
16:06 - 22/09/2019
Viễn Tây du ký qua sáu bang ở Mỹ
Từ Việt Nam qua Las Vegas rồi hành trình qua sáu tiểu bang thuộc miền Viễn Tây Hoa Kỳ, khám phá xứ cao bồi và thổ dân da đỏ – Arizona, Idaho, Montana, Nevada, Utah và Wyoming, bạn tận mắt thấy nhiều hình ảnh thú vị.
Những hình ảnh tương phản
Chẳng hạn như bang Utah thực sự là một không gian quý báu với nhiều công viên quốc gia, cảnh quan được công nhận là di sản lịch sử quốc gia, đặc biệt là hai công viên Bryce Canyon và Zion, cách nhau chỉ vài chục phút đi xe, đã tiếp sức nhau đẩy trí tưởng tượng và sự ngỡ ngàng của khách tham quan lên đỉnh cao với hai màu chủ đạo của hai kỳ tác thiên nhiên: đỏ và vàng – tạo ra từ đá, gió và nước mưa. Kỳ thú hơn nữa, màu sắc, sức gió, nhiệt độ thay đổi theo thời gian và ánh nắng mặt trời!
Lăn bánh qua mấy tiểu bang Viễn Tây Hoa Kỳ, chúng tôi chụp được những màu sắc thiên nhiên thật bắt mắt! Ngày nào cũng du hành qua chặng đường 500 – 600km, không ngủ tại khách sạn nào hai đêm (nhưng toàn khách sạn tốt thuộc các chuỗi Hyatt, Marriott) nên các thành viên chắc chắn thấm mệt. Nhưng mọi kỳ quan và cảnh đẹp đến mức ngỡ ngàng (mà lâu nay chỉ thấy trong phim, đọc sách) đã khiến cho họ cảm thấy mãn nguyện với những gì được sống như trong mơ ở công viên quốc gia (CVQG) Yellowstone.
Miền Viễn Tây – lãnh địa Navajo
Thổ dân Navajo (phát âm Na-va-hô) tự gọi là “Dine” (đọc là Đin-nay), tức người dân sống trên lãnh thổ “Dinetah” (đọc Đin-nay-ta) với ranh giới định vị bởi bốn ngọn núi thiêng – Blanca bên bang Colorado; Taylor, bang New Mexico; San Francisco Peaks, bang Arizona và Hesperus, bang Utah. Với hơn 350.000 người, họ hiện là thổ dân đông nhất nước Mỹ, chỉ sau thổ dân Cherokee.
Lãnh thổ Navajo có những không gian hoang vu bao la tưởng như không thể nào có sự sống nhưng thực tế sự sống đã, đang và sẽ còn mãi trong những vùng đất ghi dấu trên trái đất này: Glen Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley, Horseshoe Bend, Arches… Chúng tôi đã thấy người Navajo cao to, lực lưỡng nhường nào, thích thú xem họ biểu diễn múa dân tộc như thế nào, qua đó hiểu được phần nào vì sao họ thực là “người của lãnh thổ Navajo”.
Họ quý từng bụi rậm nở hoa vàng, từng gốc cây khô cằn tưởng đã chết mà vẫn trổ nhánh xanh tươi trong chốn hoang vu, họ sống với từng con chim, ngựa hoang, con thú… và chính họ cũng chỉ là một thành phần cộng sinh trong lãnh địa của họ.
Ẩm thực ở xứ Viễn Tây
12 ngày bôn ba qua các bang Nevada, Arizona, Idaho, Montana, Utah và Wyoming, chúng tôi đã có cơ hội ăn đủ các món. Cả những món Á phục vụ du khách Việt. Nào là hủ tíu Nam Vang, cơm sườn bì, canh chua tôm, tôm rim qua Tepanyaki Nhật, lẩu Thái, Pad Thai, các món điểm tâm quen thuộc của người Mỹ đến bò rừng bison đặc trưng của miền Viễn Tây Hoa Kỳ. Dĩ nhiên chúng tôi cũng đã nếm thử bia và vang Mỹ cả các loại craft beer (tạm dịch là bia ở từng thị trấn ghé qua). Và không quên tạm vui với vài chai California Champagne, một “đặc quyền” của giới làm vang Mỹ làm Pháp khó chịu!
bài và ảnh P. Nguyễn Dũng (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Miền Trung nở rộ du lịch làng quê
Va-ni, hương từ đâu tới?
Du lịch: Khéo chọn vẫn được tour ‘ngon’ ngày cận Tết
Phú Quốc và Hội An nằm trong top điểm đến hàng đầu thế giới
Cá bè mấy gang mới cua được nàng?
Tags:Viễn Tây du ký
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này