
09:20 - 26/11/2025
Vào làng xoá trắng
35 nóc nhà, chỉ sau một đêm mưa lớn, đã sụp hoàn toàn. Cả làng rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, không ai kịp trở tay.

Ông Phạm Phụng cùng 3 hộ khác đang tá túc ở nhà văn hóa thôn, không kìm được nước mắt khi nhà cửa không còn!
Tai họa ập đến
Chưa hết bàng hoàng, cụ ông Phạm Phụng, 80 tuổi, tổ 12 thôn Vĩnh Xuân, kể lại thời khắc căn nhà đổ sập.
“Mưa kéo dài từ ngày 17/11 đến ngày 18/11 thì trở nên nặng hạt. Các mảng tường bắt đầu rung lắc rồi phát ra tiếng sột soạt. Thấy bất ổn, cả thôn chạy ra kêu cứu. 35 hộ dân với hàng trăm người đứng trong mưa nhìn nhà mình đổ sập”.
Anh cán bộ thôn tên Phạm Ngọc Tuấn cũng bị sập, nên sự việc nhanh chóng được báo về chính quyền xã. Lệnh di tản được ban hành ngay trong đêm.
Theo ông Tuấn, địa thế thôn Vĩnh Xuân giáp núi. Mưa lớn khiến đất sũng nước, tạo ra sụp lở trên diện rộng và kéo theo 35 căn nhà. Một vài hộ thiệt hại ít hơn, nhưng về cơ bản, không căn nhà nào còn sử dụng được.
Diễn biến vụ sập quá nhanh, người dân không kịp xoay trở. Gần như toàn bộ ngôi làng bị xóa trắng.
Không gượng dậy nổi
Chị Hà Thị Điệp, một người dân trong thôn, cho biết phần lớn người dân sống bằng nghề nông. Mỗi 5 năm bán keo lá tràm một lần, nuôi vài con bò, trồng lúa… thu nhập thuần nông chỉ vài triệu đồng mỗi tháng.
Với mức thu nhập đó, việc dựng lại nhà vào thời điểm này là điều không thể.
Ông Phan Tấn Hậu, cán bộ Hội đồng nhân dân xã Tuy An Tây, chia sẻ: “Vĩnh Xuân là thôn nghèo của tỉnh Phú Yên cũ, có 14 hộ nghèo và thu nhập bấp bênh. Ngôi nhà là tích cóp cả đời của họ, nên khi sự cố xảy ra, việc xây dựng lại hoàn toàn ngoài tầm với”.
Gia đình cụ Phạm Phụng có sáu người, nay phải chia nhau ở nhờ nhà hàng xóm.
“Không biết khi nào mới có lại nhà để trú trước mưa gió triền miên từ nay đến cuối năm. Tội nhất là mấy đứa nhỏ không có mái nhà ổn định để học hành”. Cụ nói.
Ấm lòng trong rủi ro
35 hộ mất nhà là tổn thất tài sản nặng nề nhất của người dân Tuy An Tây và của cả khu vực Daklak – Phú Yên cũ trong đợt mưa này.
Ngày 25/11, đại diện Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao TP.HCM đã đến thăm hỏi, chia sẻ với bà con thôn Vĩnh Xuân, đồng thời trao tiền mặt từ các nhà hảo tâm để người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên.
UBND xã Tuy An Tây cũng nhanh chóng bố trí hội trường nhà văn hóa xã làm nơi tạm trú. Chính quyền địa phương vận động thêm các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, y tế và nhu yếu phẩm.
Ông Phan Tấn Hậu cho biết: “Trước mắt, nhà nước phát gạo, nhu yếu phẩm và bố trí chỗ ở tạm để mọi người an toàn. Chúng tôi sẽ tiến hành bố trí tái định cư, đồng thời vận động và cấm tuyệt đối người dân tiếc nhà quay lại sửa chữa nhà cũ để tránh nguy cơ tai nạn khi nhà sập”.


























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này