21:27 - 09/11/2016
Cháy quán lòi ra ‘quán chuột’
Thực tế đã có rất nhiều cuộc tổng kiểm tra an toàn PCCC sau mỗi đại hoạ, nhưng rồi đồng tiền vẫn cứ thế làm mờ mắt, bịt mắt những kẻ “háu ăn” bất chấp tính mạng của người đã đóng thuế trả lương cho mình.
Vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội đã xảy ra cả tuần nhưng đến nay dư luận vẫn không ngớt bàn luận về kết luận liên quan đến vụ cháy.
Trong đó, thắc mắc và nghi ngờ nhiều nhất chính là việc quán karaoke bị cháy chưa đủ điều kiện hoạt động, chưa có biên bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và chưa có giấy phép kinh doanh karaoke.
Vậy mà vẫn cứ thế hoạt động nên cơ quan liên quan không phải là người chịu trách nhiệm.
Nguỵ biện – là những gì dư luận có thể nói khi nghe và đọc được kết quả trên. Vi phạm bự sự vậy mà qua mặt được tất cả các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương?
Vi phạm bự sự vậy mà không “dám” xử lý triệt để? Vi phạm bự sự vậy chắc phải chung chi dữ lắm?…
Những câu hỏi trên đặt ra, nói thẳng là sát với thực tế khách quan trong kinh doanh karaoke. Bởi đây được xem là dịch vụ tương đối nhạy cảm nên được kiểm tra rất sát sao, khó bề thoát khỏi “tai mắt” của chính quyền nhưng vẫn cứ thế “lọt” ắt hẳn đã có kẻ nhám tay.
Tương tự, ở TPHCM, mấy ngày qua lại rộ lên tình trạng tài xế xe buýt xem thường mạng người, với hàng loạt tai nạn thương tâm xảy ra.
Ấy vậy mà một số tài xế xe buýt còn lên phương tiện truyền thông nói những lời “rút ruột” là do áp lực thời gian, phải bất chấp nguy hiểm để bảo đảm đủ giờ… Do xe máy bây giờ nhiều quá và chạy ẩu quá.
Xin thưa, tất cả các giải thích trên đều là xảo biện và trơ trẽn. Nghề tài xế cũng như thuyền trưởng tàu bè có đạo đức nghề nghiệp của nó (bởi liên quan trực tiếp đến mạng người) thưa các bác tài xế buýt.
Đạo đức của người lái xe là phải xem trọng tính mạng của hành khách, người đi đường chứ không thể vì cái lý vài ba đồng tiền phạt trễ chuyến của các bác tài, rồi các bác tài vô tư giết người. Vậy là bất nhân.
TPHCM ắt sẽ còn nhiều vụ xe buýt gây tai nạn chết người với cái kiểu “tâm sự” của các bác tài như trên. Hà Nội và cả nước ắt sẽ còn những vụ cháy quán karaoke tương tự, vì cái kiểu làm việc vô trách nhiệm “mất bò mới nhảy qua hò hét kêu gọi tổng kiểm tra”.
Thực tế đã có rất nhiều cuộc tổng kiểm tra an toàn PCCC sau mỗi đại hoạ, nhưng rồi đồng tiền vẫn cứ thế làm mờ mắt, bịt mắt những kẻ “háu ăn” bất chấp tính mạng của người đã đóng thuế trả lương cho mình.
Minh Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này