17:39 - 03/12/2015
Đội bóng chuyền kỳ lạ
Trận giao hữu với đội bóng chuyền nước Cờ Sáu Sao. Huấn luyện viên đội chủ nhà xin dừng trận đấu để hội ý. Ông thiếu điều muốn quát vô mặt cầu thủ áo đỏ:
– Sao bóng vô tay mà cậu cứ đứng như trời trồng không chuyền hả?
– Dạ, anh thông cảm cho em. Lúc đó thằng cầu thủ to như con bò bên kia le lưỡi nhát em nên em quíu hết chưn.
– Hừm! Nếu bị nó hù vậy đáng lẽ cậu còn phải chuyền hết sức chuẩn để đồng đội đập bóng chính xác cho cái lưỡi bò kia hết le mới phải.
– Dạ, em biết, em biết. Em xin hứa sẽ tiếp tục làm hết sức mình, không phụ lòng tin của anh.
Nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên điên tiết lôi cầu thủ áo đỏ lại:
– Lần này thì sao? Sao cậu lại tiếp tục ôm banh?
– Em thấy sắp hết hiệp nên tính chuyền bóng lại cho thằng Thế Hệ Sau mà tìm hoài không thấy nó đâu!
– Cậu ngồi chình ình đó hoài làm sao Thế Hệ Sau tham gia được? Thôi! Cậu cút xéo đi!
Set đấu quyết định. Huấn luyện viên lại phải sử dụng quyền xin hội ý. Ông vò đầu, bứt tóc, giậm chân:
– Trời ơi là trời! Cậu chơi bóng kiểu gì vậy hả? Đi lững thững, huýt sáo líu lo, ngó trời ngắm đất?…
– Dạ, hiệp còn dài mà! Anh cứ tin ở em.
– Tôi bị tin quá nhiều lời hứa suông rồi. Thôi được, cậu cho biết vắn tắt cậu định thi đấu như thế nào?
– Dạ, cái này thì em thuộc nằm lòng rồi: Chơi hết mình! Chuyền hết trách nhiệm !
Huấn luyện viên hài lòng:
– Được, cậu vào lại sân đi!
Kết cuộc, đội chủ nhà lấy thúng đựng banh. Huấn luyện viên giận dữ hỏi cầu thủ chuyên làm bàn của đội bóng:
– Sao bóng tới tay mà cậu không đập?
– Anh thông cảm cho em. Thằng Thế Hệ Sau chơi bóng y như bố nó. Chuyền tầm bậy cho em, em cũng muốn đỡ mà không đỡ nổi.
Một khán giả đi ngang, an ủi:
– Ông nắm trong tay đội bóng chuyền kỳ lạ nhất hành tinh còn gì? Đăng ký kỷ lục Guinness đi thôi!
Người hóng chuyện
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này