11:28 - 28/11/2022
Xem phim ‘Hạnh phúc máu’: giải cống hiến trọn đời cho NSND Kim Xuân
Phim Hạnh phúc máu (sản xuất và đạo diễn Dược sĩ Tiến – Phạm Huỳnh Hữu Tài) vừa công chiếu hôm 25/11 đã được các nhà phát hành chọn khung giờ vàng để tăng độ thu hút khán giả. Ấn tượng đặc biệt nhất, chính là vai chính hoàn hảo của Đại sứ Hàng Việt – nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân.
Phim kinh dị… thời hiện đại
Chọn thể loại phim kinh dị với bùa chú, hồn ma bóng quế dường như là một lựa chọn… an toàn nếu tính tới khả năng thương mại hoá của các phim Việt Nam. Nhưng Hạnh Phúc Máu làm được nhiều hơn thế: một phim sát nhân, nhiều cú twist (thay đổi bất ngờ) và chuyển tải nhiều thông điệp xã hội.
Cốt truyện tương đối cổ điển: trọng nam khinh nữ, sử dụng bùa chú để đổi vận, các cuộc tình vụng trộm, một gia tộc “mỗi người một giấc mơ”. Rồi những vụ án mạng, những nghi ngờ, những cãi vả đan chéo nhau làm cho câu chuyện cuốn người xem vào thế giới của nó, thế giới của một gia tộc mang tên Vương Đình.
Linh hồn của bộ phim là sự hoá thân lạ lẫm của NSND Kim Xuân thành một nhân vật hắc ám, sống trong phòng thờ với những niềm tin tà giáo mạnh mẽ. Âm dương – ngũ hành, sức mạnh của lời cầu nguyện được phủ trong một gam màu đỏ u tối tương phản với những góc quay từ trên cao hoặc từ dưới thấp làm cho Đà Lạt trở nên lạ lẫm hơn nhiều. Phần âm nhạc hiện đại với sự tham gia của dàn giao hưởng, opera và giọng hát Hà Trần cũng là một điểm cộng cho sự bứt phá ra khỏi định kiến “phim nhát ma” của quá nhiều bộ phim khai thác đề tài này trước đây.
Giải cống hiến trọn đời
Nghệ sĩ Kim Xuân đã có một vai diễn quá sức thành công và mới lạ. Một bà tộc trưởng nghiêm khắc, một bà đồng cốt ma mị, một người phụ nữ bất hạnh tự lừa dối mình bằng đức tin tà ác, và cả một người mẹ sẵn lòng làm mọi thứ vì con. Tuy đã làm mới mình hoàn toàn, nhưng Kim Xuân diễn mà như đang sống thật trong bộ phim: từ ánh mắt, cái nhếch môi, nụ cười, bàn tay phù phép cho tới dáng đi đều thể hiện một điều duy nhất: Kim Xuân thực sự hoá thân thành bà Hà Phương với đầy đủ sắc màu của nhân vật này.
Có một phân cảnh rất nhỏ, là khi trong tù, bà nhào đến, hôn lên tấm kính mà bên ngoài là bàn tay của một người mà coi là con suốt mấy mươi năm, là đỉnh cao của việc sống đời sống nhân vật, vì đây không còn là diễn xuất nữa, chỉ có một bà Hà Phương thực sự của gia tộc Vương Đình mới làm được hành động này…
Tôi nghĩ, giá mà Việt Nam cũng có giải cống hiến trọn đời cho điện ảnh như ở Hollywood, thì nên trao ngay cho NSND Kim Xuân của “Hạnh phúc máu”.
Bung Trần (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này