11:19 - 13/04/2019
Thần tượng giới trẻ nghiêng về hình mẫu ‘nữ tính’
Gần đây, hiện tượng giới trẻ thần tượng hoá các hình mẫu bất chấp là ai, làm nghề gì, v.v. miễn là người đó nổi tiếng. Những hầu như chỉ dựa vào hình ảnh bề ngoài…
Trên Tạp chí nghiên cứu về tuổi vị thành niên (Journal of Adolescent Research) của Mỹ, một bài báo có tên: “Tại sao các cô gái vị thành niên lại có xu hướng thần tượng hoá những người nổi tiếng là nam?” Tác giả từ mẫu phỏng vấn 142 nữ sinh trung học cho rằng, thiếu nữ thần tượng các danh nam do có phần giới tính quyết định, họ muốn nhận được lời hẹn hò (và tự tin vào điều đó vì nghĩ mình là nữ giới) và có xu hướng tiêu dùng mạnh hơn khi thần tượng của họ cũng trở thành những biểu tượng thời trang hay sản phẩm nào đó (có lẽ đó là lý do chính mà truyền thông rất cần cho các nhãn hàng). Một số cũng thích được tham gia các hoạt động thiện nguyện mà thần tượng của họ đưa ra, dù chỉ là “đi chơi cho thoả được ở gần thần tượng” mà thôi. Nhưng nếu ca ngợi, họ sẽ hết lời và cho rằng đó là điểm sáng.
Tính nữ lên ngôi
Vấn đề về giới tính trong nghiên cứu đặt ra khá nghiêm túc.Các em cho rằng, dù là ai, nếu hợp thì họ vẫn “muốn có”. Việc các thanh thiếu niên thần tượng hoá tính nữ các ngôi sao truyền thông nam, như một sự chuyển đổi có tính thoả mãn tâm sinh lý hơn là vẻ bề ngoài, mà cả họ và chúng ta đều tưởng.
Trong một cuộc khảo sát của sinh viên nữ đại học, sự gắn bó với ký ức lãng mạn mãnh liệt hơn ở tuổi thiếu niên, có liên quan đến mối quan hệ ở độ tuổi trưởng thành. Thậm chí họ cũng tự tin về việc… trải nghiệm tình dục và yêu đương một cách nồng nàn, mãnh liệt hơn. Phân tích này lập luận rằng các tưởng tượng về một mối tình lãng mạn hoàn toàn bị lệ thuộc trong ý nghĩ và cả bản năng, là một khía cạnh phổ biến của sự phát triển của thanh thiếu niên, với những tác động tiềm tàng cho việc xã hội hoá tình dục. Chính vì vậy mà sự gắn bó về mặt xã hội (có tính) lãng mạn xuất phát từ cảm xúc bởi các thần tượng, sẽ dẫn đến sự tự thúc đẩy các “mối tình” với thần tượng của mình bằng một kịch bản lãng mạn, và niềm tin ngày càng được tạo dựng giữa các thanh thiếu niên khi chúng thêu dệt thêm cho những câu chuyện cùng câu lạc bộ fan hâm mộ một thần tượng nào đó.
Vẻ đẹp bên ngoài
Trong một bài viết ngắn về cảm nhận thần tượng của em do tôi đề nghị, một học sinh lớp 8 đã chia sẻ: “Giới trẻ hiện nay hầu hết ai cũng có thần tượng của mình. Thần tượng là những người họ ngưỡng mộ, họ muốn được chạm tới sự vinh quang ấy, hay chỉ đơn giản là thích vô điều kiện.
Có nhiều lý do vì sao họ thần tượng người khác. Họ đánh giá cao vẻ đẹp không tì vết của thần tượng mình và cố gắng với tới nó. Ngược lại, thần tượng họ có vẻ đẹp đối lập, khi trên sân khấu, thần tượng họ đẹp xuất thần, nhưng ngay khi màn trình diễn vừa kết thúc, họ lại để lộ mặt vụng về mà được cho là dễ thương đối với fan của họ. Con người là những sinh vật có cái tôi, họ muốn nâng mình lên để sánh bằng một thứ được cho là hơn họ, khi thấy người tài năng hơn họ mà lại có những cử chỉ vụng về, phạm phải những lỗi lầm nhỏ như họ, họ cảm thấy người đó thật gần gũi và đem lòng yêu mến hơn.
Ở tuổi tôi, người ta thường thần tượng “idols”, thần tượng những người có vẻ đẹp và bề ngoài mà họ cho là tử tế. Nếu ai đó hỏi chúng tôi về xã hội, chúng tôi sẽ đực mặt ra đứng nhìn, nhưng khi đã nói về thần tượng thì chưa kịp dứt câu đã có đứa giành trả lời.Gần đây, chúng tôi bắt đầu học về những vấn đề liên quan đến giới trẻ và tôi nhận ra sự cổ hủ trong những tư tưởng áp đặt lên chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu bật cười trong giờ học, khi giáo viên say sưa nói về cái “đúng” của tư tưởng lạc hậu này, nhưng cảm tưởng của chúng tôi là toàn bộ hệ thống giáo dục này đều thuộc về thế kỷ trước mà thậm chí gần hai thập kỷ nay, chưa có một thay đổi nào đáng kể được đề ra.
Trong một khảo sát tại chỗ mười bạn sinh viên trường đại học năm thứ 3 của tôi về thần tượng, đa số câu trả lời đều chung quy về một mối, rằng thần tượng ai cũng có và phần lớn là theo xu hướng, phong trào, thậm chí có nhiều bạn bỏ tiền ra để phục vụ thần tượng của họ, hay mua sản phẩm mà thần tượng của họ là hình ảnh đại diện.
Thái Thảo (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này