12:20 - 14/04/2018
Cà phê sáng thứ tư: Bệnh tinh thần!
Một thành viên ban giám đốc công ty muốn sa thải em, vì em làm việc không tập trung. Em làm hậu đài sân khấu đêm diễn nào cũng gây sự cố, hoặc đặt sai vị trí đạo cụ, hoặc cắm điện không kịp…
Ngoài ra, em vẻ như không lịch sự, cởi mở với đồng nghiệp; khi giao lưu em ít nhìn thẳng người đối thoại. Chị công nhận các nhược điểm của nhân viên nhưng vẫn phân vân tìm hiểu, và biết ra câu chuyện khác: cách đây mấy năm em bị tai nạn giao thông tổn thương mắt. Chị gọi riêng hỏi mắt em có ảnh hưởng gì không, em bảo không, chữa trị đã hoàn hảo. Đầy tự nhiên, chị đề nghị chuyển em làm công việc khác, không phải trong bóng tối. Và em làm rất tốt.
Esmee Polmear, bảy tuổi (Cornwall, Anh), bất tỉnh tại trường học, được đưa đi cấp cứu, song nỗ lực không thành. Truyền thông kể một năm trước, thấy con gái thở yếu, không leo cầu thang được, bố mẹ Esmee đưa em đến bệnh viện, mong muốn em nhập viện để theo dõi. Tuy nhiên, theo lời ông bố, các bác sĩ ở bệnh viện địa phương khuyên gia đình không nên cho bé nhập viện “lãng phí thời gian”. Hai tuần sau bố mẹ Esmee đưa đứa con sụt 5kg quay lại gặp bác sĩ, và được kết luận đây là “bệnh tinh thần”, rằng mọi thứ đều ổn. Cuối cùng cô bé đáng thương phải ra đi với bệnh án “ngưng tuần hoàn”! Hàng trăm người ở quê em đã thả bóng bay trong lễ tang tưởng nhớ Esmee…
Cũng người Anh, bé Alina Sarag, 15 tuổi, đã chết oan vì bác sĩ nhầm lao phổi với “tương tư”. Alina đã tới năm bác sĩ ở bốn bệnh viện, nhưng không ai phát hiện ra căn bệnh y học hoàn toàn có thể cứu chữa. Suốt năm tháng trước khi con mất, cha mẹ Alina từng gọi hơn 50 cuộc điện thoại tới bác sĩ, trình bày tình trạng khó thở của con gái, nhưng bị khuyến cáo chiều chuộng con, đoan quyết mọi triệu chứng ở Alina là do “nhớ nhung một chàng trai”. Theo hồ sơ, Alina nhiễm lao lần đầu tiên năm 2009 từ một nữ sinh cùng lớp. Được chữa trị hồi phục, nhưng tới tháng 7/2010, sau chuyến đi nghỉ cùng gia đình ở Pakistan, cô bé lại xuất hiện các triệu chứng cũ. Cô bé đáng thương lần lượt được đưa tới bốn bệnh viện nhưng không nơi nào xác định bệnh lao có tiền sử. Ngày 6/1/2011, sau bao đau khổ, căng thẳng, Alina Sarag qua đời khi nhập viện khẩn cấp do một cơn khó thở nặng. Qua đời khi tuổi tròn trăng…
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này