18:37 - 17/11/2016
Tuần lễ gầy dựng niềm tin
Nền tảng gia đình trong giáo dục ngày càng được đặt nặng. Khoán trắng cho nhà trường ngày càng dẫn đến những thất bại.
Tuần lễ 14 – 20/11 có ít nhất hai sự kiện văn hoá – giáo dục: Tuần lễ chống bạo hành trẻ em và ngày Nhà giáo Việt Nam.
Bên cạnh các tổ chức “lễ” để chào mừng của các nhà trường, các nhóm cộng đồng liên quan đến lĩnh vực này cũng có nhiều hoạt động thiết thực.
Chuỗi hội thảo “Nói không với bạo lực” của Yến Phạm diễn ra tại năm tỉnh, thành Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ đang thu hút rất nhiều phụ huynh và ngày 20/11 sẽ diễn ra tại Sài Gòn.
Catherine Yến Phạm hiện đang là một diễn giả trẻ tuổi và đầy sức cuốn hút bởi lối nói mạnh mẽ, nhưng đưa ra những lý lẽ đi từ kinh nghiệm dạy con và cả làm tư vấn cho nhiều thầy cô giáo và học sinh trong các trường học.
Khởi động cho chuỗi hội thảo này, cô viết: “Mỗi ngày trên đất nước này (và cũng trên thế giới này) luôn tồn tại bạo lực, cái bạo lực đó không đến chỉ với trẻ em, mà người già, người trẻ, thanh niên, thiếu niên đều dính cả. Có một điều rõ ràng là chúng ta sống trong một thế giới đầy rẫy bạo lực, giết chóc, tàn sát và hiếu chiến.
“Có một nỗi đau lớn mang tên chiến tranh, và có một nỗi hả hê lớn mang tên chiến thắng. Cái bạo lực không cùng đó cũng chỉ để phục vụ một thứ duy nhất: thoả mãn! Thoả mãn cảm xúc, thoả mãn tự ngã và lòng tham của con người!”
Hội quán Các bà mẹ thì tổ chức chuỗi trò chuyện với phụ huynh và học sinh ở các trường chủ đề: “Tự tin cho con sức mạnh” chính là giúp con nhận diện bản thân, biết về quyền trẻ em, quyền con người để tự bảo vệ mình trước bạo lực xảy đến từ gia đình, trong nhà trường và xã hội.
Nhóm một số thầy cô giáo và chuyên gia tâm lý cùng nhau xây dựng các buổi nói chuyện với tiêu đề “Lắng nghe con nói”, “Tôi bảo vệ tôi” cũng là những nỗ lực mang dấu hiệu cho thấy sự thay đổi cách trò chuyện với trẻ để vừa thức tỉnh vai trò cha mẹ, thầy cô trong nhà trường, vừa giúp cho học sinh ý thức về những giá trị bản thân để biết cách tự bảo vệ mình trước bạo lực.
Bên cạnh những tin tức thật vui về các hoạt động tuần lễ chống bạo hành trẻ em thì ngày Nhà giáo năm nay lại bị sốc bởi thông tin về giáo viên tiếp tục bị học sinh và cha mẹ hành hung, các giáo viên nữ bị điều động làm “tiếp viên” tiếp khách ở Hà Tĩnh.
Câu chuyện đau lòng, nhưng may thay, nó như mũi dao rạch mở ra một vết thương đã mưng mủ, nhức nhối của ngành giáo dục: đó là sự tha hoá những giá trị đạo đức của con người vô luân.
Đó cũng là lý do ngày càng có nhiều gia đình thế hệ mới chấp nhận những hình thức giáo dục khác nhau cho trẻ: giáo dục tại nhà (Homeshooling), học trực tuyến, không chọn trường điểm mà chọn môi trường tốt nhất cho con… Đặc biệt, chưa bao giờ, việc cổ suý cho tinh thần tự học lại sôi nổi như hiện nay.
Người ta đặt vấn đề, không chỉ con cái học mà chính cha mẹ cũng phải học lại những kiến thức hổng chân của mình và còn có cơ sở để dạy con.
Các chuyên gia tâm lý học đường lên tiếng về việc trẻ con bị bạo hành không chỉ ở thể xác, việc đòi hỏi trẻ phải học theo ý muốn của cha mẹ chính là một cách cha mẹ đã gián tiếp “hành hung” thể xác và tinh thần của đứa trẻ, bắt nó theo ý mình và thậm chí còn đòn roi, hình phạt, ép buộc…
Không phải đứa trẻ nào cũng đủ “lì” để ép mình theo cha mẹ, có những thể trạng yếu đuối sẽ dẫn đến tự tử hoặc phát điên.
Vì thế, để cải thiện tình hình bạo lực trẻ con đi cùng với một nền giáo dục lành mạnh, trước hết, việc đề cao giáo dục gia đình phải bắt đầu từ ý thức của cha mẹ và buộc cha mẹ phải học lại cách sống bắt kịp với thế giới văn minh ngày nay như: tôn trọng phẩm hạnh và những giá trị đạo đức của con người, trước hết, với chính con mình bằng tình thương bắt nguồn từ sự hiểu biết và bao dung.
Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, trong khi vai trò của giáo dục nhà trường ngày càng bất cập thì nền tảng giáo dục gia đình để khơi dậy, khởi xướng, tôn vinh và ngày càng trở thành phong trào tích cực, gầy dựng lại niềm tin cho giáo dục nước nhà.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này