09:12 - 14/02/2022
Vật tư, phân bón, chi phí nhân công ‘tăng phi mã’
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nông dân cả nước bắt đầu vào vụ mùa sản xuất năm mới, nhưng chi phí nhân công, giá vật tư, phân bón tăng cao đã khiến nhiều người chán nản trước viễn cảnh thua lỗ.
Thời điểm hiện tại, vụ thu hoạch hồ tiêu đã chuẩn bị vào chính vụ trên khắp các vùng sản xuất như Tây nguyên, Đông Nam bộ. Thế nhưng, để tìm được nhân công hái tiêu hết sức khó khăn trong bối cảnh vừa thiếu người và giá công hái tăng vùn vụt.
Chị Nguyễn Thị Yên, hộ trồng tiêu, cà phê tại Pleiku (Gia Lai), than thở: “Mới đầu năm mà người nông dân gặp khó khăn quá. Trồng cà phê thì xăng dầu tăng giá, trồng tiêu thì mất mùa mà tìm người hái không có, nếu có thì họ cũng đòi giá trên trời. Khắp nơi đều đang tìm nhân công hái tiêu mà không ra”.
Anh Trần Toàn, chủ vườn tiêu ở huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), cũng lo lắng: “Nhiều ngày nay tôi rao tìm người hái tiêu nhưng vẫn chưa được. Mặc dù đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn như có chỗ ngủ, bao ăn, nhưng vẫn không tìm được ai”.
Anh Đặng Võ, một chủ vườn khác ở Đắk Nông, rầu rĩ nói: “Năm nay tiêu mất mùa, vườn tôi chỉ được khoảng 3 tấn, nhưng nhân công hái thì giá cao quá mức. Hái khoán họ đòi 7.000 đồng/kg, hái theo ngày họ đòi 250.000 đồng/ngày, mà còn phải bao ăn ở mới chịu làm. Giá hái tiêu cao như vậy trong khi giá bán hạt tiêu không tăng bao nhiêu, người trồng chỉ có nước thua lỗ”.
Anh Nguyễn Văn Quốc, chủ vườn tiêu tại huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), cũng cho biết: “Tôi cần 6 người hái tiêu mà tìm mấy ngày nay chưa có. Các chủ vườn tiêu đang trong tình cảnh gần như phải đi năn nỉ khắp nơi để tìm công hái, người ta nói rằng đi phụ hồ còn có giá 300.000 đồng/ngày nên chê việc hái tiêu giá thấp”. Theo khảo sát, giá nhân công hái tiêu ở các vụ trước chỉ khoảng 180.000 đồng/ngày, nhưng hiện nay đã tăng hơn 50% nhưng vẫn khó tìm được người.
Khổ vì giá dầu, phân bón tăng
Trong khi vụ mùa hồ tiêu khổ vì thiếu nhân công thu hái thì người trồng cà phê méo mặt vì giá dầu, phân bón đồng loạt tăng cao khi đang bước vào thời điểm chăm bón.
Ông Lâm Văn Thạch, chủ vườn cà phê tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), than: “Nhà tôi dùng dầu để chạy máy bơm tưới cây. Giá dầu mấy ngày qua tăng chóng mặt, mấy hôm trước các đại lý xăng dầu không bán số lượng lớn, có chỗ đóng cửa tôi phải chạy rất xa mới mua được dầu. Đến lúc họ mở cửa lại, giá dầu tăng lên 21.000 đồng/lít, giá bán cà phê chưa biết thế nào chứ giá thành sản xuất tăng cao như vậy thì người nông dân còn nghèo dài dài”.
Cùng cảnh ngộ, anh Trần Linh, nông dân tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), chia sẻ: “Hôm nay tôi đi mua phân để vãi lúa mà giá khiếp quá, mua xong cảm thấy nản và hoang mang. Mọi năm tôi làm lúa trung bình tiền đầu tư cho một sào là 2 triệu đồng, thu về 7 triệu đồng, còn bây giờ lúa rẻ, phân đắt, tiền đầu tư thành 3 triệu đồng/sào mà bán lúa được có 5 triệu đồng, đó là chưa tính công cán. Tôi nói thật, nông dân làm cà phê và lúa bây giờ khổ vì giá phân và dầu tưới kinh khủng. Cuối năm nay giá cà phê mà rớt xuống dưới 37.000 đồng/kg, với tình hình phân leo thang như thế này thì xác định cái nịt cũng không còn. Không làm thì chết thân, mà làm lời lãi chỉ đủ sống thế này thì đắng quá”.
Cùng chung nhận định, anh Lý Thành Công, ngụ tại TP.Pleiku (Gia Lai), dự báo: “Năm vừa rồi còn đỡ, năm nay giá vật tư, phân bón tăng như vậy ngay từ đầu mùa thì lỗ rồi. Bón ít phân, sản lượng cà phê giảm dần, giá dầu thì tăng cao, năm nay nông dân càng khổ hơn nữa”.
Chị Hà Trang, chủ vườn cà phê tại huyện Đam Rông (Lâm Đồng), bộc bạch: “Nhắc đến giá phân bón thì nông dân rớt nước mắt. Phân NPK năm trước giá 1 bao 100 kg khoảng 800.000 đồng thì hiện nay đã tăng lên gấp đôi, từ 1,5 – 1,7 triệu đồng/bao. Mới đầu năm mà tiền dầu, tiền phân bón, nhân công đã tăng cao thế này rồi thì chỉ có nước lỗ thôi”.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này