09:36 - 01/07/2023
Bóng chiều thắm trên Giọt lệ trần gian
Không khắc khoải “đầy hoàng hôn trong mắt trong” như của Thâm Tâm, chiều đó bên Giọt lệ trần gian đằm thắm. Cuối một ngày đông Agra mịt mù khói bụi, Taj Mahal chợt bừng sắc rồi chìm vào đêm sâu.
Hầu hết các tour du lịch Việt đi Ấn đều đưa khách tới Taj Mahal. Thường buổi sáng – khi chụp với Taj Mahal dễ đẹp. Ánh dương quang đầu ngày làm rực sáng chi tiết, hoa văn, kiến trúc của cụm lăng mộ lộng lẫy, còn làm thêm sắc phông nền khác là mấy khu vườn tỉa xén, trang trí lối kiến trúc hoàng gia Ba Tư, hồ nước, đài phun… Cùng phối nhau tăng nhan sắc Taj Mahal lẫn khách viếng. Ít ai biết, cũng như ghé thăm Taj Mahal lúc muộn mằn ngày sắp hết. Cũng không từ cổng chính, mà phía sau, bên kia dòng Yamuna. Để những khoảnh khắc lạ, khi bóng chiều thắm dần trôi trên Taj Mahal.
Giọt lệ trần gian là một trong nhiều hương danh của Taj Mahal xứ Agra, Ấn. Được ví Kỳ quan Thế giới thứ 8, thông tin chi tiết về Taj Mahal dễ kiếm, nên chỉ nhắc sơ tý ở đây vì có liên đới tới buổi ngắm hoàng hôn. Được xây dựng trong 22 năm, 1631-1653, do vua Shah Jahan tưởng nhớ hoàng hậu Mumtaz Mahal qua đời sớm, Taj Mahal nằm bên bờ Yamuna ngày xưa trong xanh mênh mang. Đối diện bên bờ kia, vua Shah Jahan dự tính xây lăng khác cho chính mình khi nằm xuống – Black Taj Mahal. Vị trí đó chính là nơi tôi tới ngắm hoàng hôn rơi trên Taj Mahal, còn Black Taj Mahal mãi vẫn là dự tính. Vua Shah Jahan bị con trai tiếm ngôi, bị giam cầm trong Pháo đài Agra kế bên cho tới khi qua đời. Không biết hoàng tử có ý gì không, tòa tháp ông bị giam cầm – tôi có ghé viếng, có tầm nhìn thoáng đãng xuống Taj Mahal. Có lẽ, những ngày tù túng nhìn xuống Taj Mahal, nhìn qua bên kia Yamuna, ông cũng vọng mơ về Black Taj Mahal không bao giờ thành, hay nhớ những thời khắc ngắm hoàng hôn rơi trên lăng mộ vợ yêu. Đó cũng là lý do tôi một mình lặn lội hơn 16 cây số qua đó sau khi nghe câu chuyện bi thương.
Con đường tới ngang làng quê, đồng nương ven theo dòng Yamuna là tưởng thưởng khác. Cuộc sống, quang cảnh quê mùa chơn chất, dù phố thị Agra đông đúc ồn ào chỉ ngang qua cầu Ambedkar là tới.Điểm ngó nghiêng Taj Mahal hoàng hôn ngoài việc miễn phí lê lết dưới triền sông còn có cả công viên Mehtab Bagh bên trên có bán vé.Đây là Vườn ánh trăng, nơi vua Shah Jahan định xây Black Taj Mahal.Bên triền sông, ngoài việc miễn phí còn có mấy chú trâu lơ ngơ cùng vài trẻ mục đồng dễ mến… nên được chọn (!).
Taj Mahal hầu như vẫn vĩnh hằng đẹp dù thời gian ảnh hưởng chút chút.Agra thì không, Yamuna lại càng không. Dòng sông trong xanh mênh mang ngày nào giờ đen thui, hôi rình như những Nhiêu Lộc, Lò Gốm… ngày chưa xa. Dòng đen thui thu nhỏ rất hẹp ở đoạn ngang qua Taj Mahal, nên giờ nếu đứng trên Taj Mahal nhìn xuống khó có thể tưởng tượng nét đẹp gì của Jamuna dù rất cố gắng. Mà ngay cả nhìn từ bên sông qua sẽ cũng vậy nếu lúc giữa trưa khi Taj Mahal bên trên lấp lánh, dưới này dòng đen càng tối thui.Chỉ có lẽ thời khắc ngắm Taj Mahal soi bóng trên Yamuna hợp nhất là lúc chiều về.Khi ánh dương quang mỏng dần, phối cùng bụi khói mịt mù Agra làm dáng vẻ Yamuna bớt đi ít nhiều những nhiễm ô cõi nhân gian mang lại.
Vẫn không thể xanh trong – nếu không dùng app (!?). Nhưng nắng nhạt làm bớt rực ánh sông đen, bóng của Taj Mahal dưới Yamuna không quá cách biệt so với hình ảnh thực đang dìu dìu dậy lên trong những tia hồng cuối ngày. Nắng chiều len lỏi qua khói bụi dịu lên sắc hồng chứ không vàng vọt, có thêm chút dậy màu nữa khi lấp lánh trên cẩm thạch Taj Mahal. Dáng dấp thanh thoát của tòa lăng chính cùng các cụm tháp ôm quanh giờ là điểm nhấn chính, khi không còn có các hoa văn, chạm khắc, đá ngọc cẩn khắc lấp lánh lôi cuốn ánh nhìn.
Có mấy con đò trên Yamuna vài khách ráng gồng chịu hôi để có hình đẹp với sông nước với hậu cảnh Taj Mahal hoàng hôn. Dù giả giả, chúng cũng góp chút công sức chấm phá cho cảnh quang. Lũ quạ ồn ã lừng danh xứ này giờ từng đàn bay về tổ cũng thêm chút nét. Xuyên qua mây, bụi, khói, mặt trời chiều không thể chói lòa nổi, trở thành cái dĩa nhỏ đỏ đỏ, cố gắng trì kéo với nhân gian, vuốt ve Taj Mahal bằng những ngón tay hồng hồng, dìu dịu dần dần, rồi chìm vào chân trời. Để lại chút ráng đỏ níu kéo rực lên nơi chân trời xa xa còn nơi này Taj Mahal đang chìm dần vào màn đêm. Khá độc đáo và thú vị, tưởng thưởng cho việc lặn lội tới đây.
Chiều đó, kêu tricksaw – xe 3 bánh có thùng, chở tới. Không đặt lượt về dù anh tài ngạc nhiên hỏi tới lui. Lý do là vì không biết khi nào về do hay lê la, nhất là thường chờ khách đi hết để có khoảnh khắc vắng yên. Nào ngờ tất cả xe đã đặt trước. Khu đó giữa nương đồng cô quạnh không cửa nhà tối thui. Đang xốc ba lô lò dò bước, tính lội bộ về thì xe dừng bên. Té ra là hai bác người Đức lúc chiều lang thang khu lăng mộ tể tướng kiêm thi hào Chini-ka-Rauza tôi hỏi han trò chuyện. Hai bác cho quá giang, kêu tài xế chở về tận khu nhà nghỉ.Trên đường còn chia sẻ câu chuyện thú vị hai người lúc trẻ không nên duyên, giờ gần 80 nhưng năm nào cũng cùng nhau đi du lịch. Làm đêm đó, trên sân thượng lữ điếm phong sương lộng gió, có kẻ cứ nhớ khoảnh khắc chiều rơi trên Taj Mahal và mãi mơ mộng…
– Agra đã chỉnh trang khu bờ sông Yamuna thành điểm du lịch Taj View Point ADA. Có hai loại vé cho khách nước ngoài, “bình minh tới hoàng hôn” 200Rps, còn “hoàng hôn tới nửa đêm” 500Rps, chỉ có các tối Thứ Sáu hay những đêm trăng tròn, để có những khoảnh khắc Taj Mahal bàng bạc cùng chị Hằng.
– Nếu muốn chụp hình trên đò, trên Yamuna, du khách không cần đi 16km tới đây, mà tới thuê đò ở bến Dusshera Ghat, gần cổng phía đông Taj Mahal. Giá thương lượng, tùy mùa, tự đi hay qua dịch vụ, có thể dao động từ 100-500Rps/khách. Đò đi khoảng 15-20 phút đủ chụp vài chục tấm hình.
Bình Yên (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này