08:59 - 13/12/2015
Hai người đàn ông luyện chim
Người ta có thể nghĩ ra đủ cách để mưu sinh lương thiện trên đường phố Sài Gòn.
Hai người đàn ông trong ảnh (một người là khuyết tật) là một ví dụ đáng để ngả nón ngưỡng mộ. Họ nuôi chim bồ câu, tập cho chúng quen các phản xạ, rồi sáng sáng chiều chiều ra quảng trường Vương Cung Thánh Đường, làm hiệu cho bồ câu ghé xuống ăn đậu xanh.
Nhiều phụ huynh mang con đến đây, có cả những nhà nhiếp ảnh với người mẫu, đến mua đậu xanh và lúa của hai người đàn ông này, để cho chim ăn. Một ly đầy 10.000 đồng. Người vui và bồ câu cũng vui.
Bồ câu ăn no, nhiều lúc lười không muốn đậu xuống, chúng chỉ thích tung cánh trên nóc nhà thờ, trên đầu ngọn cây. Hai người đàn ông lui cui quét dọn cho sạch rồi năn nỉ mấy đứa nhỏ ráng kiên nhẫn chờ thêm. Có đứa đứng, có đứa ngồi chồm hổm ngó lên.
Người Sài Gòn thật dễ thương. Họ không quan niệm công việc nào là thấp hèn. Họ quan niệm sống là vui – là vui sống trên cuộc đời. Họ cười như trái tim thành phố tìm hạnh phúc.
Hạnh phúc như con người biết tận hưởng ngày tháng tự do mong manh trên trần thế này.
Tuấn Khanh
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này