15:30 - 04/03/2018
Nguyễn Duy khóc ‘Vọng cố đô’
Lần đầu tiên tôi thấy Nguyễn Duy nghẹn ngào nấc ngọt, đứt đoạn không thành lời. Ông khóc, tối qua, trong khán phòng lặng im, đủ ấm, đủ tình, đủ người nghe, đủ mọi giới.
Tôi không rõ ông khóc thương cho vua Duy Tân “đã trở về đây/một con người tận chân mây cuối trời”, khóc cho “ngai vàng vừa cũ vừa xa/ánh vàng vương miện cũng là hư không”. Tôi cũng chưa thấu để đủ nhận – ông đang khóc cho Huế – kinh thành cũ, chịu nhiều đau thương mất mát, hay ông khóc cho chính mình…
Chỉ biết đây là lần thứ bao nhiêu, không rõ, mỗi khi Nguyễn Duy chầm chậm bước ra sân khấu hay, thả chữ xuống dòng nơi thâm tình bạn hữu: “Mặt trời vẫn mọc đằng đông/lăng minh quân vẫn dựng trong lòng người/bao triều vua phế đi rồi/người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ…” thì với tôi hay bất cứ người bạn, người yêu thích giọng thơ ông, nể phục cái tài gom nhặt nhào nặn ngôn ngữ trong đời sống của ông đều bùi ngùi, khó ngăn cảm xúc.
“Vọng cố đô” đã từng là một “đêm đặc biệt” với nhà thơ Nguyễn Duy vào tháng 9/2017 trên đất Huế, nơi ông và cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn giao tình gặp gỡ thi – ca trong một tâm thức vừa đủ để ông “trở về”.
“Vọng cố đô” do Soul music & perfoming arts Academy tổ chức đêm qua (3/3/2018) tại 216, Pasteur, quận 3 (TP.HCM) là đêm hội ngộ tự nhiên giữa truyền thống và đương đại được khởi dựng từ cuộc chơi thơ ngẫu hứng nhưng đầy trí tuệ của nhóm Đông Kinh cổ nhạc.
Chương trình cũng ghi dấu nỗ lực và tình yêu phi thường của nghệ sỹ Đàm Quang Minh và các nghệ sĩ, lão Nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoài, Xuân Hoạch, Thanh Tâm, Vũ Nhật Tân… trong việc tìm lại hồn cốt âm nhạc dân tộc.
Hai thi phẩm “Tưởng Niệm”, “Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ” được tác giả đương đại – nhà thơ Nguyễn Duy, Thanh Hoài, diễn tấu trong thanh âm và điệu thức của tuồng, chèo, chầu văn, ca trù, hát xẩm… với đủ các cung bậc cảm xúc.
“Vọng cố đô” phần nào giúp người nghe cảm nhận và hiểu sâu hơn những giá trị văn hóa Việt trong một hành trình lịch sử vừa có nước mắt tiếng cười, vừa có cả những tâm tư thời cuộc còn mang tính “thời sự” cho đến hôm nay.
Chương trình do gia đình cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn phối hợp với Soul Music Academy đứng ra phối hợp, tổ chức. Đây là cuộc giao hòa đàn phách cổ của hai vùng đất cố đô; cũng là cuộc hội ngộ ân tình giữa thơ nay và nhạc xưa.
Theo đó, nhã nhạc cung đình và Ca Huế được nghệ nhân đích truyền từ các nhạc quan triều Nguyễn trình bày cùng với nhóm nghệ sỹ Câu lạc bộ ca nhạc Phú Xuân. Tiếng thơ đương đại của nhà thơ Nguyễn Duy đồng hành trong thanh âm nhiều bộ môn cổ nhạc Bắc (hát cửa đình, hát chèo, hát chầu văn, hát tuồng, hát xẩm) do các nghệ sỹ nhóm Đông Kinh Cổ nhạc biểu diễn.
Dùng lời Nay mà hát với điệu Xưa, chương trình mong gửi được đến mọi người những cảm xúc lắng sâu về cội nguồn và thời cuộc qua các tiết mục như: Hòa tấu đại nhạc (Nhã nhạc cung đình), Biểu diễn Trống lễ hội làng, Hát ca Huế, Đọc thơ và hát tưởng niệm, hát Khúc dân ca, Hát văn Huế – cổ bản, Hò mái nhì – Nam bang, Hát múa chầu văn Bắc (Vũ điệu cây), Ca Huế: Tứ đại cảnh, Lời ru con cò biển, xẩm Cơm bụi ca, hát văn Bắc “Nét và hình”….
Thăng Long (Hà Nội) và Phú Xuân (Huế) vốn là chốn kinh kì hội tụ và lưu giữ tinh hoa nghệ thuật của ngàn năm văn hiến. Tiếng vọng cố đô đậm tính truyền thống – đương đại, giao hòa giữa những giá trị. Chương trình có sự tham gia của nhạc trưởng Jeff von der Schmidt, từng đoạt 2 giải thưởng Grammy năm 2004, 2005 hạng mục Chỉ huy dàn nhạc với tư cách khách mời đặc biệt.
Theo CAND/Mai Kỳ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này