý thay đổi suy nghĩ từ những người trồng rau cung cấp cho nhà hàng, quán ăn.
Trước đây quán Nhi phải mua rau ngoài chợ (200.000 – 300.000 đồng/ngày), không kiểm soát được chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ… Bây giờ, mỗi ngày vườn rau cung cấp 10 – 15kg rau các loại, đủ phục vụ khách tới ăn.
“Khách và mình đều muốn rau an toàn khi ăn uống. Mấy anh em thân hữu động viên nên tôi mạnh dạn đầu tư”, bà Hồng Nhi, nói: “Người ta nói mình làm nông bất đắc dĩ”, thực ra mình gốc quê nhưng không biết ất giáp gì về nông nghiệp, bây giờ làm mới thấy “mê” cái vườn, mê rau trái do chính mình trồng, ăn liền tại chỗ mà không phải lo lắng gì. Làm nông hay làm quán bán món ăn, thấy vậy chứ nó dính líu với nhau vì đã là món ăn phải ngon – lành. Hồi xưa nghèo quá, chỉ lo kiếm tiền với cái quán cho khách tầm trung, không nghĩ tới mặt đất. Bây giờ có miếng đất, lúc đã bén duyên với nghề nấu ăn, lại thấy lẽ ra mình phải làm lâu rồi.
Vườn rau của bà Nhi có hệ thống tưới tự động. Thời gian sử dụng nhà lưới mười năm, nuôi trùn quế lấy phân bón rau, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, phân hoá học… Từ cọng rau, củ cải, trái ớt… hương vị tự nhiên và điều quan trọng nhất là dám bảo đảm rau trái an toàn.
Từ vài ba loại rau, cải, xà lách, diếp cá… nay khu vườn của bà Nhi đã có gần hai chục loại rau. Đặc biệt, hầu hết là rau có vị thuốc (kinh giới, tía tô, diếp cá, quế đất…). Ai tới quán còn nghi ngờ rau nhúng thuốc thì bà Nhi dắt ra tận vườn hái vô ăn tại chỗ. “Khách khoái vườn rau này lắm. Có mấy ông khách ngoài Bắc vô, nghe tui ca vọng cổ, lại thấy tận mắt vườn rau. Họ mê lắm”, bà Nhi nói. Bà chủ quán Nhi, từng đạt giải nhì toàn quốc cuộc thi Chiếc thìa vàng được đức lang quân mua tặng một smartphone, bà lên Facebook đăng hình ảnh về quán, về vườn rau, nhiều thực khách tới đây thưởng thức món ngon – lành, chụp hình vườn rau đưa lên fanpage. “Khách vui là mình vui”, ngày tết, bà Nhi sẵn sàng “lì xì” ít rau cho khách mang về theo ý thích.
Ngọc Bích
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này