13:57 - 25/12/2015
‘Chúa Hài Đồng Hà Nội 2015’
TTTG.VN – Theo Phúc Âm, cách đây hơn 2000 năm Chúa Hài Đồng đã chào đời tại một vùng đất ở Palestine. Đó là một em bé được cho là Thiên Chúa xuống làm người để cứu nhân loại.
Đêm đó, trời giá lạnh, vì quá nghèo và không tìm được chỗ trú ngụ, đôi vợ chồng người Do Thái (Thánh Joseph và Đức Mẹ Maria) phải chọn một chuồng bò làm chỗ tá túc.
Và em bé đã chào đời ngay đêm hôm đó. Em được bọc trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ để đủ ấm. Đó là hình ảnh xúc động và quen thuộc về Chúa Hài Đồng được tìm thấy trong mỗi dịp lễ Giáng sinh trên khắp thế giới.
Năm 2015, những hình ảnh của Chúa Hài Đồng lại xuất hiện ở Hà Nội, dù không chính xác như câu chuyện kể trên.
Giữa đêm Giáng sinh, trong cảnh tiết trời mùa Đông giá rét, hàng trăm em bé được cha mẹ chúng mang đi chầu chực để chờ tiếp nhận một mũi vắcxin 5 trong 1 dịch vụ tại bệnh viện Đại học quốc gia Hà Nội, 182 Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội).
Theo PV báo Người Lao Động tường thuật: “Từ giữa đêm 24/12 đến rạng sáng 25/12, mặc thời tiết lạnh buốt và mưa nhẹ, trước cổng bệnh viện đã đông nghẹt người lớn, trẻ nhỏ đứng kín. Gần 7h sáng 25/12, hàng chục chiến sĩ cảnh sát trật tự và lực lượng chức năng đã nỗ lực điều tiết giao thông, tạo thành dải phân cách nhưng đường Lương Thế Vinh vẫn ùn tắc nghiêm trọng”.
Chia sẻ với PV báo này, anh Đông, ngụ tại Nam Từ Liên, Hà Nội, có mặt từ 23h đêm 24/12 cùng vợ và con nhỏ mới 3 tháng tuổi để chờ chích vắcxin cho con, cho biết đến 2 giờ sáng đã có hàng trăm người xếp hàng chờ để lấy vắcxin. Nhưng đến 7 giờ sáng bác sỹ lại thông báo hoãn chích vì quá tải. Anh nói: “Thật sự tôi cảm rất thất vọng, người lớn thức thâu đêm đã đành, đằng này con trai tôi mới 4 tháng, vợ tôi mới sinh người vẫn còn yếu cũng phải thức mà vẫn phải ra về công cốc”.
Ghi nhận của PV VTC còn cho thấy do không tổ chức phát số, nên tại điểm chích đã xảy ra tình trạng hỗn loạn, một số người đã bị ngất. Đến 7 giờ sáng, lượng người tập trung chờ chích lên tới hơn 500 người. Do quá đông, để đảm bảo an ninh trật tự, bệnh viện phải tạm hoãn chờ một phương án khác.
Bồng bế trẻ xếp hàng giữa đêm, chen lấn xô đẩy, chờ chực cả chục giờ chỉ để cho trẻ tiếp nhận một mũi chích ngừa. Có lẽ chưa nơi nào trên thế giới mà trẻ chích ngừa lại gặp phải tình cảnh khốn khổ như thế. Do ý thức chích ngừa của cộng đồng quá cao hay do người dân đang bị hội chứng cuồng vắc xin dịch vụ?
Tối Noel, 24/12, theo truyền thống phổ biến, mọi gia đình đều sum vầy, tiệc tùng vui vẻ và chia sẻ cho nhau những lời chúc tốt lành. Nhưng tối qua, tại Hà Nội, hàng trăm em bé ngơ ngơ ngác ngác không hiểu vì sao chúng bị cha mẹ lôi ra khỏi nhà và không được tận hưởng không khí đón Noel đầm ấm như nhiều trẻ khác.
Ai trả lời cho được những câu hỏi: Vì sao những Chúa Hài Đồng Hà Nội phải chịu cảnh khổ sở như thế? Vì cha mẹ chúng ấn tượng không tốt về vắc xin miễn phí? Nhưng điều gì và ai chịu trách nhiệm gây ra ấn tượng này trong một bộ phận của cộng đồng? Và một khi cho triển khai chích vắc xin dịch vụ sau nhiều tháng hết hàng, liệu nhà quản lý y tế có dự liệu được tình hình này hay không?
Có thông tin, trong hôm nay (25/12), sở Y tế Hà Nội sẽ họp rút kinh nghiệm về công tác chích ngừa vắc xin dịch vụ tại những điểm khác ở thủ đô. Là nhà quản lý, lẽ ra người ta phải lường trước mọi tình huống để phục vụ tốt cho người dân.
Nhưng có lẽ, “Hà Nội không vội được đâu!”
Phan Sơn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này