22:04 - 01/04/2018
Tôn trọng giá trị con người
Cách mình phạt người khác, cụ thể như bắt đứa bé phải quỳ trước lớp như là một hành vi làm nhục, đã không phù hợp với thế kỷ 21 hiện nay rồi.
Vai trò của thầy cô giáo bây giờ đã khác với ngày xưa chúng ta đi học. Bây giờ thầy cô giáo không được phụ huynh tôn trọng cao như xưa là vì hầu hết thấy cô phải mở lớp dạy thêm để kiếm tiền, nghĩa là họ đã trở thành một người cung cấp dịch vụ, tiếp ngay sau đó, sự giao dịch giữa một dịch vụ với khách hàng thì cũng không như ngày xưa, khách hàng đòi hỏi nhiều quyền lợi của họ. Vì thế khi giáo dục trở thành dịch vụ, đòi hỏi của phụ huynh sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, mạng xã hội làm cho người ta có ảo tưởng về quyền lực, và phụ huynh cũng dùng quyền lực này để ứng xử với giáo viên.
Chuẩn mực ứng xử chính là sự tôn trọng giá trị con người. Khi một ai đó không cần biết lý do để trừng phạt người khác, đặc biệt là khi một đứa trẻ bị phạt mà không hiểu vì lý do gì tại sao mình lại bị trừng phạt nặng nề đến vậy. Nó cần sự hướng dẫn để làm điều đúng đắn, nếu dùng hình phạt, nó sẽ không biết gì sai hay đúng mà nó không biết cách giải quyết như thế nào.
Nhưng thực sự, nếu dùng hình phạt, nên là hình phạt nào để trẻ thấy nó phải chấp nhận vì chính lỗi lầm của nó. Ở bên Anh, nếu học trò phải bị chép phạt khi ở lại sau giờ học 45 phút, là do vì bạn làm lỗi; nên bạn mất cơ hội khác cho việc sử dụng thời gian của mình để được đi chơi với chúng bạn hay đọc sách, trẻ tự chịu trách nhiệm với lỗi của mình.
Ứng xử văn minh là thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, bằng cách chúng ta nói ra bức xúc của mình và người kia chịu lắng nghe và ngược lại. Hiện tại ai cũng muốn bảo vệ quyền lợi cá nhân của họ, nhưng cách để đòi hỏi quyền lợi cá nhân nhiều người chưa… học được. Đó là biết lắng nghe, biết trao đổi, không nóng giận và đổ lỗi cho người khác.
Tại quán ăn, người Việt nào cũng nói nhiều mà ít người nghe. Nhưng ở bên Tây, người Việt lại nói sao yên lặng quá… là vì ở bên đó, từng người nói cho từng người nghe. Nếu mình thiếu cơ hội để nói cho người khác nghe, mình sẽ không có thói quen biết lắng nghe người khác.
Cuối cùng là sự tôn trọng thôi, mình tôn trọng mình thì mình mới tôn trọng người khác. Mình tôn trọng quyền lợi cá nhân của mình, mình cũng biết tôn trọng quyền lợi cá nhân của người khác.
Hương Nguyễn
Chuyên gia tư vấn về phong cách và xây dựng hình ảnh cá nhân
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này