20:05 - 04/01/2017
Dân quê son phấn cho phố chợ
Háo hức xen lẫn lo ngại kẹt xe… nhưng quán cà phê ở Cần Thơ vẫn xôn xao chuyện xe cộ đi làng hoa Sa Đéc những ngày đầu năm. “Hôm nay đã nhộn nhịp dù còn vài ngày nữa mới tới lễ hội hoa”, một Việt kiều từ Pháp về hối thúc bạn bè.
Ông Dương Hữu Tài (bác Tư Tôn 1926 – 2005) lúc sinh thời lưu giữ mối liên hệ với ý tưởng “phục hưng” vườn hoa Đông Dương từ những người bạn đã từng học ở Pháp về làm việc ở Thảo cầm viên Sài Gòn và bạn bè của họ tại các tổ chức văn hoá Pháp.
“Phục hưng” vườn hoa Đông Dương
Năm ngoái, ý tưởng này bỗng loé lên trong những câu chuyện về lễ hội hoa ở Sa Đéc. Với hơn 2.000 chủng loại hoa, hàng vạn giỏ hoa và ý tưởng “phục hưng” hình ảnh vườn hoa nhiệt đới ở Đông Dương và tham vọng không hề giấu giếm về một làng hoa 780ha định danh trên bản đồ thế giới, tại sao không tới Sa Đéc để cùng hâm nóng ý tưởng này?
Ông Võ Thanh Tùng, chủ tịch UBND TP Sa Đéc, nói rằng tuần lễ từ 7 – 14/1/2017, có nhiều sự kiện, tại nhiều điểm khác nhau ở TP Sa Đéc, và du lịch là điểm nhấn của câu chuyện còn tiếp diễn chứ không chỉ tổ chức lễ hội, tưng bừng một lúc rồi thôi.
“Chính dân mình trồng hoa, làm bột và các doanh nghiệp cùng làm lễ hội và cộng đồng tại đây sẽ hưởng lợi từ lễ hội này, Nhà nước chỉ đóng vai trò kiến tạo”, ông Tùng nói, “Năm đầu thực hiện ý tưởng này, rất mừng là nông dân làng hoa, làng bột rất phấn khởi, tự nguyện chung tay tham gia cùng chính quyền.
Chúng tôi đã đăng ký xác lập kỷ lục “Thác hoa tươi (cao 10,12m) lớn nhất Việt Nam”, được kết từ những bông hoa thật của làng hoa Sa Đéc, mô phỏng dòng thác hoa chảy xuống bốn phương, tượng trưng cho bốn mùa hoa đơm rực rỡ để du khách thưởng lãm”.
Liên kết nguồn lực
50 hộ dân làng bột Sa Đéc, tuần trước, đã gặp ông Lê Minh Hoan, bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, hy vọng tìm lời giải bài toán khó của làng bột và nguồn thu nhập kép (từ chăn nuôi heo) khi dân làng bột tận dụng nước bột lắng chăn nuôi. Lúc heo lên giá thì bột “chìm xuống”, khi heo xuống giá thì phải tính toán lại việc làm bột, nếu không thì nguồn nước thải sẽ hại môi trường.
Ông Lê Minh Hoan cho rằng, để vực dậy được tiềm năng phát triển làng bột, người sản xuất phải thay đổi trang thiết bị, áp dụng các biện pháp sản xuất sạch để nâng cao chất lượng sản phẩm. Người sản xuất phải liên kết lại, phải cải tiến khâu chăn nuôi đảm bảo không hại môi trường, cùng nhau xây dựng thương hiệu cho làng bột, và Nhà nước sẽ hỗ trợ bà con trong quá trình chuyển đổi này.
Làng bột từng cung cấp 40.000 – 50.000 tấn bột/năm cho các nhà máy, xuất khẩu có những mô hình ứng dụng kỹ thuật, thiết bị mới. Làng hoa sẽ bước qua lời nguyền nghèo khó và du lịch là đôi cánh để bay lên.
Người chuyên làm đẹp…
Những người trồng hoa, xén tỉa được trời phú đôi mắt, đôi tay tinh tường, khéo léo nhưng lại bắt họ chịu lớp vỏ bọc lam lũ. Ông Huỳnh Thanh Cần (Ba Cần), giám đốc hợp tác xã hoa kiểng Phó Thọ, Long Tuyền, Bình Thuỷ, TP Cần Thơ, ngồi bệt xuống đất cắt tỉa chậu hoa, thở khì, nói: “Bây giờ, tui có thể bán chậu này 50.000 đồng chứ hồi nãy bán 10.000 đồng chẳng ai thèm ngó”.
Làng hoa Sa Đéc đang tập trung sức lo lễ hội, làng hoa Bà Bộ có người đặt hàng số lượng lớn. Ông Ba Cần là người trồng nhiều nhất (4.000 giỏ), hợp tác xã có 16 xã viên, bình quân 2.000 giỏ/hộ, ai nấy sống đề huề với đặt hàng số lượng lớn.
“Năm nay, giá hoa có thể cao hơn do nhiều nơi hoa bị hư vì mưa kéo dài. Riêng tui, đoán hướng bất lợi nên làm lại bội dễ thoát nước nên tới giờ hoa vẫn ổn”, ông Ba Cần nói.
Làng hoa Bà Bộ có một nhóm bắt mối với các trại giống ở Đà Lạt, mua cây giống cát tường, cúc Đà Lạt, dã yên thảo về trồng hai ba năm nay, đã quen “tính nết” của từng loài, biết chắc khả năng “được giá”, yên chí lớn chợ nào cũng bán được, nhưng hỏi vì sao phải “nhập” cây giống từ Đà Lạt về mà không mua giống về ươm? “Mỗi ký giống giá 1 triệu đồng/kg, họ lại không bán từng trăm gram…”, ông Ba Cần thú thiệt hợp tác xã còn yếu vốn…
bài và ảnh Hoàng Lan
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này