
11:23 - 07/02/2022
Đức Trí – Thùy Chi cùng ‘Nỗi yêu bé dại’
Năm năm cho một album đĩa than, cho những đêm trằn trọc với từng ca từ và từng giai điệu như rót nhẹ vào màn sương sớm mai đánh thức mọi ký ức, nỗi buồn và niềm yêu ngọt ngào, nhạc sĩ Đức Trí như đã dốc lòng cho “cuộc chơi” này và để “nàng thơ” Thùy Chi cất tiếng trong buổi chiều đông chờ tin xuân báo.
1. Ai trong đời không từng có “nỗi yêu bé dại” của mình trao cho người khác bằng tất cả tâm tình hiến dâng. Để rồi khi chia xa, là như thân này bị xẻ làm đôi. Như khát khao không còn chờ đợi. Biết thế nhưng vẫn nhủ lòng: “Cứ đợi chờ, cứ ôm đợi chờ. Đâu ai biết được đã bao mùa qua nhớ thật nhiều… nhớ mong em gửi về hết cho người ở chốn xa, nỗi yêu bé dại…”.
Giọng ca mong manh như hạt sương vỡ của Thùy Chi là niềm hứng khởi cho nhạc sĩ Đức Trí thả giai điệu vào cõi mơ xa. Mỗi ca khúc là một câu chuyện không đầu không đuôi thủ thỉ về tình yêu và nỗi phiền muộn của cô gái nhớ chàng trai của mình, nhớ tình yêu của mình, nhớ cả vẻ đẹp thanh xuân của mình. Chính nỗi nhớ này đã làm cho họ bất tử, cũng như “mối tình nhạc” năm năm để cho ta một album mà bất kỳ mùa nào, ta cũng có thể mở ra cho sương rơi giữa mù khơi kỷ niệm và nỗi buồn đẹp như đóa hồng nhung đơn độc hàm tiếu đợi người.
2. Tuổi Quý Sửu (1973) và thỏa sức “cày bừa” trên cánh đồng âm nhạc suốt 30 năm qua, Đức Trí đã có một sự nghiệp âm nhạc đáng nể. Nhưng với tôi, nhận xét của nhạc sĩ Trần Văn Khê với âm nhạc Đức Trí là một đúc kết đáng tự hào: “Ðức Trí là một trong số ít nhạc sĩ trẻ có duyên với âm nhạc dân tộc mà triển vọng sẽ còn tiến xa trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa dân gian”. Lâu nay, người ta chỉ nhắc đến Phạm Duy như một nhạc sĩ tiêu biểu cho nghệ sĩ Việt Nam biết vận dụng và phối hợp các giai điệu dân gian Việt Nam với giai điệu của phương Tây bàng bạc trong hầu hết các ca khúc của ông hài hòa và tinh tế. Thật may mắn, lớn lên trong môi trường âm nhạc dân gian Nam bộ, Đức Trí cũng đã bắt đầu đến với âm nhạc bằng các nhạc cụ dân gian như: đàn bầu, đàn kìm, mõ… và sau này khi trở thành người Việt đầu tiên tốt nghiệp trường âm nhạc Berklee danh tiếng của Mỹ, anh cũng đã rất nhuần nhuyễn kết hợp cả hai thể nhịp đông – tây trong các giai điệu, hòa âm, phối khí, thổi làn sóng mới cho làng hòa âm phối khi Sài Gòn thập niên 2000 đến nay.
Khởi đi từ một cơ duyên như đã được an bài, tình cờ nghe được Thùy Chi hát một vài ca khúc của mình, nhạc sĩ Đức Trí cuối cùng đã chọn Thùy Chi cho album đĩa than “để đời” trong sự nghiệp riêng mình. Điều này cũng dễ hiểu thôi, Đức Trí cũng đang là một trong ít nhà sưu tập đĩa than danh tiếng trong nước, nghe âm thanh trong nhất, mộc nhất và tinh tế nhất, không có phương tiện nào qua được đĩa than.
3. Trong những ngày tháng chạp, cơn gió mùa cuối cũng khác và lòng người se thắt lại khi có một hơi lạnh lướt qua lưng. Kéo cổ áo lại, tôi chợt nhớ những bài ca thật dịu dàng và buồn bã đến thắt con tim của các nhạc sĩ xưa, thì thầm: “Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng” của Đoàn Chuẩn, “Rồi dập dìu mùa xuân theo én về” của Văn Cao và cảm giác “xin cho tôi được tái sinh nhiều lần” khi nghe Xuân ca của Phạm Duy.
Những ngày này năm 2022, tôi chọn Thùy Chi, cô gái đã để lại trong tôi một ấn tượng của những ngày tháng đời mình thánh thót như Giấc mơ trưa – ca khúc mà cô đã thể hiện thành công của Giáng Son từ hơn 10 năm trước, bây giờ thì cô hút hồn tôi bằng những tâm sự cho nỗi mong chờ ngày vui tới bằng Hoa nắng tôi của Đức Trí. “Hoa nắng, hay đi tìm nắng mai thích khoe hương ngời sắc tươi hay cười vô tư, hồn nhiên trong vắt”. Thì ra, mùa xuân mà tôi mong chờ, chính là hoa nắng mai với ngày mới được “tươi hay cười vô tư, hồn nhiên trong vắt” này thôi.
*
Chẳng phải chúng ta vừa trải qua hai năm dài trong khốn khổ, mất mát và đau thương, thì bây giờ, ta chỉ cần xin đón chờ một năm mới với lời tình thơ của Đức Trí và Thùy Chi “dạt dào thương lắm dạt dào ơi. Câu hát nghiêng theo tiếng ai cười… Say giấc yêu thương với nhau rồi. Vội vàng thương, nên vội vàng nhớ…”.
Tình yêu, luôn là sự lựa chọn đầu năm báo hiệu cho mùa xuân yêu thương.
Gia Định Audio sẽ phát hành album của nhạc sĩ Đức Trí với 2. 000 ấn bản đặc biệt được in có kèm tập nhạc viết tay và chữ ký trên từng bản. Trong đó, chỉ có 1.800 bản phát hành thương mại được đánh số từ 1 – 1.800 và 200 bản được nhạc sĩ Đức Trí dành tặng cho nhà sản xuất, nhạc sĩ và ca sĩ làm quà tặng, không đánh số. Hiện tại, nhạc sĩ Đức Trí chưa có kế hoạch phát hành 9 ca khúc trong album Nỗi yêu bé dại trên các nền tảng nhạc số.
Nỗi yêu bé dại không chỉ là một album để nghe, nó còn là một câu chuyện cảm xúc của người viết và hát nhạc, như một kỷ niệm của những người làm ra nó. Và cũng vì là kỷ niệm, nên đĩa LP đặc biệt giới hạn (Special Limited Edition) Nỗi yêu bé dại phát hành lần này (Original Press) sẽ là phiên bản duy nhất có kèm tập nhạc viết tay và chữ ký của chính tác giả Đức Trí – người sáng tác ca khúc, thu âm, mix và cũng là người thực hiện chương trình.
Qua 9 tình khúc lần đầu tiên công bố của nhạc sĩ Đức Trí, với tiếng hát trong veo nhẹ nhàng, Thùy Chi sẽ dẫn dắt người nghe vào những câu chuyện tình buồn nhưng cũng rất dễ thương và đẹp đẽ. Hẳn có bạn sẽ thắc mắc, chỉ với một giọng hát Thùy Chi cho xuyên suốt toàn bộ album liệu có gây nhàm chán, có thể chuyển tải hết thông điệp, nét đẹp bài hát của Đức Trí? Nếu bạn đã yêu nhạc Đức Trí, bạn chắc hẳn đã tin vào sự chọn lựa của anh cho những đứa con tinh thần quý giá của mình. Như chính Thùy Chi đã thuyết phục sự yêu quý của Đức Trí, Thùy Chi chắc chắn sẽ thuyết phục người nghe qua album LP Nỗi yêu bé dại này.
Những bản nhạc đã viết từ hơn 5 năm trước nhưng chưa bao giờ được ra đĩa. Giờ đây, tôi đã không thể viết lại những giai điệu kiểu này nữa và thu lại cũng không được. Chúng ta hãy nghe album với những gì đã được cất giữ suốt nhiều năm qua, như kỷ niệm của tác giả và cũng là kỷ niệm khá dài tôi được may mắn làm việc cùng giọng ca tôi vô cùng yêu mến – Thuỳ Chi” – Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ.
Thái Thảo (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này