11:57 - 16/12/2019
Ngư dân Israel bị thiệt hại vì bảo vệ bồ nông
Bồ nông thiên cư từ lâu đã đột kích các trại cá của Israel. Nông dân ngăn chặn chúng bằng loa phóng thanh, chùm tia laser và bắn đạn mã tử. Nhưng không ăn thua.
Ở những nơi khác có lẽ bầy bồ nông này bị thịt không thương tiếc. Trong cái khó đến tuyệt vọng, những nông dân yêu thiên nhiên này ló ra cái cách khác: biếu không chúng một bữa ăn.
Ước chừng 50.000 con bồ nông nghỉ cánh ở Israel trong cuộc thiên cư hàng năm từ Balkan đến châu Phi, nơi chúng tận hưởng một mùa đông ấm trước khi trở về châu Âu. Chúng nghỉ ngơi và kiếm ăn trên xứ sở Trung Đông nhiều tuần lễ, gây xáo trộn cho những nông dân nuôi cá trong những cái ao thương phẩm và các hồ chứa đầy cá lộ thiên. Trước khi những con bồ nông tới Israel, “chúng chẳng có nơi nào để nghỉ cánh và ăn uống”, Eli Sharir, tổng giám đốc hiệp hội Người nuôi cá Israel, cho biết.
Tác động đó đối với các trại cá quả là khủng khiếp. “Chúng tôi mất đến hàng triệu shekel (khoảng 6.700 VND/shekel) mỗi năm”, ông nói. Vì thế, cách đây sáu năm nông dân nuôi cá Israel đi đến một giải pháp – cung cấp thức ăn thay thế bằng các loại cá giá trị thị trường thấp, để bồ nông không kéo đến các ao cá thương phẩm.
Mới hôm gần đây trên một hồ chứa ở miền Bắc Israel, hàng trăm con bồ nông sà xuống những vùng nước nông, nhìn một chiếc xe tải de đến tận mép nước. Rồi chiếc xe tải ấy trút hàng ngàn con cá nhỏ còn sống đang vùng vẫy trong nước. Ở đó, chúng hầu như bị múc hết ngay lập tức bằng những cái mỏ thần tốc của bầy bồ nông.
Trạm dừng làm sang?
Ngành ngư nghiệp ở Israel chỉ cung cấp được 10% lượng cá tiêu thụ nội địa. Nhưng điều đó lại quan trọng đối với các cộng đồng nông nghiệp nhỏ Emek Hamaayanot, khu vực rậm rạp bên dưới rặng núi Gilboa ở phía đông bắc Israel. Vì vậy, để bảo vệ cuộc sống của họ, ngư dân ở vùng Sharon, phía bắc Tel Aviv, và thung lũng Hula, gần biên giới phía bắc Israel với Lebanon, đã liên kết với ban quản lý Thiên nhiên và công viên để tạo nên những điểm thả cá nhử chim. Nhưng những người độc miệng cho rằng, những con chim có thể được dùng như một trạm dừng làm sang trọng cho Israel – và thậm chí có thể bị dụ ở lại suốt mùa đông.
Vì vậy, nông dân vẫn dựa vào một bộ công cụ gồm những cách khác để xua đuổi đàn chim – mà không làm tổn hại đến chúng, vì chim bồ nông được bảo vệ theo công ước quốc tế. Dor Maimon, người làm việc cho nông dân trong vùng chuyên bảo vệ sản phẩm từ động vật hoang dã, sử dụng một xuồng máy dài 1,5m được điều khiển từ xa để “gù” những nhóm bồ nông bay vần vũ trên trời, đến một cái hồ chứa gần Beit Alfa.
Nitzan Nadan, giám đốc hợp tác xã Gilboa Fish, cho biết ông tiêu tốn khoảng 600.000 shekel (172.000 USD) mỗi năm cho các biện pháp xua đuổi chim, gồm những chiếc loa di động gắn trên xe và những tràng đạn mã tử bắn từ súng trường. Ban đêm, những chiếc máy chiếu và những chùm tia laser được sử dụng để chim không bay đến. “Những con chim bồ nông phải ăn trong các ao cá của chúng tôi”, ông nói. “Chúng gây ra thiệt hại thậm chí còn không ước tính được”.
Do sinh thái
Trong quá khứ, cảnh tượng bồ nông gần những ao cá của Israel hiếm thấy, nhưng chúng đến đấy ngày càng nhiều hơn vì các vấn đề sinh thái ở nơi khác, các chuyên gia nhận định.
Vùng đầm lầy và hồ ở lân cận Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Syria bị khô cạn trong những thập kỷ gần đây, và thậm chí những ao hồ nuôi cá của Israel đã giảm về số lượng vì những lý do kinh tế, Amit Dolev, nhà sinh học trưởng quận bộ phía bắc của ban Thiên nhiên và công viên của Israel, nói. “Điều này có nghĩa là những vùng nước còn lại gần như là những địa điểm không còn chọn lựa nào khác,” ông nói.
Điều làm cho mọi sự tồi tệ hơn đối với Israel, là việc bắn chim được chấp nhận ở những nước láng giềng, khiến cho bồ nông tránh xa các nơi đó. “Israel chỉ là một hòn đảo nhỏ nhoi bảo tồn thiên nhiên ở Trung Đông dưới nhiều khía cạnh, trong đó có chuyện bảo vệ bồ nông”, Dolev nói. Theo Dolev, một sự hợp tác toàn cầu rộng lớn hơn trong việc giám sát bồ nông, có thể giúp tìm ra một giải pháp sẽ giúp những nông dân Israel đang gặp khó khăn. “Vấn đề này chắc chắn là thuộc về toàn cầu”, ông nói và lưu ý rằng nguồn gốc Balkan và nơi sinh sống của bồ nông ở châu Phi. “Chúng tôi đối phó với việc này về cơ bản theo cách riêng của chúng tôi”.
Các nông dân nuôi cá cho biết, họ không nhận được sự giúp đỡ thường xuyên từ nhà nước, trong việc trợ cấp phí tổn cung cấp thức ăn thay thế và răn đe đàn chim. “Chúng tôi hy vọng sự giúp đỡ của thế giới, từ châu Âu, để tài trợ cho phí tổn cao”, Sharir nói.
Khởi Thức (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này