
12:29 - 28/05/2022
Hè thăm ‘xứ dưới đáy địa cầu’
Hết cấm cửa, vậy hè 2022 bạn sẽ “du” đâu? Hãy thử New Zealand, đất nước ở tận cùng phía dưới Địa cầu, bị gán cho từ “Pháo đài New Zealand” vì chính sách zero-covid rất nghiêm ngặt suốt từ năm 2020 đến nay, cũng sẽ mở biên giới đón du khách mọi quốc tịch kể từ cuối tháng 7/2022.
Đất rộng, người ít, khí hậu trong lành, rất nhiều hoa đẹp, trong rừng, trên núi, dưới biển, lại không hề có bất cứ loài thú dữ nào nên New Zealand (trước đây người Việt quen gọi là Tân Tây Lan) thực sự là một miền đất hứa đầy trái kiwi và mật ong. Trông thân cây cục mịch với mớ cành nhánh khô cứng tua tủa như vòi bạch tuộc nhưng không ngờ lại cho trái thơm ngon đến thế. Thực vậy, đất nước Tân Tây Lan ở cách Việt Nam khoảng 11 tiếng nếu bay thẳng không dừng với hãng Air New Zealand hồi trước Covid-19, không chỉ nổi tiếng thế giới là lãnh thổ của loài chim quý hiếm kiwi mà còn là nơi trồng và xuất khẩu rất nhiều trái kiwi. Có trái kiwi ruột xanh ăn chua hơn trái kiwi ruột vàng. Nhưng nghe đâu trái ruột xanh cung cấp nhiều vitamin C hơn.
Đi đến đâu ở New Zealand từ các địa chỉ du lịch Auckland, Rotorua, thủ đô Wellington ở Đảo Bắc phía trên đến những thị trấn Queenstown, Arrowtown, Christchurch… ở Đảo Nam, phía dưới, du khách cũng có cơ hội thưởng thức kiwi, từ kem kiwi, nước kiwi, kẹo kiwi đến sốt kiwi dùng với cá hấp. Chỉ có con kiwi với cái mỏ nhọn dài, bộ lông tua tủa trông như trái… kiwi, là rất khó trông thấy được nó. Phải thật kiên nhẫn, mắt thật tinh bạn mới có thể thoáng thấy kiwi trong màn đêm tại một vài không gian cây xanh tự nhiên nào đó ở đất nước này.

Vườn quốc gia Tongariro là di sản thế giới được UNESCO công nhận, nơi có miệng núi lửa đang hoạt động, hồ băng và quang cảnh núi cao đáng kinh ngạc.
Ở ngoại ô thành phố Auckland, đoàn chúng tôi đến thăm các vườn nho của Villa Maria, một thương hiệu vang hàng đầu New Zealand. Mùa thu hoạch nho đang đến gần để rồi đến gần cuối năm thì sẽ xuất hiện những chai vang trắng làm ra từ nho Sauvignon Blanc, vang đỏ làm từ nho Pinot Noir xuất khắp thế giới.
Từ Auckland đi phà nửa tiếng thì đến Waiheke, một hòn đảo xanh tươi với đủ các vườn nho, vườn ô-liu thi nhau sản xuất đủ các loại vang, dầu ăn, kem dưỡng da, xà phòng… Từ trên máy bay nhìn xuống, gần Queenstown, thành phố du lịch phiêu lưu nổi tiếng toàn thế giới, cũng trông thấy vô số những thửa đất trồng nho. Từ Queenstown lăn bánh về Christchurch ở cách đó hơn 500km, chúng tôi đi qua những vườn táo, vườn lê xanh, vườn lê vàng, vườn đào, vườn xoài, vườn sơ-ri, vườn xuân đào, vườn hạnh đào, vườn mận tím… Trạm dừng chân là một không gian rộng lớn tập trung bán đủ các loại trái cây thơm ngon của địa phương, thoang thoảng hương thơm của thiên nhiên. Một thùng táo đỏ nặng khoảng 6-7kg, giá chỉ 15 đôla New Zealand.
Trên các kệ là đủ các loại mật ong Manuka, sản phẩm mật ong tinh khiết và bổ dưỡng, nổi tiếng thế giới. Giá không rẻ nhưng hình như không có du khách nào không mua vài ba hũ. Từ con số 36 triệu đôla NZ cách nay một thập niên, năm 2015, doanh thu xuất khẩu mật ong Manuka đã đạt 285 triệu đôla NZ.
Nữ du khách Việt đến New Zealand sẽ còn thích thú một điều: hít thở không khí thật trong lành, mọi khách sạn, nhà hàng, khui vui chơi, công viên và các nơi công cộng đều là “smoke-free zone” (vùng không khói thuốc). Các nam du khách còn thói quen hút thuốc thì sẽ rất ái ngại vì rất khó tìm được góc nhỏ dành cho người nghiện thuốc.Với giá bán lẻ một gói thuốc trên 20 đôla NZ, thật dễ hiểu vì sao rất ít khi thấy cánh mày râu của đất nước này phì phèo điếu thuốc.
P.Nguyễn Dũng (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Nghệ gia vị vàng của cuộc sống
Canh mỏ quạ và triết lý cái ngon
Thèm cá bò da đen Quảng Ngãi gì đâu!
Bún bì thịt khìa ngon mộc
Khám phá dưa lưới galia làm salad
Tags:đáy địa cầu
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này