23:02 - 29/09/2017
Tên con có thể là áp lực cho cha!
Thực vậy, khi đặt tên con một người cha có quyền mơ mộng và họ thường phải cân nhắc dăm bảy lần.
Trong trường hợp của đứa con trai, tôi nhớ mình cũng loay hoay đâu chừng một tiếng, nhưng khi đã tìm được ý và từ ngữ thì vợ chồng tôi đồng ý rất nhanh và sau đó không quay lại nghĩ ngợi thêm nữa. Là người đề nghị tên cho bé, tôi giải thích với vợ tôi là tên Natu, chữ rút ngắn của Nature, Natural tức thiên nhiên hay mang tính tự nhiên sẽ là một tên dễ hiểu, dễ gọi và cũng chính là đối tượng môi trường, là người mẹ sản sinh ra cuộc sống mà mỗi chúng ta nên mến yêu và kính trọng. Chữ Kỳ Anh dành cho tên tiếng Việt không phải là từ phổ thông, nhưng gợi cho tôi ý niệm về sự trong sáng mang tính cách hiếm thấy, lạ lùng.
Thế là xong, tên một cậu bé đã hình thành trong một buổi chiều tối gần giờ cơm khoảng hai tháng trước khi sinh. Mãi đến sau này tôi mới bất chợt nối lại các từ và hài lòng với một ý dịch – Ngô Natu Kỳ Anh, một cá nhân trong sáng, trung thực một cách tự nhiên nhưng cũng không thiếu phần ngộ nghĩnh, lạ lùng. Mơ ước chỉ là mơ ước và tôi không mấy thất vọng khi con mình không được hẳn thế.
Đặt tên cho con nhưng tôi không đặt kỳ vọng vào một đứa trẻ, điều ấy rất khó. Tôi chỉ hy vọng vào một lớp trẻ Việt Nam sau này sẽ vậy. Biết nương dựa vào nhau và với những tính cách trong sáng ấy, các con không những chỉ xây dựng cho nước nhà mà có sẽ dễ dàng hoà nhập với một thế giới đang luôn đổi mới. Thế giới ấy luôn cần những người trẻ nhiệt huyết, trung thực nhưng cũng rất tự tại, bình an trong suy nghĩ và hành động nương theo lẽ trời, thuận đạo với thiên nhiên.
Nguyễn Vinh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này