16:42 - 20/04/2020
Cuộc sống cách ly trong khu ổ chuột lớn nhất Ấn Độ – Dharavi
Trong những căn nhà chật chội, ngột ngạt và thức ăn ngày càng cạn kiệt, cư dân của khu ổ chuột khổng lồ Dharavi (Mumbai) đang phải vật lộn với lệnh phong tỏa toàn quốc của Ấn Độ.
Ở Dharavi, nơi ước tính có khoảng một triệu người sinh sống, cư dân đang phải duy trì bữa ăn từng ngày dựa vào đồ quyên góp. Nhưng, sự lo lắng đã sớm bao trùm cả khu kể từ ngày đầu tiên, Ấn Độ phong tỏa toàn quốc, ngày 25/3.
“Tôi đã ra ngoài làm việc để nuôi con, nhưng bây giờ ngoài đó chỉ có nỗi buồn chứ không còn công việc nữa,” Najma Mohammad, người từng làm việc tại một cửa hàng may nay đã đóng cửa cho biết. Con trai và hai con gái của cô hiện phải dựa vào đồ ăn bố thí của hàng xóm, cô nói thêm.
Dharavi, được cho là khu ổ chuột lớn nhất châu Á, là một nơi khó để kiềm tỏa, và cũng là một trong những nơi dễ bị tổn thương nhất bởi virus corona vì mật độ dân số cao và điều kiện vệ sinh kém.
Đôi khi hàng trăm người cùng chia sẻ một phòng tắm. Nước sạch không phải lúc nào cũng có. Xà phòng trở thành một thứ xa xỉ.
“Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Có chín người trong căn phòng này, tất cả chúng tôi đều có thể gặp nguy hiểm”, công nhân nhập cư Namchand Mandal, người bang Jharkhand phía đông bắc nói.
Đến nay, Dharavi đã có 71 trường hợp dương tính với Covid-19 được phát hiện, nhưng các chuyên gia sợ rằng con số sẽ gia tăng nhanh chóng.
“Tôi thực sự lo lắng đó chỉ là vấn đề thời gian”, nhà virus học Shahid Jameel nói về khu ổ chuột của Mumbai.
Nhiều cư dân đã buộc khăn tay hoặc tay áo quanh mặt thay cho khẩu trang. Một số người cũng đã rào chắn các con hẻm bằng xe đẩy, xe đạp và gậy. Dấu hiệu để cảnh báo người ngoài nên tránh xa.
Tuy nhiên, nhiều người dân nói rằng không thể ở trong những căn phòng nhỏ, đôi khi được chia sẻ bởi những người lao động mà ban ngày vẫn làm việc theo các ca khác nhau.
Sâu trong khu ổ chuột, người ta vẫn tụ tập tại các chợ cóc. Một số người lớn giết thời gian bằng việc chơi cờ hoặc xem video trên smartphone. Trẻ em thì chơi cricket và thẻ bài.
Một thợ may đã mở cửa hàng nhỏ của mình vào sáng sớm, nói rằng anh ta muốn kiếm một ít tiền trước khi cảnh sát đến để giám sát lệnh phong tỏa.
Cảnh sát trừng phạt những kẻ vi phạm lệnh phong tỏa bằng cách bắt ngồi dưới nắng, ngồi xổm nắm tai hoặc đánh bằng gậy, theo một nhân chứng của Reuters.
“Thực sự rất khó. Không ai nghe lời chúng tôi cả”, một sĩ quan cảnh sát ở Dharavi nói.
Cảnh sát Mumbai không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.
Duy Khiêm (theo TGHN/Reuters)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này