17:07 - 16/02/2024
‘The Taste of Things’ quả của giấc mơ duy mỹ
Bộ phim đã mang về cho Trần Anh Hùng giải thưởng Cannes 2023 cho đạo diễn xuất sắc. “The Taste of Things” cũng đã được thay mặt điện ảnh Pháp tham dự giải Oscar thay vì bộ phim “Anatomy of a Fall” của Justine Triet. Phim cũng sẽ được công chiếu tại Việt Nam, dự kiến vào tháng 3/2024.
Kể từ 2016 với tác phẩm Eternité, Trần Anh Hùng mới tiếp tục làm phim với tác phẩm về ẩm thực The Taste of Things có sự tham gia của một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất điện ảnh Pháp đương đại Juliette Binoche.
Điện ảnh như những bài thơ
Sinh năm 1962, đạo diễn Trần Anh Hùng là người Pháp gốc Việt khi hiện tại cả hai vợ chồng anh đã định cư từ rất lâu bên Pháp, và hầu hết các bộ phim trong sự nghiệp của anh đều được gắn mác là phim Pháp, cho dù phim được sản xuất tại Việt Nam. Đạo diễn Trần Anh Hùng thuộc lớp đạo diễn gạo cội, được hầu hết các đạo diễn trẻ tại Việt Nam ngưỡng mộ, và gọi là thầy. Ảnh hưởng của đạo diễn Trần Anh Hùng đến nền điện ảnh Việt, đặc biệt là lớp đạo diễn miền bắc được thể hiện rất rõ trong các phim của Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp, Trịnh Đình Lê Minh… và các thế hệ trẻ đam mê điện ảnh. Điều này được truyền cảm hứng một phần nhờ chương trình điện ảnh nhiều ý nghĩa “Gặp gỡ mùa thu” diễn ra hàng năm và luôn có sự góp mặt của đạo diễn Trần Anh Hùng.
Ngoài tác phẩm Xích Lô đầy gai góc, các phim của Trần Anh Hùng đều mang đậm chất thơ, sự dịu dàng, và cách nhìn cuộc sống đầy ý nghĩa và nhiều nét đẹp. Những tác phẩm nổi bật nhất của anh như Mùa hè chiều thẳng đứng, Mùi đu đủ xanh hay như tác phẩm gần nhất là Eternité đều đậm tính nữ, mang cảm giác yên bình và đẹp mắt. Mặc dù đã xa Việt Nam từ rất lâu, nhưng trong các phim có bối cảnh và diễn viên Việt Nam, Trần Anh Hùng luôn thể hiện một sự lưu luyến, một tâm hồn Việt, một điều gì đó như sự mất mát mà anh luôn muốn lưu giữ trong các tác phẩm điện ảnh của mình.
The taste of things – vị của ẩm thực Pháp
Hai phim gần nhất của đạo diễn Trần Anh Hùng đã thể hiện anh như là một người Pháp, hiểu văn hóa Pháp rành rẽ, và làm phim với những diễn viên nổi tiếng của Pháp. Éternité của Anh Hùng duy mỹ, một cách cực đoan trong một câu chuyện gây nhiều ý kiến trái chiều về yêu ghét, còn ở The taste of things, nét duy mỹ vẫn được giữ trọn vẹn. Đây không phải lần đầu tiên đạo diễn Trần Anh Hùng làm phim về ẩm thực, trước đó, bộ phim Mùi đu đủ xanh cũng đã nói về đề tài này. Nhưng điều đó không làm cho Trần Anh Hùng tạo ra một tác phẩm có màu cũ. Thay vào đó, theo nhiều đánh giá của những khán giả đã xem phim như nhà văn Thuận (một nhà văn gốc Việt đang sống tại Pháp) đã phải thổn thức: “Một bộ phim vô cùng đặc biệt, vừa giản dị vừa phức tạp, vừa gần gũi vừa cao xa, vừa Trần Anh Hùng lại vừa không Trần Anh Hùng. Là một nhà văn mình chưa tìm ra từ nào có thể nói hết sự độc đáo của nó. Lần đầu tiên thấy một Trần Anh Hùng lãng mạn và hài hước. Dodin chạy ngược chạy xuôi trong vườn và các hành lang bất tận của lâu đài để tìm Eugénie người mà chàng không bao giờ thực sự làm chủ dù hai người yêu nhau và trên danh nghĩa nàng vừa là vợ vừa là đầu bếp của chàng – là những cảnh vừa buồn cười vừa xúc động.”
Vẫn là sự dịu dàng, đong đầy cảm xúc đó, thậm chí, Trần Anh Hùng còn ví vị ngon của những món ăn trong phim như vợ mình, Trần Nữ Yên Khê, người đàn bà đã ở bên anh suốt cuộc đời, nguồn cảm hứng và tình yêu bất tận của Trần Anh Hùng. Chắc vì thế, nên những món ăn, những gia vị mà anh nêm nếm trong bộ phim này, đã giàu cảm xúc như vậy trong nền một câu chuyện không có gì phức tạp, không mang lại những xung đột đầy bi kịch như tác phẩm Anatomy of a fall (bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng cho phim hay nhất).
Từ căn bếp Việt trong Mùi đu đủ xanh đến căn bếp Âu châu trong The taste of things, đạo diễn hẳn đã muốn tạo nên một không gian vượt qua mọi biên giới, để chỉ kể câu chuyện về ẩm thực và tình yêu, một câu chuyện đơn giản, nhưng thông qua những món ăn ngon, cách trình bày bắt mắt, và tâm hồn của người đầu bếp vào trong món ăn để sưởi ấm gia đình như cách mà ông đã nhớ về căn bếp của mẹ trong Mùi đu đủ xanh, và ở The taste of things, là căn bếp của gia đình nơi có người vợ yêu thương của mình.
Tháng 3/2024, khán giả Việt Nam sẽ sớm được xem bộ phim tại rạp. Xét cho cùng, dù Anh Hùng là người Pháp gốc Việt, và The taste of things là một phim thuần Pháp, nhưng chắc hẳn, khán giả vẫn sẽ tìm thấy những nét dịu dàng của đạo diễn với sự gần gũi của một người mang trong mình tâm hồn Việt. Và khán giả sẽ lại tìm về một giấc mơ thật đẹp, nhẹ nhàng ẩn hiện trong một phim duy mỹ của đạo diễn Trần Anh Hùng.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này