10:52 - 25/12/2015
Chào mừng đến với giải đấu ‘cầu thủ đá ghế HLV’
TTTG.VN – Jose Mourinho bị chính các cầu thủ của mình đá khỏi ghế huấn luyện viên (HLV) Chelsea, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa.
Mùa bóng trước, các cầu thủ cùng Mourinho đi đến ngôi vô địch Anh. Mùa này, họ chán Mourinho nên họ không muốn chơi bóng, Chelsea thắng bốn, thua chín trong 16 trận từ đầu mùa bóng. Mourinho vừa bị sa thải, họ chơi hay trở lại như chưa hề có cuộc khủng hoảng nào vừa xảy ra ở câu lạc bộ, thắng Sunderland 3 – 1 cuối tuần qua.
Nhưng họ không lừa được các cổ động viên (CĐV) của chính đội bóng. Các CĐV hô vang tên Mourinho từ trước khi diễn ra trận đấu, mỗi lúc Chelsea ghi bàn thắng, và khi kết thúc trận đấu. Các CĐV mang biểu ngữ đến sân ủng hộ cho Mourinho, quăng những tiếng la ó vào những cầu thủ bị đóng mác “phản bội”.
Một đội bóng được sở hữu bởi ông chủ người Nga cách đây hơn một thập kỷ, chưa được HLV người Anh nào dẫn dắt từ bấy lâu nay, sử dụng rất nhiều cầu thủ nước ngoài, nhưng trước hết nó vẫn là một đội bóng ở Anh với các CĐV chính là người Anh, sự trung thành của họ với một HLV ngã ngựa như Mourinho thật đặc biệt, thật cảm động.
Song điều đó không thể thay đổi được số phận của Mourinho ở Chelsea nữa. Khi các cầu thủ không vui, bạn chẳng thể giữ lại một ông HLV và loại bỏ 6 – 7 cầu thủ để rồi thay thế ngay bằng những cầu thủ đắt giá tương tự. Cũng như với một đoàn quân bại trận, không thể thay hết cả đoàn quân để chỉ giữ lại ông tướng, bạn sẽ phải làm ngược lại.
Bạn có thể chê trách các cầu thủ hám lợi, và sự gắn kết của họ với một CLB chỉ mỏng như tờ giấy bạc mới cóng. Bạn có thể chê trách họ quá được nuông chiều nên sẵn sàng dỗi hờn. Đúng là họ thế đấy. Nhưng bây giờ là thế kỷ 21, không phải những năm 50 của thế kỷ trước khi các cầu thủ trung thành, chỉ chơi cho một đội bóng, không kiếm được nhiều tiền, và thường ngồi xe lửa đi đấu các trận xa nhà.
Việc các cầu thủ giàu có, thất thường, không trung thành không phải là vấn đề. Nếu bạn là HLV thì bạn làm sao phải tập hợp họ chơi bóng vì bạn, phải tìm cách động viên họ. Nếu họ không phản ứng tích cực thì đó là lỗi của bạn.
Mourinho là một người đặc biệt giỏi trong việc tập hợp các cầu thủ phục vụ mục tiêu của mình, ông có thể thuyết phục người lười làm việc, người què chạy, người ẻo lả chiến đấu, người nổi loạn thành nhu mì, làm họ yêu mến mình. Mourinho từng biến những con ngựa chứng còn ghê gớm hơn các cầu thủ hiện tại ở Chelsea, trở thành người hầu cận cho mình, như Eto’o, Materazzi, Balotelli…
Họ thích ông, ngưỡng mộ ông, sợ hãi ông và ngay cả cái sự tự yêu bản thân mình của ông cũng mê hoặc họ. Nhưng bốn tháng qua ở Chelsea, tài năng đặc biệt đó tạm thời rời bỏ Mourinho. Những cầu thủ Mourinho nâng đỡ nhiều nhất là Hazard, Fabregas, Costa lại là những người cầm đầu cuộc phản bội. Có lẽ họ mệt mỏi với sự tự sùng kính mình của Mourinho, mệt mỏi với điệp khúc “tôi, tôi, tôi” của ông, mệt mỏi với The Mourinho Show, họ muốn có tiếng nói của họ trong đó: “Nếu không có chúng tôi thì ông làm được gì?”
Thế nên các cầu thủ không đáng bị nguyền rủa quá đáng. Mà các CĐV rồi cũng nguôi ngoai chuyện Mourinho bị đuổi khỏi đội bóng. Thật buồn là cho đến thời điểm này trong sự nghiệp, Mourinho mới hai lần bị sa thải, cả hai lần đều là Chelsea, đội bóng ông yêu mến nhất và sẵn sàng gắn bó đến khi về hưu. Rồi các CĐV sẽ hò hét chia vui khi những kẻ “phản bội” nêu trên lập công cho đội bóng.
Và Mourinho cũng vậy, một tháng tồi tệ, một mùa bóng tồi tệ không thể xoá sạch những gì ông làm được trong quá khứ. Ông sẽ sớm có công việc, có lẽ là ở sân Old Trafford để thay cho HLV Louis Van Gaal khốn khổ, hình như cũng đang bị các cầu thủ Manchester United phản bội bằng ba trận thua gần đây nhất. Một HLV bị các cầu thủ đá gãy chân ghế đến thay một HLV khác, cũng bị cầu thủ đá gãy chân ghế. Chào mừng đến với giải đấu “cầu thủ đá ghế HLV”.
Thái Hà
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này