08:05 - 16/01/2016
Thế giới tuổi thơ: Harold và viên phấn màu
Chúng ta biết gì về bản chất của sự thật? Một câu chuyện tuyệt vời để gợi cảm hứng cho buổi trò chuyện về chủ đề này là Harold và viên phấn màu tía (Harold and the Purple Crayon) của Crockett Johnson, xuất bản lần đầu năm 1955.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc Harold quyết định, “sau khi suy nghĩ một lúc”, là sẽ đi dạo dưới ánh trăng.
Ngoài trời lúc ấy không có trăng, nên Harold lấy viên phấn màu tía của cậu và vẽ một ông trăng, rồi cậu lại vẽ cái gì đó để đi dạo.
Harold vẽ một khu rừng để đi lang thang, một con rồng để làm cậu hoảng sợ, một đại dương mà cậu bị chìm trong đó và một con thuyền cứu sống cậu, một bờ biển, một bữa trưa để ăn, v.v.
Đây là câu chuyện yêu thích của các con tôi khi chúng còn nhỏ và tôi cũng đọc cho học sinh của tôi ở độ tuổi từ lớp 1 đến trung học cơ sở.
Nó đặt ra những câu hỏi như: Có phải Harold đang giả vờ không? Những gì cậu vẽ có thật hay không? Làm thế nào những gì cậu vẽ lại có thể làm cậu sợ hãi?
Mặt trăng mà chúng ta nhìn thấy có thật hơn là mặt trăng của Harold không – và nếu nó có thật thì tại sao? Harold có đang mơ mộng không? Chúng ta có thể tạo ra sự thật của riêng mình không?
Ca Dao chuyển ngữ
Thế Giới Tiếp Thị
Nguồn: http://philosophyforchildren.blogspot.com/2011/11/harold-and-purple-crayon.html
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này