13:01 - 15/01/2016
Hội nghị Diên Hồng về bóng đá chỉ là hứa hão
Ấy là đang nói đến đại hội thường niên của liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa diễn ra khiến nhiều người khá thất vọng…
Trước đại hội, thậm chí người ta còn hào hứng bàn đến chuyện “hội nghị Diên Hồng” nhằm chấn hưng nền bóng đá nước nhà do tổng cục Thể dục thể thao sẽ tổ chức. Để rồi cuối cùng…
Giờ thì đại hội đã kết thúc, ai ở nguyên vị trí nấy, thậm chí, vị trí chủ tịch VFF được nhiều người mong đợi sẽ có sự thay đổi vẫn y như cũ. Trước khi đại hội diễn ra, hàng loạt thông tin bất lợi cho bộ đôi phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn và chủ tịch Lê Hùng Dũng.
Ở mảng ngân hàng, vị trí của ông Lê Hùng Dũng không còn mạnh như thuở có thể vung tay ký tài trợ cho V-League hàng chục tỉ đồng. Thậm chí, khi dư luận chỉ trích việc điều hành yếu kém của VFF khiến thành tích bóng đá Việt Nam ngày càng đi xuống. Khi mà các câu lạc bộ phản ứng ra mặt.
Người ta còn thấy có thông tin được đưa ra là ông Lê Hùng Dũng đã bệnh, yếu lắm. Chính yếu tố “bệnh” này khiến nhiều thành viên tham dự đại hội đã thôi không chỉ trích nữa, bởi “người ta có bệnh, tội”. Thêm vào đó thông tin cũng được đưa ra, chắc sẽ chọn người thay ông Lê Hùng Dũng vì lý do sức khoẻ.
Ông Trần Quốc Tuấn, cánh tay mặt của ông Lê Hùng Dũng, cũng vướng vào chuyện tố cáo nhận hối lộ từ chính người của VFF, gửi thẳng đơn lên tổng cục và thậm chí đòi đối chất.
Ấy là chưa kể, chuyện ông nhận hơn chục “ghế” khiến nhiều người cho rằng, ông quá ôm đồm đến độ, “chẳng đủ thời gian để làm công việc chính là phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF” như ông Nguyễn Hồng Thanh, giám đốc điều hành đội bóng Sông Lam Nghệ An, đã từng phản ứng thẳng thừng.
Ấy thế nhưng, đến ngày tổ chức đại hội ở VFF, dẫu chỉ là một tổ chức xã hội nhưng liên đoàn Bóng đá Việt Nam vẫn quyết họp kín thay vì, như trước đây chính ông Lê Hùng Dũng đã từng có lần đề nghị cứ mở cửa thoải mái, có gì mà phải giấu.
Và rồi từ chuyện bưng bít, bịt kín, kết quả của đại hội thường niên khiến nhiều người kỳ vọng bị bất ngờ, còn người trong cuộc chẳng lấy gì làm hứng thú. Ông Lê Hùng Dũng giữ nguyên chức dù trước đó cáo ốm liên tục.
Ông phó chủ tịch VFF vẫn giữ nguyên vị trí bất chấp đơn thư khiếu nại vẫn còn nguyên, khiến nhiều đại biểu thắc mắc nhưng chẳng có lời đáp. Những bất cập bị báo chí phản ánh như vì sao VFF lại có hàng loạt xe bảng số công vụ, thậm chí xe chở cầu thủ cũng “biển xanh”, có được bằng cách nào cũng… chìm luôn.
Thậm chí, chuyện lời hứa công khai của hai ông Trần Quốc Tuấn và Lê Hùng Dũng tuyên bố “sẽ giữ suất chơi V-League cho Ninh Bình” khi đội bóng này đi đầu phong trào phòng chống tiêu cực, cũng bị “nuốt” ngọt.
Cái lý mà VFF đưa ra để lờ đi lời hứa của người đứng đầu liên đoàn là “làm đúng quy trình”. Khiến bầu Trường phải thốt lên: “Miệng quan thế này chỉ chả bằng…”
Tóm lại, “hội nghị Diên Hồng” đã chỉ là lời hứa lúc dầu sôi lửa bỏng. Nhân sự được kỳ vọng sẽ chấn hưng nền bóng đá vẫn là những gương mặt quen thuộc, đương nhiên, cách làm việc của họ cũng chẳng thể mới hơn, tốt hơn.
Sự thất bại trên các mặt trận từ bóng đá nam tới bóng đá nữ, từ sân cỏ cho tới trong nhà đều là lỗi… hệ thống hoặc giả là do… định mệnh mà thôi.
Đấy, đại hội vẫn thành công tốt đẹp đấy thôi. Mong gì?
T. Du
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này