17:01 - 08/08/2023
Một mùa hè khác lạ
Ngay đêm đầu của hội trại, chín đứa trẻ hiếu học – cùng ngày sinh – lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật và cũng là lần đầu tiên tham dự Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon.
Những nghịch cảnh
Trại hè năm nay tập trung 100 trẻ nhà nghèo hiếu học từ Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre và TP.HCM.
Tham dự trại hè, nhà thiết kế, họa sĩ Sỹ Hoàng, đã kể câu chuyện ngày xưa, ngày xửa của chính mình và những điều ước từ hồi nhỏ, truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ với lời động viên: “Hãy nói lên những điều ước”.
Khi những điều ước lên tiếng: “Con ước mơ giống các cô/chú để giúp đỡ người nghèo”, “Con ước trở thành người phiên dịch giỏi”, “Con ước chỉ có một nghề phụ để giúp gia đình”…
Những đứa trẻ nghèo khổ do mất cha, mất mẹ, có đứa có cha có mẹ ly hương đi Sài Gòn, Bình Dương làm thuê. May mắn hơn, còn cha, còn mẹ, nhưng bất hạnh khi mạnh ai nấy sống…Nhiều hoàn cảnh éo le trở thành mẫu số chung cho rất nhiều trẻ tham gia trại hè năm nay.
Các chuyến phúc trà trại sinh tham gia Trại hè Đại sứ hàng Việt (ĐSHV) tí hon năm 2023 tại các tỉnh miền Tây, các thầy cô chia sẻ: “Qua đợt dịch Covid-19, nhiều người “đi Bình Dương” trở về quê, nhưng bây giờ công việc ở quê cũng rất bấp bênh”.
Chị Trần Thị Giàu sống bằng nghề đi gom vỏ chai dạo, mẹ của em Trần Hồng Ngọc (Bạc Liêu) mừng lắm khi thấy con xuống xe với quà ơi là quà.
“Cha nó bị u mủ khắp người không biết là bệnh gì!? Ngọc có 3 anh em; cả hai anh đều bệnh nặng nề. Thằng anh bị tâm thần ở nhà, khi lần đầu tiên tham dự trại hè trở về, em chia sữa, bánh kẹo. Quà này tui nhẹ lỏng, tựu trường đỡ được khoản tiền mua đồ dùng học tập rồi” – chị Giàu nói.
“Gần như 100% học sinh tham gia trại hè của Trà Vinh là người dân tộc Khmer, cha, mẹ đi làm xa, các em ở lại với ông, bà, cô, dì, chú, bác”, Bí thư huyện Đoàn Cầu Ngang Võ Hoàng Nam cho biết.
Anh Nam đã gắn bó nhiều năm với Trung tâm BSA, Hội DN HVNCLC qua những phiên chợ Hàng Việt về nông thôn nên ngay khi nhận công văn thông báo về trại hè ĐSHV tí hon, Bí thư huyện Cầu Ngang đã trực tiếp chỉ đạo lập danh sách thật kỹ càng. Các em tới trại hè, từ phụ huynh cho tới nhà trường, lãnh đạo địa phương cảm nhận được ý nghĩa nhân văn từ chương trình.
Không chỉ là chuyến đi chơi
Cha mất, mẹ có gia đình khác, Trương Văn Khang, 13 tuổi và hai em trai ở nhà trong sự cưu mang của bà con chòm xóm ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
“Trước lúc đi trại hè, ước mơ của con là học hết lớp 9 rồi đi làm kiếm tiền nuôi 2 em đi học. Nhưng sau chuyến đi này, con phải cố gắng học hơn nữa,” Khang nói. “Điều ước của con là hai em ở nhà cũng sẽ có một lần được như con tới trại hè”.
“Ban tổ chức đã mang đến cho các em một mùa hè khác lạ”, thầy Kiêng Bình, phụ trách đoàn trại sinh Bạc Liêu chia sẻ. “Buổi workshop “Em Yêu Khoa Học” rất ý nghĩa. Các em trải nghiệm thực tế, được làm việc thật. Qua buổi này mới thấy, các em học sinh ở vùng quê cũng thông minh lắm”.
Trại hè hướng dẫn các em không vứt rác bừa bãi, học cách ăn nhẹ, nói nhẹ, đi theo hàng, tuân thủ nội quy. Ý thức của các em cũng được nâng cao hơn một chút. Qua chuyến đi này, đoàn Bạc Liêu cũng rút ra nhiều điều để các em ghi nhớ: Để thực hiện ước mơ, cần cố gắng học tập, kiên trì, và cần sức khỏe tốt; biết quan tâm, chia sẻ và hòa đồng.
“Rất mong sau chuyến đi này, các em sẽ thay đổi và có thêm động lực để vượt qua khó khăn,” thầy Kiêng Bình nói.
Cuối cùng, trại hè đã kết thúc vào ngày 4/8/2023. Các trại sinh trở về Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, và chia tay các bạn ở TP.HCM.
Riêng Lương Xuân Anh (Vivian Luong – con gái TS Lương Việt Quốc) , xin cha tìm được một “tấm vé” để tới chơi với các bạn ở trại hè đã trở về Mỹ. Một mùa hè không thể nào quên – Vivian khóc mỗi khi nhớ bạn. Điều gì khiến cô bé 13 tuổi, sinh ra tại Mỹ, lại thương cảm những trại sinh máu đỏ da vàng lần đầu gặp mặt, chơi chung ở trại hè? TS Lương Việt Quốc, người tạo dựng hình ảnh cho doanh nhân Việt Nam và lần đầu tiên xuất khẩu drone sang Mỹ, thật bất ngờ khi thấy con gái Vivian khóc và nói nhớ những người bạn hiếu học mắc kẹt trong đói nghèo.
Trung tâm BSA, Hội DN HVNCLC, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dẫn đầu (LBC), Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt cùng các doanh nghiệp HVNCLC cũng bất ngờ khi thấy tình cảm với trẻ nhỏ bất hạnh và những ước mơ khiến người lớn phải suy nghĩ nhiều hơn.
Ngọc Bích (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này