08:05 - 03/08/2019
Giải mã nguyên nhân cái chết của Neil Armstrong
Ngày 20/7 qua, thế giới kỷ niệm 50 năm sự kiện Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng, và chỉ vài ngày sau đó, tờ The New York Times đã hé lộ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của phi hành gia người Mỹ này vào năm 2012.
Bệnh viện bồi thường 6 triệu USD vì sai sót y khoa
Neil Armstrong qua đời ngày 25/8/2012 ở tuổi 82 tại bệnh viện Mercy Health-Fairfield, ngoại ô Cincinnati (Hoa Kỳ), sau mổ bắc cầu mạch vành. Khi đó cái chết của người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng khiến thế giới đau buồn, vì ông là nguồn cảm hứng cho người trẻ về nỗ lực biến ước mơ thành sự thật, khát vọng chinh phục và xô đổ những giới hạn.
Hai tuần sau khi Armstrong chết, gia đình ông phát đi những dòng chữ xúc động: “Lần tới, khi ra khỏi nhà vào một đêm trăng sáng và nhìn thấy mặt trăng mỉm cười với bạn, bạn hãy nghĩ đến Neil Armstrong và gửi đến ông một nháy mắt”.
Không ai nghi ngờ gì về lý do khiến Armstrong qua đời như chia sẻ ban đầu của gia đình, “do biến chứng can thiệp tim mạch”, nhưng sự thật không phải thế. Theo The New York Times, trước kỷ niệm 50 năm con người bay lên mặt trăng, họ nhận được một bưu phẩm chứa 96 trang hồ sơ từ một người lạ liên quan đến quá trình điều trị bệnh tim cho Armstrong, hồ sơ thưa kiện của gia đình ông và báo cáo của chuyên gia y khoa từ hai phía. Đặc biệt, bên trong bao thư, người gửi còn ghi chú: “Hy vọng thông tin này có thể cứu sống những người khác”.
The New York Times tiết lộ, trong một email bức xúc gửi đến luật sư của bệnh viện vào tháng 7/2014, Wendy R. Armstrong, một luật sư và cũng là vợ của Mark – con trai của Armstrong, cho biết Mark và em trai Rick sắp bay đến Florida nói chuyện nhân sự kiện 45 năm ngày con người đặt chân lên mặt trăng. Wendy viết: “Sự kiện diễn ra ở trung tâm không gian Kennedy sẽ thu hút sự quan tâm của báo chí cả nước. Rick và Mark được nhiều nhà làm phim và viết sách đề nghị chia sẻ ‘những thông tin về Neil mà chưa ai biết’”. Wendy còn gợi ý, nếu các bên không dàn xếp thành công, bệnh viện có thể bị chỉ trích công khai vì chăm sóc bệnh nhân không tốt, dẫn đến cái chết của một trong những biểu tượng đáng kính và nổi tiếng nhất nước Mỹ.
Kết quả của dàn xếp này là bệnh viện Mercy Health-Fairfield phải bồi thường 6 triệu USD do liên quan đến cái chết của Neil Armstrong. Phán quyết do toà án Hạt Hamilton đưa ra vào năm 2014, với số tiền được phân ra gồm 5,2 triệu USD cho hai người con trai Mark và Rick, anh và chị của Armstrong, mỗi người nhận 250.000 USD, còn sáu người cháu mỗi người nhận 24.000 USD.
Cái chết có thể tránh được
Mercy Health-Fairfield không thể chối bỏ trách nhiệm gây ra cái chết của Neil Armstrong. Theo tài liệu The New York Times có được, Armstrong nhập viện trong tình trạng đau ngực nghi nhồi máu cơ tim. Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ quyết định mổ bắc cầu mạch vành, rồi gắn một thiết bị với nhiều dây nhợ vào tim để hỗ trợ tim co bóp trong khi chờ tim hồi phục. Vài ngày sau, trong khi gỡ dây ra, nhân viên đã vô tình làm xuất huyết nội khiến huyết áp tụt xuống. Bệnh nhân được đẩy ngay vào phòng thông tim nơi đó kết quả điện tâm đồ ghi nhận “một tình trạng xuất huyết nhanh và đáng kể”. Bác sĩ liền rút máu tụ ra khỏi tim của Armstrong để ngăn không cho tim bị chèn ép rồi chuyển ông đến phòng mổ. Không rõ bác sĩ làm gì ở đó, nhưng ông phải nằm một tuần hoặc lâu hơn trước khi qua đời.
Trong một nhận xét theo yêu cầu của gia đình Armstrong mà The New York Times có được, bác sĩ Joseph Bavaria, phó trưởng bộ môn phẫu thuật tim mạch lồng ngực đại học Pennsylvania, xác nhận: “Quyết định đưa bệnh nhân vào phòng thông tim là một sai lầm lớn”. Một bác sĩ khác, Richard Salzano, chuyên gia phẫu thuật tim mạch lồng ngực của trung tâm y khoa Yale, cũng cho rằng “chuyển bệnh nhân đến phòng thông tim nguy hiểm hơn khi chuyển vào phòng mổ”. Nói với luật sư của bệnh viện, Salzano cho biết sau khi xuất huyết bắt đầu, cơ hội sống của Armstrong là 50 – 50 nếu bác sĩ mở tim lại cho ông ngay trong phòng thông tim, thế nhưng bệnh án lại ghi nhận “bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng trên đường chuyển đến phòng mổ”.
Hé lộ độc quyền của The New York Times về cái chết của Neil Armstrong khiến công luận quan tâm nhiều. Vì thế, nhật báo đã nhờ những chuyên gia hàng đầu làm rõ một số thắc mắc của độc giả, chẳng hạn: “Tại sao bác sĩ không đặt stent mà mổ bắc cầu?” Theo bác sĩ Michael Mack, chuyên gia phẫu thuật tim bệnh viện Baylor Scott & White, tim được cấp máu nuôi bởi ba mạch máu lớn. Trường hợp Armstrong, hai trong ba động mạch tắc hoàn toàn, vì thế “không thể đưa stent vào, ít nhất trong những năm đó.Nhưng với kỹ thuật hiện đại ngày nay, một số chuyên gia lỗi lạc có thể làm được”.
“Vậy sai sót gì đã xảy ra cho Armstrong?”, một người hỏi. Jonathan Haft, bác sĩ phẫu thuật tim đại học Michigan, cho biết khi nhân viên gỡ thiết bị ra khỏi tim họ đã làm rách bề mặt tim và gây chảy máu, vì dây gắn quá chặt hoặc nhân viên kéo quá mạnh. Theo bác sĩ Haft, ban đầu bệnh nhân không có triệu chứng gì, nhưng nếu máu tiếp tục chảy, huyết áp sẽ tụt xuống và nhịp tim tăng lên. Tim cũng bị chèn ép vì máu chảy ra quanh tim và đóng cục, làm tim không thể giãn nở. Bác sĩ Haft cũng nói thêm, sự cố này rất hiếm gặp, mỗi năm bệnh viện đại học Michigan mổ tim hàng ngàn ca, nhưng nhiều năm mới gặp một lần, ít đến nỗi nhân viên y tế có thể… không để ý.
Vậy là bảy năm sau ngày qua đời, lý do thật sự khiến Neil Armstrong ra đi mới được hé lộ, vì sai sót y khoa chứ không phải biến chứng mổ tim như nhận định ban đầu. Sai lầm được làm rõ, theo đúng nguyện vọng của người chuyển tài liệu cho The New York Times, với hy vọng nó có thể cứu sống những người khác.
Dương Cầm (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này