12:01 - 24/03/2019
Triển lãm: Đa diện 2
Như tên của triển lãm đã gói trọn tiêu chí nghệ thuật của nhóm. Họ coi nghệ thuật là một khối đa diện, mỗi người sẽ soi vào để tìm ra mình trong đó, làm nghệ thuật tức là tìm ra diện mạo của riêng mình trong cái khối đa diện đó.
Nói cách khác là mỗi người phải tìm ra một lối riêng để đến với ngôi nhà đa diện ấy.Đa diện tôn trọng mọi xu hướng hội hoạ, mọi tìm tòi cũng như cách thể hiện và chất liệu.Nghệ thuật là câu chuyện hết sức riêng tư, cá nhân. Làm nghệ thuật là tìm ra cái cá nhân, cái vân tay của mình. Khuôn mặt nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ chính là cái chân dung – căn cước – vân tay, là cái tôi, cái diện duy nhất, độc bản, không lặp lại. Muốn đến được thánh đường nghệ thuật – đa diện thì bắt buộc người vẽ phải đối diện với chính mình, phải “đánh nhau” với mình, đi đến tận cùng mình thì sẽ đến được với mọi người, đến được đa diện.
Nên soi vào trong lòng mình để mà vẽ, mà viết… Mình cũng là cái gương và rốt ráo thì mình không còn ở trong hay ngoài cái gương, mình và cái gương là một. Ở những bậc thầy thì họ, đời sống của họ và tác phẩm là một.
Chính bản thân mỗi nghệ sĩ cũng là một khối đa diện (ý của nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân). Cùng đứng trước một phong cảnh nông thôn chẳng hạn, hoạ sĩ nào cũng có đủ năm giác quan để thu nhận hình ảnh của phong cảnh ấy; nhưng đó mới là diện 1, thông tin thu nhận ấy phải đi qua diện 2 là diện hồi ức, kỷ niệm, tiềm thức… thế nên không thể vẽ giống nhau được dù cùng vẽ một phong cảnh, vì mỗi người có một kinh nghiệm, trải nghiệm, kỷ niệm riêng. Mỗi người một được mất, vui buồn riêng, mỗi người một hạnh phúc, một bất hạnh riêng. Mỗi người một xanh đỏ tím vàng riêng. Đâu đã hết, diện thứ 3, cái diện vô cùng quan trọng với nghệ thuật là cái diện vô hình, siêu hình, nó mới làm ra khác biệt.Đó là thăng hoa, là tưởng tượng, là yên tĩnh, là “không biết”.
Xin được chúc mừng và chia sẻ với các hoạ sĩ của triển lãm Đa diện đôi điều như vậy.
Triển lãm Đa diện 2 gồm các hoạ sĩ của Đa diện 1: Nguyễn Huân, Nguyễn Minh (phố), Nguyễn Mạnh Hùng, Bùi Hoàng Dương, Khổng Đỗ Duy, Chu Viết Cường, Dương Tuấn và có thêm ba hoạ sĩ mới là Doãn Hoàng Lâm, Tào Linh, Phương Bình tham gia, và khách mời đặc biệt: hoạ sĩ Trần Huy Oánh, ông sẽ góp mặt bằng một tác phẩm cùng các hoạ sĩ trẻ. Mong rằng Đa diện sẽ là triển lãm thường niên và mỗi lần triển lãm thì Đa diện sẽ có một diện mạo mới. Mỗi người sẽ mang một khuôn mặt/hình sắc mới, ít nhất là mới với chính mình, đến với Đa diện để cùng làm nên ngôi nhà Đa diện.
Triển lãm Đa diện trưng bày hơn 40 tác phẩm của mười hoạ sĩ và khách mời đặc biệt – hoạ sĩ Trần Huy Oánh (nguyên hiệu phó trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam). Triển lãm diễn ra từ ngày 26/3 đến hết 31/3 tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
Lê Thiết Cương (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này