08:03 - 18/12/2015
Con ruồi giúp gì cho Tân Hiệp Phát
TTTG.VN – Vụ con ruồi liên quan đến Tân Hiệp Phát chắc không mấy ai không biết.
Chính nhờ nghi án con ruồi có trong chai nước do Tân Hiệp Phát sản xuất mà thanh tra địa phương phải đích thân đi kiểm tra.
Và nhờ sự làm chứng của thanh tra – một bằng chứng tưởng không gì chắc chắn hơn nếu đừng có vụ thanh tra ở TP.HCM chín tháng không phát hiện ra bất kỳ vụ tham nhũng nào – bàng dân thiên hạ đều biết Tân Hiệp Phát có dây chuyền sản xuất tốt.
Cũng nhờ con ruồi mà cơ quan chức năng – nếu tin vào lời của bà Trần Ngọc Bích, CEO của Tân Hiệp Phát khai trước tòa rằng “không ai ở Tân Hiệp Phát đi báo công an cả” như lời báo Tuổi Trẻ dẫn lại – kịp thời phát hiện kẻ tham lam, nói chuẩn hơn là phá án từ trong trứng nước. Một dấu son ghi vào thành tích của cơ quan chức năng. Nhưng cũng hơi khó hiểu là sao tòa chỉ hỏi có mỗi một bên.
Trong vụ án con ruồi “mệnh giá” 500 triệu này, kẻ khiến Tân Hiệp Phát bị thiệt hại, mặc dầu có thanh tra làm chứng là sản xuất tốt, là chú Mark. Nhưng chú không bị điệu ra tòa.
Qua phương tiện truyền thông của chú Mark, bàng dân thiên hạ đàm tiếu về nghi án, và có vẻ bất bình vì kẻ tham lam có ý định làm tiền bị bắt. Thậm chí có người lập nguyên một fanpage kêu gọi tẩy chay Tân Hiệp Phát.
Những lần lâm nạn trước, khi chưa có anh Mark góp sức, Tân Hiệp Phát đủ sức vượt qua khủng hoảng khi khiến công luận im tiếng. Nhưng lần này nhờ anh Mark, người tiêu dùng bày tỏ sức mạnh của mình trước một kẻ làm ăn không minh bạch. Khiến Tân Hiệp Phát, theo lời bà Bích, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng. Tân Hiệp Phát đã thất bại vì không làm cho dư luận im tiếng như thời tiền-Mark.
Vậy mà anh Mark vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Bàng dân thiên hạ lại hả hê, mặc dầu không chắc gì họ ủng hộ kẻ tham lam, nhân nguy cơ của kẻ khác tống tiền.
Khởi Thức
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này