14:41 - 11/01/2016
Màu xanh vĩ đại và những phạm trù khác
Màu xanh vĩ đại và những phạm trù khác – The Great Blueness and Other Predicaments là một tác phẩm của Arnold Lobel, viết về một thầy phù thuỷ đã mang màu sắc đến thế giới và tác động của việc đó đến những người quanh ông.
Giống như những tác phẩm khác của Lobel, câu chuyện này vừa gợi lên tính triết học vừa hấp dẫn [1]. Một số câu hỏi mà câu chuyện của Lobel gợi ra có thể gợi ý cho các buổi thảo luận, cụ thể là:
– Bạn có nghĩ rằng từng có thời kỳ mà trên thế giới này chẳng có màu sắc gì hết không?
– Màu sắc đến thế giới này bằng cách nào?
– Nếu thứ gì đó màu đỏ, thì nó có thể đồng thời màu xanh được không? Nó có thể màu hồng được không? Màu hạt dẻ thì sao?
– Màu xanh lá được tạo thành từ màu xanh biển và màu vàng đúng không? Nếu vậy, có phải màu xanh lá chỉ chứa màu xanh biển hoặc vàng thôi không? Hay còn có màu gì khác trong nó nữa?
– Màu sắc có tạo cho bạn cảm giác theo một cách nhất định nào đó không?
– Mọi thứ có mang màu sắc khác nếu nhìn dưới một ánh sáng khác không? Và nếu nhìn vào ban đêm thì sao? Hãy nghĩ về màu sắc của những thứ sau vào ban ngày và ban đêm: Thuỷ tinh; Một bông hoa tulip; Một tấm thảm trong phòng bạn; Tóc của bạn; Tấm chăn trên giường của bạn; Một cái cây; Tuyết.
Màu của những thứ đó có thay đổi không? Hay chính cách chúng ta nhìn những vật đó thay đổi?
– Những thứ chúng ta nhìn có màu sắc không? Hay:
– Liệu tất cả chúng ta có nhìn cùng một màu theo một cách giống nhau không? Chẳng hạn có phải tất cả mọi người đều nhìn màu đỏ như nhau không? Làm sao ta biết được?
– Màu sắc có thật không? Điều gì khiến ta tin là màu sắc có thật hay không có thật?
– Hãy vẽ nên một thế giới với những màu sắc không giống với màu sắc ở thế giới của chúng ta.
Ca Dao chuyển ngữ
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này