14:44 - 19/10/2023
Hàng loạt ‘siêu’ dự án bị bỏ hoang tại Phú Quốc
Với tổng diện tích 1.600ha, có đường bờ biển chạy dài 20km, khu vực Bãi Trường được UBND tỉnh Kiên Giang quy hoạch là khu du lịch – khu dân cư.
Mục đích nhằm giúp du khách và người dân Phú Quốc tiếp cận dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế với kiến trúc đẹp, hiện đại trong môi trường cảnh quan tự nhiên.
Thế nhưng, sau 17 năm thực hiện quy hoạch, khu Bãi Trường hiện là một tổ hợp “nhà hoang” với hàng trăm công trình thi công dang dở và để trống; nhiều khu nhà ở, resort đã thi công xong nhưng vắng bóng người.
Dọc tuyến đường Nam – Bắc Bãi Trường, rất nhiều công trình bị tháo dỡ, trơ khung sắt, cạnh đó là bảng cảnh báo của chính quyền và ngành chức năng địa phương “Đất do Nhà nước quản lý, cấm mọi hành vi phá hoại, mua bán, xây dựng”.
Nằm cạnh đường Nam – Bắc Bãi Trường là khu phức hợp nghỉ dưỡng Sonasea Villas and Resort rộng 132ha của CEO Group. Tại đây, có hàng trăm công trình nhà phố, shop house được xây xong, nhưng chỉ lác đác một vài người ở. Các tuyến đường nội bộ, tiểu cảnh bên trong khu phức hợp này cỏ mọc lu lấp do lâu ngày không được chăm sóc, thu dọn.
Đi sâu vào bên trong khu vực Bãi Trường, hàng loạt các khu dự án khác như: Novotel Villas, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc (CEO Group), Phú Quốc Marina rộng 155ha (BIM Group), The Residence Phú Quốc rộng 3,1ha (Tập đoàn Hạ tầng đô thị Corporation); Milton Europa Village (Milton Holding) cũng trong tình trạng tương tự.
Nhiều dãy nhà đã xây xong, sơn đủ màu sắc khác nhau, nay đã ngả màu vẫn không có người ở. Một số công trình cao tầng xây xong phần thô nhưng bỏ trống nhiều năm qua, tường và sàn nổi rêu chẳng khác những căn nhà hoang.
Ông T.V.Cường, nhà gần Bãi Trường, từng làm bảo vệ cho một dự án trong khu vực này cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến những công trình quy mô ở đây bị biến thành nhà hoang. Một phần do kinh tế khó khăn, chủ đầu tư hết vốn, hoặc thấy thị trường “đóng băng”, xây xong không bán được nên thi công dở dang rồi để đó. Tuy nhiên, cũng có nhiều công trình không đảm bảo pháp lý, xây dựng sai phép, không phép nên bị chính quyền cưỡng chế, tháo dỡ, hoặc đang trong quá trình xử lý.
“Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản đóng băng, kỹ sư, công nhân thi công ở các công trình rút đi; người dân, du khách cũng ít khi lui tới. Đêm đến, nhiều công trình ở đây như nhà hoang, nhiều đối tượng nghiện ma túy tụ tập vào đây hút chích, rất mất an ninh trật tự. Đã có nhiều trường hợp cướp giật, trấn lột xảy ra trong khu vực này”, ông Cường cho biết.
Điều khiến người dân địa phương bức xúc nhất là công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng của chính quyền TP Phú Quốc tại khu vực Bãi Trường thời gian qua bị thả nổi.
“Có nhiều biệt thự xây dựng cả năm trời trên đất nông nghiệp vẫn không bị chính quyền địa phương phát hiện, xử lý. Khi người dân phản ánh liên tục, cán bộ mới vào lập biên bản, nhưng nhiều năm sau mới cưỡng chế. Chưa hết, dù xử lý công trình vi phạm, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương lại không xử lý, truy cứu trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan”, ông Trương Minh Tùng, nhà gần khu Bãi Trường nêu bức xúc.
Đại diện Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc (trực thuộc UBND tỉnh Kiên Giang), cơ quan này vừa kiểm tra tình hình triển khai và sử dụng đất với khoảng 14 dự án ở Bãi Trường. Có một số dự án trong đó lẽ ra phải xử lý thu hồi do chậm tiến độ, nhưng chưa thể thực hiện do chủ đầu tư đã bị bắt giam, chẳng hạn như dự án của tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, đến nay tổng dư nợ bất động sản của tỉnh này là 20.438 tỷ đồng, phần lớn tập trung ở đảo Phú Quốc, tăng 10,64% so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, con số này chỉ là một phần rất nhỏ so với thực tế do các doanh nghiệp bất động sản lớn thường vay tiền từ nơi khác, hoặc kêu gọi chủ đầu tư thứ cấp góp vốn theo tiến độ dự án.
Theo Quốc Bình/SGGP-ĐTTC
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này