23:56 - 09/02/2018
Chuyện đời thường: chạy xe đúng đường, tết làm điều hay!
Có nhiều hôm, không trực tiếp chạy xe, tôi sử dụng phương tiện GrabBike, mình là khách dùng dịch vụ, dù không hối thúc chạy nhanh nhưng những anh em chạy xe vẫn leo lên lề, mình ngồi sau lưng, không trực tiếp điều khiển nhưng vẫn thấy có lỗi.
“Đường quê vắng vẻ
Xe chạy rầm rầm”
Là cảnh tượng mà mỗi khi về quê đi trên đường chúng tôi phát khiếp với những trai làng phóng xe bạt mạng trên đường “nông thôn hoá”.
Còn ở đô thị thì sao? Thật không khó để quan sát những hình ảnh người đi xe chạy trên lề đường khắp các đường phố Sài Gòn. Mỗi sáng hoặc chiều chạy xe trên đường phố, bạn sẽ thấy góc đường từ Nguyễn Du – Hai Bà Trưng, hay Lê Duẩn (đoạn gần Đinh Tiên Hoàng), xe cộ chạy trên lề đường tấp nập như thể đường với lề không có khoảng cách, dù trên lề cách đường từ một đến vài chục centimet. Lạ lùng thay, những người chạy xe sai luật không chỉ có “tầng lớp công nhân” mà có rất nhiều nhân viên văn phòng, giới trí thức dù đường chẳng hề kẹt xe và di chuyển trên lề cũng chẳng nhanh hơn được là bao. Hình như thói quen chạy xe trên lề đã thành “văn hoá”. Tôi thật sự ái ngại, khi có đôi lần đón con ngay góc đường Lê Thánh Tôn – Nguyễn Du, mỗi lần chạy về, đường này một chiều nên sẽ chạy thêm hơn một cây số nữa mới đúng đường thuận. Những lúc quay xe chạy ngược chừng chục mét (dù vỉa hè này trong khuôn viên của trung tâm mà vẫn thấy ngượng ngùng). Thường tôi phải nói với con và có khi dắt xe một đoạn.
Xã hội học đô thị cũng tính toán đến vỉa hè dành cho người đi bộ nhưng hầu hết người chạy xe máy đều chạy trên vỉa hè. Có nhiều hôm, không trực tiếp chạy xe, tôi sử dụng phương tiện GrabBike, mình là khách dùng dịch vụ, dù không hối thúc chạy nhanh nhưng những anh em chạy xe vẫn leo lên lề, mình ngồi sau lưng, không trực tiếp điều khiển nhưng vẫn thấy có lỗi. Đáng nói nhứt là đoạn đường từ đường Trần Não quận 2 lên cầu Sài Gòn, nhiều “nam thanh nữ tú” toàn chạy lên lề dù đường không hề kẹt xe chi cả. Có hôm, tôi chạy theo một em nữ sinh viên và nhắc: “Em ơi, sinh viên của trường đại học Giao thông vận tải” mà mình chạy sai luật thì mai mốt nói ai. Em đơ mặt, vù ga chạy luôn.
Trong giáo dục gia đình, người ta thường nhắc đến chữ thân giáo, mình phải làm gương cho con trẻ là vậy.
Trước mắt, chưa nói đến những tác hại của việc lên lề rồi trở xuống lề đột ngột có thể gây tai nạn cho người chạy. Để giao thông an toàn và ai nấy đều có thói quen tốt chấp hành luật lệ giao thông, thiết nghĩ các đơn vị kinh doanh dịch vụ GrabBike, các trường đại học – cao đẳng nên nhắc nhở sinh viên, thậm chí có quy định thưởng phạt để cho đô thị có thêm nhiều hình ảnh đẹp (áo đồng phục dễ nhận dạng thương hiệu). Đồng thời, các bậc cha mẹ cố gắng làm đúng để còn đường mà dạy cho con trẻ học theo điều hay.
“Tết làm điều hay”, bắt đầu từ những việc nho nhỏ vậy.
Hy vọng những thói quen tốt sẽ giúp thay đổi hành vi của nhiều người, giúp cho đường phố thêm trật tự và đẹp hơn trong mắt trẻ con và người ngoài (người nước ngoài).
Thanh Thuý
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này