10:40 - 10/11/2019
Phim Việt kéo nhau ra rạp dịp cuối năm
Phim Việt thực sự bùng nổ trong hai tháng cuối năm khi xuất hiện hàng loạt tác phẩm “bom tấn” hoặc có triển vọng sẽ công phá phòng vé dành cho phim Việt.
Đầu tiên phải kể đến bộ phim Pháp sư mù của Huỳnh Lập. Bộ phim mang đề tài khá mới lạ với thị trường Việt Nam, là hài pha lẫn kinh dị, công chiếu vào ngày 8/11/2019.
Kế tiếp đó vào ngày 15/11 là bộ phim Hoa hậu giang hồ của đạo diễn kiêm diễn viên nhà sản xuất Lương Mạnh Hải. Trước đây, Lương Mạnh Hải nổi lên là một “ngôi sao” truyền hình với các tác phẩm truyền hình của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Lần này, anh quyết định làm đạo diễn cho một đề tài khá mới mẻ và được quan tâm, đó là góc khuất đằng sau những cuộc thi hoa hậu, vốn đang được thực hiện đầy rẫy trên truyền hình trên cả thế giới. Liệu Lương Mạnh Hải sẽ mang đến điều gì cho một bộ phim có đề tài khá nhạy cảm, với sự đảm nhiệm vai chính của nữ diễn viên Minh Tú?
Ở tuần kế tiếp 21/11, sẽ là tác phẩm hài nhưng có đề tài khá thời sự là Mang thai tuổi 17, hay tên gọi khác là Ngốc ơi tuổi 17, một bộ phim khai thác đề tài về giới tính mang đến thông điệp về tuổi vị thành niên và tâm sinh lý tình yêu tình dục. Nhắc đến đề tài này ta không thể không nhớ đến một bộ phim vô cùng thành công là Em chưa 18. Tuy nhiên, để có thể gây được “bão” phòng vé như Em chưa 18 hay không, thì còn phải chờ kết quả cho cuối tháng này.
Và kết thúc tháng 11 bộ phim Em trai yêu quái sẽ ra mắt khán giả toàn quốc. Đây là tác phẩm cùng với các bộ phim khác như Bí mật của gió, Bắc kim thang đã tham gia công chiếu phim tại liên hoan phim Busan. Bộ phim có sự góp mặt của hai gương mặt trẻ nổi tiếng là Kiều Minh Tuấn và Isaac. Phim do đạo diễn Vũ Ngọc Phượng làm lại từ tác phẩm gốc Hàn Quốc, khai thác đời sống của anh em trai dù có rất nhiều xung khắc và quan điểm sống, nhưng bên trong vẫn chất chứa tình cảm ruột thịt. Xu hướng làm phim remake đang không còn được ưa chuộng, và thời gian qua khán giả cũng cho thấy họ vẫn thích thú hơn những bộ phim có kịch bản thuần Việt như Hai Phượng, Trạng Quỳnh, Cua lại vợ bầu… nên liệu một bộ phim remake tiếp theo có làm nên chuyện?
Để đón chào một tháng 12 với mùa lễ hội cuối năm, các tác phẩm lớn đã chen nhau ra rạp dịp đó bất chấp sẽ phải cạnh tranh nhau trên mặt trận phòng vé. Trong đó, sự đối đầu giữa Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ và Chị chị em em, với sự có mặt của Thanh Hằng và Chi Pu.
Mắt biếc là một trong những tác phẩm truyện dài được yêu thích nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vì vậy mà ngay từ thời điểm dự án được công bố, bộ phim đã khiến khán giả tuổi teen háo hức, mong chờ được theo dõi mối tình đầu buồn bã của hai nhân vật trong truyện. Nên dù phim chưa tiết lộ nhiều, nhưng việc nó sẽ ăn khách là điều không cần bàn cãi, chỉ cần Victor Vũ thực hiện thật chỉn chu. Trong khi đó, Chị chị em em với hai tên tuổi nổi tiếng Thanh Hằng và Chi Pu, lại gây chú ý. Hiện tại, nội dung phim chưa được tiết lộ nhiều, bộ phim có vẻ đi theo hướng khai thác nội tâm phức tạp của phụ nữ. Nhìn như vậy để thấy rằng, Mắt biếc với diễn viên không tên tuổi, so với Chị chị em em với dàn diễn viên nổi tiếng, chưa chắc ai đã có thể thắng phòng vé hơn.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này