16:48 - 21/01/2016
Vết bẩn lớn màu cam
Vết bẩn lớn màu cam (The Big Orange Splot) của Daniel Manus Pinkwater là một quyển sách tranh kể về ông Plumbean.
Ông sống ở một con đường mà các ngôi nhà đều giống hệt nhau, tường sơn màu đỏ, mái màu xanh ôliu và cửa sổ viền xanh lá. Ông và tất cả láng giềng đều thích như vậy. Ai cũng cho rằng con đường của họ là “một con đường ngăn nắp”.
Ngày nọ, một con mòng biển đánh rơi một lon sơn màu cam sáng rực lên nhà của ông Plumbean, làm dây một vệt lớn màu cam lên ngôi nhà. Mọi người trên con đường đều cảm thông cho ông Plumbean vì ông sẽ phải sơn lại nhà, ông Plumbean cũng đã định làm như vậy.
Nhưng thay vì làm thế, ông ngắm nhìn ngôi nhà một thời gian dài. Cuối cùng, để đáp lại những lời thúc giục của hàng xóm, ông Plumbean mua về một ít sơn và sơn lại nhà. Chỉ có điều thay vì dùng màu sơn nguyên thuỷ của ngôi nhà, ông lại sơn bảy màu như cầu vồng. Vài ngày sau, ông mang thêm về nhà một cái tháp đồng hồ, vài cây cọ, một cái võng và một con cá sấu.
Những người hàng xóm cảm thấy kinh hoàng, lần lượt từng người đến gặp ông Plumbean để nói rằng họ không hài lòng với những gì ông đã làm với ngôi nhà và nhắc nhở ông rằng tất cả nhà cửa ở con đường này phải giống hệt nhau, thế thì nó mới tiếp tục là “một con đường ngăn nắp” được. Và rồi lần lượt từng người hàng xóm, sau khi cùng ông Plumbean ngồi dưới những tán cọ, uống nước chanh và nói chuyện, đều về sơn lại nhà để “thực hiện giấc mơ” của họ.
Đây là một câu chuyện tuyệt vời để gợi cảm hứng cho một buổi trò chuyện về sự tuân thủ và tự do, về trách nhiệm của chúng ta với cộng đồng. Tôi đã kể câu chuyện này cho các học sinh lớp 4 trường tiểu học John Muir vào mùa thu trước.
Chúng tôi đã có một buổi bàn luận sôi nổi về việc ông Plumbean đúng hay sai khi sơn nhà mình theo một cách khác với các nhà hàng xóm, trong khi những người còn lại trong cộng đồng đều đồng ý rằng nhà họ sẽ giống hệt nhau. Các em học sinh rất tò mò muốn biết điều gì đã khiến quyết định sơn lại ngôi nhà để “thực hiện giấc mơ” của ông Plumbean thuyết phục được những người hàng xóm, để sau khi sang thăm ông họ đều thay đổi suy nghĩ về diện mạo của con đường.
Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người hàng xóm vẫn muốn tất cả những ngôi nhà phải trông như nhau? Các em học sinh rất đồng tình rằng ông Plumbean được quyền có một ngôi nhà có dáng vẻ như ông mong muốn, ngay cả khi điều đó làm những người hàng xóm của ông bực tức.
Tuy thế, điều gì sẽ xảy ra nếu ông vẽ [lên nhà mình] những lời thể hiện sự căm ghét một nhóm dân tộc nào đó? Như vậy có được không? Quyền tự do lựa chọn của ông Plumbean đã nhường chỗ cho trách nhiệm với những người hàng xóm ở điểm nào?
Ca Dao chuyển ngữ
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này