09:05 - 07/07/2019
Quốc Bảo, Mỹ Tâm và những câu chuyện chưa hiểu
Nhận được tin nhạc sĩQuốc Bảo viết sách về Mỹ Tâm, tự dưng trong lòng tôi vui.
Mỹ Tâm là người tôi ngưỡng mộ… từ xa. Tôi cũng đã có chia sẻ lần “gặp” đầu tiên với Mỹ Tâm chính là ngày tôi cùng tờ báo cũ xuống miền Tây tổ chức cuộc thi “Người đẹp đồng bằng sông Cửu Long” năm 2000. Lúc đó, Tâm lên sân khấu trong bộ váy khá giản dị, nhưng đã “tóc nâu môi trầm” rồi.Cô khuấy động sân khấu bằng hai bài hát một nhạc ngoại và một nhạc Việt. Tôi ngây người ngắm nhìn cô ca sĩ “truyền lửa” làm bừng sáng cả khán phòng đêm hôm đó. Rồi về nhà, tôi gọi cho anh Bảo, anh ấy nói: “Cô ấy là một ngôi sao đó em!”
Theo dõi Tâm từ đó, tôi đọc lại cuốn “bút ký chân dung” của Quốc Bảo viết, thấy sao giống như mình cũng “nhìn ra” cô ấy như vậy. Chỉ là không biết nhiều chi tiết và câu chuyện bằng tác giả từng trải nghiệm thôi. Dĩ nhiên.
Tâm đúng như tôi “thấy” ngay từ đầu như Quốc Bảo đã viết về cô: “Khi Tâm chưa nổi tiếng mấy (trước mùa hè năm 2001), em rất giữ kẽ. Em thuộc típ người biết mình biết ta, khiêm tốn nhưng ý thức được giá trị bản thân… Khiêm tốn mà đàng hoàng.Nói chuyện ra đầu ra đũa, không nhập nhằng.Ơn đền oán trả sòng phẳng.Trong lòng thế nào thì tỏ lộ đúng vậy”.
“Tính cách có vẻ cứng cỏi ấy qua bao nhiêu năm, đến bây giờ khi tôi ngồi viết những dòng này, hình như vẫn vẹn nguyên.Cứng cỏi nhưng không lạnh lùng. Tâm vẫn sà xuống gánh hàng rong, vẫn chan hoà với fans, vẫn tưng tửng vốn thế. Nổi tiếng như cồn hay vô danh, em vẫn sống nhẹ nhõm, với một năng lượng sống gần như vô tận” – (trích Chân dung Tâm, trang 35 – 36).
Tôi hỏi anh: “Sao bây giờ anh mới viết về Tâm? Từ lúc anh quen và làm việc với Tâm tới nay đã hai thập kỷ rồi”. Bình thản, anh trả lời: “Cả một quá trình can dự và quan sát Mỹ Tâm trong hai mươi năm, tôi cảm ở cô ấy rất nhiều điều, nhưng vì sao bây giờ tôi mới viết ư? Vì tự dưng vài năm gần đây, tôi sợ mình sẽ quên dần. Thành ra lúc mới gặp lại Tâm trong những cuộc trò chuyện năm ngoái, tôi nói với Tâm: “Anh phải viết một cuốn sách về bé, không thì không còn kịp nữa. Cuốn sách tôi viết về Tâm nhưng cũng dành cho hai đối tượng, một là trong giới âm nhạc có thể hiểu rõ nguyên nhân vì sao Tâm vươn lên được và giữ được vẻ lấp lánh của ngôi sao lâu đến vậy. Đối tượng thứ hai dành cho những người yêu âm nhạc và yêu Mỹ Tâm, thấy được cuộc đời cam go thử thách và làm thế nào để Mỹ Tâm vẫn giữ được sự kiên định của mình không chỉ với âm nhạc mà cả trong đời sống”.
Nhạc sĩ Quốc Bảo cũng không giấu giếm về những bài hát mà anh viết riêng cho Mỹ Tâm. Ngay trong cuốn sách này anh có kể lại đoạn đời sóng gió của cả hai trước tin đồn thất thiệt về mối quan hệ “không trong sáng” ấy mà vợ anh là người cũng bị tác động. Tôi thời đó chứng kiến hết thảy và khi Tâm trở thành bạn thân của cả gia đình anh, thi thoảng tôi lại nghe anh gọi: “Anh đang ở nhà ăn sáng với chị và Tâm, em có rảnh đến chơi thăm Tom luôn”. (Tom là con trai duy nhất của nhạc sĩ Quốc Bảo). Tôi thấy hạnh phúc thay cho tất cả. Nghệ sĩ nào cũng có “nàng thơ” của họ, mà nói như nhạc sĩ Quốc Bảo: “Nàng thơ ư? Đầu tiên phải gọi “nàng” là cảm hứng đời sống, tôi tích trữ những giá trị này và sau đó biến “nàng” thành thơ để tạo ra cảm hứng nghệ thuật. Chẳng hạn như có một bài tôi đã viết rất thật “trái tim anh tìm được nhịp rồi, sẽ trôi xuôi về tim em”, là bài hát tôi viết về Ngô Thanh Vân” (cười).
Một cuốn sách mà tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc, trong đó, “viên ngọc” mà tôi nhận được từ tác giả đã tạo tác thành cho nhân vật anh, đó là: Tâm Thành Thực.
Ngân Hà (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này