16:41 - 09/06/2019
Chỉ cần giấu thân sau
Từ lớp lớp những tên tuổi hôm qua cao sang lừng lững, hôm nay bỗng hoá thân tội phạm, chị bất giác nghĩ xa hơn… Mọi thứ sẽ rất khác khi được giấu chân sau…
Cháu gái chị có khiếu may quần áo cho thú cưng – con chó nhỏ xinh xinh. Với những bộ đồ có gắn thêm hai cánh tay giả, và góc chụp thẳng che khuất phần đuôi, con chó của nó bỗng dưng đứng thẳng hiên ngang dáng vóc con người – nhạc công, thầy giáo, cô Tiên, ông Bụt… – dù trên thực tế chó vẫn đi bốn chân như bản chất giống loài.
Chị khen cháu thông minh, nó nói con học lóm trên mạng. Thật vậy, chỉ cần mở trang Cosplay Pet ta sẽ thấy vô số hình ảnh các “anh”, “chị” chó, mèo duyên dáng, oai phong, sang cả… tựa con người. Thấy chị lý thú, cháu gái còn cho chị xem đường link của Bored Panda về chú mèo bán cá, thịt gây “sốt” ở chợ Hải Phòng. Theo đó, con mèo ba tuổi giống Scottish được ông chủ Lê Quốc Phong đặt tên là Chó, hàng ngày đội mũ, đeo kính đen, mặc quần áo bảnh bao được ông chủ dẫn ra chợ. Với những trang phục khá ấn tượng, Chó thu hút sự chú ý của không ít người đi chợ. Đầy hào hứng, Bored Panda cho rằng chú mèo này có thể khiến người đi đường mua cả sạp cá, thịt, rau… Ông chủ Lê Quốc Phong chia sẻ, em mèo này rất thích chụp ảnh, thích được chú ý. Chó mang lại niềm vui cho cả khu chợ, khiến các tiểu thương thích thú. Hình ảnh “chú mèo bán hàng” không chỉ gây xôn xao cộng đồng mạng, mà báo chí Thái Lan, Trung Quốc cũng đưa tin.
Công nhận với đầu óc thông minh, hài hước của con người, những con thú vô tư thoắt trở nên lạ lẫm, khác biệt chủng loại gốc. Nhìn những con vật-người đó chị cũng thinh thích, nhưng bằng con mắt của người làm nghề liên quan hình ảnh, chị biết chỉ cần lệch máy 15 – 20 độ, bên này hay bên nọ, trên cao hoặc dưới thấp, mọi nhân cách hoá hay ho kia sẽ rơi sụp. Trong lĩnh vực điện ảnh, nhiếp ảnh cũng vậy, góc máy (góc nhìn/quan điểm nếu dịch theo cụm ngữ point de vue của tiếng Pháp) là một công năng hết sức lợi hại. Góc nhìn có thể che giấu, thêm thắt, biến A thành B, biến D thành C, tạo thiên muông ảo giác…
Từ mấy em thú cưng được gắn tay giả, giấu chân sau để tiệm cận nhân giới và tư duy nghề nghiệp; từ điệp điệp những câu chuyện hôm qua ngát hương, hôm nay bỗng dưng tanh tưởi. Từ lớp lớp những tên tuổi hôm qua cao sang lừng lững, hôm nay bỗng hoá thân tội phạm, chị bất giác nghĩ xa hơn… Mọi thứ sẽ khác, rất khác khi được giấu chân sau; và nhiều sự thật/bản chất sẽ phơi lộ khi ta chuyển góc nhìn…
Việt Linh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này