12:28 - 07/04/2019
Shazam! – khi đứa trẻ làm siêu anh hùng
Bộ phim Shazam! đang chứng minh cho DC và Warner Bros. đã tìm được hướng đi đúng cho mình sau những thất bại đáng tiếc thời kỳ đầu xây dựng vũ trụ điện ảnh mở rộng DC.
Hãng Warner Bros. và DC đã nhận ra rằng, miếng bánh thị trường mà vũ trụ điện ảnh Marvel do Marvel Studios và Disney xây dựng không dễ để chạm vào nếu không có một hướng đi khác, khôn ngoan hơn, gần gũi đại chúng hơn. Đó là lý do Wonder Woman ra đời dưới bàn tay nhào nặn của nữ đạo diễn Patty Jenkins, và Aquaman ra đời với cú chạm “Midas” của đạo diễn James Wan gốc Á. Với sắc màu đại chúng hơn, vui vẻ hơn, và câu chuyện dễ hiểu hơn, những bộ phim riêng của các siêu anh hùng đã ăn khách hơn rất nhiều, so với những bộ phim được đầu tư rất lớn nhưng không mang tính thị trường dưới thời của Zack Snyder.
Những ai hâm mộ DC ở khía cạnh sâu sắc và triết lý sẽ hoài tiếc một vũ trụ lộng lẫy và u buồn của Zack Snyder. Nhưng nhiều người sẽ hiểu rằng, Hollywood và các studio lớn làm phim không phải chỉ để thoả mãn cái tôi của đạo diễn, yếu tố quan trọng nhất vẫn là doanh thu mà một bộ phim kiếm được. Chính vì vậy, khi Justice League không đạt được doanh thu mong muốn so với tầm vóc của bộ phim, vũ trụ điện ảnh DC dường như có dấu hiệu tan vỡ. Nhưng thật may, Patty Jenkins và James Wan với hai bộ phim Wonder Woman và Aquaman, đã mở ra một hướng đi mới cho các phim về siêu anh hùng đi ra từ truyện tranh DC.
Cho đến Shazam!điều đó càng chứng minh, đây là một hướng đi đúng đắn. Shazam!là một siêu anh hùng đã ra đời từ rất lâu trong lĩnh vực truyện tranh. Nhưng với khán giả hiện đại, Shazam!là cái tên xa lạ cho đến khi bộ phim do đạo diễn David Sandberg thực hiện về nhân vật này ra mắt. Nhân vật Shazam vốn là một đứa trẻ có tên Billy Batson bị lạc mất mẹ từ khi cậu còn bé xíu nên thiếu thốn tình thương cũng như sự tin tưởng vào người khác, cậu được một đôi vợ chồng chuyên nhận con nuôi nhận vào ngôi nhà của mình cùng với năm đứa trẻ. Trong một lần tình cờ, cậu được truyền cho siêu sức mạnh bằng cách hô lớn “Shazam!”.Khi hô như vậy, cậu sẽ biến thành một người đàn ông lực lưỡng với những siêu kỹ năng tương đương với Superman.Nhưng tuy ở trong diện mạo của người trưởng thành, tâm hồn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, chưa ý thức được trách nhiệm với cuộc sống.
Khi cậu thành Shazam – kẻ có sức mạnh siêu phàm, thì Zachary Levi lại thể hiện một cách xuất sắc hình ảnh của một anh chàng to xác nhưng tâm hồn của trẻ con. Khuôn mặt sáng, nụ cười tươi tỉnh và dễ mến đã giúp Zachary Levi gây được thiện cảm cho khán giả. Sự hoán đổi đó mang lại hiệu quả cao với những nét cười rât duyên và tự nhiên dành cho khán giả mà không hề có tính chất cười “thọc léc” khá buồn tẻ của nhiều phim khác. Bên cạnh đó, nhân vật phản diện và các nhân vật phụ cũng được thể hiện chỉn chu, hợp vai tạo nên một không khí phim vừa có nét tươi sáng của gia đình, vừa có nét u ám của tham vọng tạo ra cái ác.
Chưa thể thành công như vũ trụ điện ảnh Marvel vốn đã được xây dựng rất có kế hoạch mười năm qua, nhưng DC đang tìm được hướng đi cho mình và nếu cứ tiếp tục như vậy, các siêu anh hùng của DC sẽ được tung hô trên màn ảnh lớn tương xứng với vị trí của mình trong lịch sử truyện tranh của nước Mỹ.
Nguyễn Tuấn (theo TGTT)
Có thể bạn quan tâm
Hà Nội, TP.HCM tăng bậc trong xếp hạng chi phí sinh hoạt
ĐBSCL sau đại hạn mặn: Khi nguồn nước không còn là vô hạn
Học tiếng gì? Để làm gì?
TP.HCM: Trong 3 năm tới, gần 50.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đô thị
Cuộc cách mạng IVF báo hiệu kết thúc đứa bé trong ống nghiệm
Tags:Shazamsiêu anh hùng
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này