09:43 - 07/02/2022
Rừng dã quỳ trên lưng núi
Chỉ cách Tháp rùa Hồ Gươm hơn hai giờ xe máy bạn sẽ gặp một cung đường độc bản toàn hoa dã quỳ rờm rợp chạy dài tới vài cây số lên tới rừng quốc gia Ba Vì.
Cuối cùng Ba Vì cũng mở cửa đón du khách với 5K, và điện thoại chứng chỉ tiêm mũi hai. Làm xong thủ tục y tế thì leo núi, từ đây, đi thêm vài trăm mét thì chạm rừng dã quỳ, nơi những bạn trẻ chưa kịp chụp ảnh cưới xin, họ lên núi ghi lại khoảnh khắc của đám cưới giản dị trong mùa dịch. Có một cái Tết chưa chắc người tỉnh lỵ, huyện lỵ đã về được các vùng quê của mình. Những ám ảnh kéo dài của giãn cách, của ngõ phố chăng dây, người thân không thể về nhà sum họp. Hà Nội vẫn còn một Ba Vì xanh, nơi ưu đãi cho con người được tiêu thời gian thanh thản, trong ngày cuối tuần trên núi với thông. Những vạt rừng thông non trẻ, bạt ngàn cây rất gợi về rừng thông ở Đà Lạt, nó cũng xanh tốt và mênh mông u buồn vì ít người lại qua trong nhiều tháng cách ly ở Hà Nội. Đã đi qua mùa đông, bắt đầu mùa xuân, mây và nắng ở đỉnh núi Tản Lĩnh luôn như chiếc khăn mây trắng choàng lên vai núi. Chính nơi đây thu hút rất đông các bạn trẻ, họ đi xe máy mang theo đàn ghi ta, lều bạt cắm trại ở lưng núi, ven rừng dã quỳ. Nếu đi xa hơn, điểm đến gần đỉnh núi là đền Thánh Tản, bạn nghỉ lại một đêm ở nhà nghỉ ngay thung lũng hoa.
Một người bảo vệ ở khu Ba Vì xanh cho hay, không chỉ các bạn trẻ mà có nhiều cặp đôi vợ chồng mới cưới, họ chọn điểm đến Ba Vì để nghỉ cuối tuần sau những ngày cách ly căng thẳng. Có đôi vợ chồng đứng tuổi chỉ đi bộ trong rừng hàng ngày, nhìn nắng và ngắm hoa. Thời gian với họ là được gần thiên nhiên, giống như khách Bắc Âu chỉ chọn đảo Phú Quốc nằm phơi nắng cả ngày. Và những món ăn đơn giản lựa chọn của rừng, rau sạch cá suối và trái cây. Ba Vì rất sẵn hương hoa của núi rừng. Ngồi trong rừng, bên lều bạt là một nữ điều dưỡng ở bệnh viện lớn của Hà Nội, chị đi nghỉ vì sáu tháng trời tiếp xúc với bệnh nhân nặng, mà đội ngũ bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện đã tăng cường cho vùng dã chiến ở Sài Gòn, chỉ còn ít người trong phòng hồi sức cấp cứu đã khiến chị phải làm việc căng gấp đôi, cơ thể và tinh thần suy sụp. Chị dừng chân nơi đây để gần với rừng hoa, rồi mai rẽ sang suối Hai, lên núi nhìn đá xám và rong rêu, nơi không ngửi thấy mùi của thuốc kháng khuẩn, không phải đeo găng tay, và có lúc tự thưởng cho mình đứng thở với cây ở độ cao 600 mét so với mực nước biển. Một mình thở trước núi, trước cây, không còn bị quấn bởi bộ áo choàng, mũ choàng kín mít; những ám ảnh của bệnh án lùi ra xa, những hơi thở cuối của người vợ muốn nhìn thấy chồng mà không thấy. Đứa con gái còn nhắc “bố đang đi công tác, thực chất thì ông có người tình. Chưa nghe máy, chưa về kịp”. Hoặc một đứa trẻ vừa ngắt nhịp thở, mẹ trẻ bỏ đi vì không có tiền nhận lại giọt máu của mình. Với một nữ điều dưỡng thì có thể viết một cuốn sách hồi ký về rất nhiều phận người trong thời gian điều trị. Ở trong đó, bệnh viện không có lỗ lãi như người trồng hoa bán hoa ở làng Đăm, hay làng hoa Quảng An, Nghi Tàm. Mà giá trị của đời sống tinh thần nó nhiễm vào tâm thức người y tá điều dưỡng một thứ vi rút khác, một biến thể khác, là u uất, trầm cảm. Nghề điều dưỡng phải đối mặt và thích nghi với hơi thở và sự ngưng thở của con người. Bởi thế cách đi nghỉ cuối tuần sẽ đem lại cho nữ y tá sự thanh thản, được tựa vào thiên nhiên sẵn có, và trấn an lại mình để làm việc hiệu quả hơn những ngày tiếp theo. Nhiều bạn trẻ cũng tìm tới thiên nhiên để hướng nội, và tìm ra cách nhìn sâu vào nội tâm mình. Thiên nhiên có một điểm tựa vững vàng khi lưng ta tựa núi, trước mặt ta là cây và suối, bạn còn mong gì hơn?
Ba Vì xanh còn có biểu diễn vui chơi giải trí, từng có cả khinh khí cầu trên không gian xanh. Nếu du lịch chữa bệnh bạn có thể đến làng trồng thuốc nam của dân tộc Dao ở thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, hay xuống làng trồng mai đón tết ở chân núi. Vùng đất của đức thánh Tản Viên sơn vẫn rộng tay đón con cháu muôn phương trở về, nơi có suối Hai, Ao Tiên, làm nên đa dạng sản phẩm đặc sắc của vùng non xanh Tản Lĩnh.
Lộc Vừng (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Tái cấu trúc nông nghiệp và câu chuyện phát triển bền vững
Du lịch thời covid – hoài niệm và hy vọng
Ngày xuân gặp gỡ những doanh nông trẻ ‘Gạo – Chuối – Cá – Mắm…’
Nhà sản xuất bao bì thiết tha với môi trường
Chờ bình thường mới để chiêm ngưỡng kiệt tác nghệ thuật
Tags:lộc vừngRừng dã quỳ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này