12:21 - 13/10/2019
Trần Tiến Dũng: Bé gái cần gia huấn ca mới
Ngày của bé gái là ngày mà cả nhân loại đề cao trách nhiệm giáo dục, các kỹ năng cơ bản và giúp các em gái trưởng thành.
Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào năm 2011 đã minh định Ngày quốc tế của bé gái (International Day of the Girl) 11.10 hàng năm. Ở Việt Nam, trong đời sống đô thị và nông thôn; cộng đồng biết đến ngày này để ý thức về trách nhiệm dành cho các thế hệ trẻ em gái sinh ra trong quan niệm, tập quán, luôn phát sinh các vấn nạn do nặng nềquan niệm, tập quán trọng nam khinh nữ.
Nhìn nhận một cách trung thực, ngay cả ở các gia đình trẻ, khi một đứa bé chào đời, niềm vui chào đón một công dân mới với bé trai vẫn khác hẳn việc chào đón một đứa bé gái. Tất nhiên đa số người Việt Nam không có thói quen cân đo tình thương con gái khác với con trai ở mức độ nào, nhưng nếu nói rằng họ đối xử ngang bằng thì là nối dối. Về chăm lo mọi mặt, định hướng các giá trị vào đời cho một đứa bé gái, thì hẳn nhiên hầu hết các gia đình Việt Nam đều tự phủ che sự cầu an lên đời bé gái của mình, chỉ mong sao được an toàn, an phận sống sao cho xong kiếp người phụ nữ; trong khi với các bé trai thì lại ký thác niềm hy vọng về sự thành đạt rạng rỡ, gia đình, dòng tộc. Rời gia đình, các bé gái bước vào trường học và xã hội, cũng dần dần tự đánh mất sự tự tin, lòng kiêu hãnh, ý thức về giá trị nhân phẩm bản thân.
Thời gian gần đây một số trường hợp xâm phạm, bạo lực với trẻ em gái gây căm phẫn dư luận. Tất nhiên những kẻ phạm tội sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng qua những trường hợp điển hình đó, nếu cả cộng đồng không đề cao ý thức bảo vệ và giáo dục sự bảo vệ trẻ em gái, thì cũng là cách gián tiếp dung dưỡng bọn tội phạm biến thái.
Bên cạnh đó, một vần đề hệ trọng khác là chống nạn tảo hôn trong cộng đồng không được thực thi. Nhà văn Tây Ban Nha Juan Ramon Jimenez, với tác phẩm Con lừa và tôi đoạt giải Nobel 1956, đã viết lên những dòng cảm thán về thân phận của các bé gái trong thế giới với áp đặt cưỡng hôn và tảo hôn: “Bây giờ tới trò chơi nắm tay múa vòng tròn. Giữa cảnh thảm thương vô ngần ấy, giọng yếu ớt và ngay ngắn của một đứa con gái nhỏ, từ một nơi khác vọng lại, không cùng ngôn ngữ với chúng nó, giọng cất lên giống như một vòi nước nhỏ nhắn trong bóng tối. Bé gái là cháu chắt của Chim Xanh, cất tiếng ca như một nàng công chúa: “Em là goá phụ trẻ/ Của bá-tước O Rê…”
Khi nhà văn viết lên tiếng hát cũng là tiếng than khóc của một đứa bé gái về thân phận lấy chồng, để rồi trở thành một goá phụ trẻ.
Trong phạm vi xã hội còn nặng nề quan điểm và tập quán phụ quyền của Việt Nam hiện nay, thì việc hướng về ngày của trẻ em gái thiết thực nhất là thay đổi trong chính gia đình của các em về giá trị giáo dục, sao cho các em gái ngay từ bé ý thức được quyền con người trọn vẹn của các em, trong đó bao hàm toàn bộ phẩm chất của văn minh nhân loại.
Trần Tiến Dũng (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này