11:11 - 11/03/2016
Phụ nữ trong mơ ước của đàn ông
Qua ngày Quốc tế phụ nữ rồi, và để đàn ông nói thật về phụ nữ thay cho những đoá hoa màu mè.
Nguyễn Đăng Khoa, nhân viên kinh doanh, quận 7
– Anh có nhận xét gì về người phụ nữ Việt Nam hiện nay?
– Người phụ nữ Việt Nam hiện đại có cơ hội để học hỏi và phát triển hơn. Họ bình đẳng trong các mối quan hệ và mọi hoạt động xã hội. Tuy nhiên, sự bình đẳng chỉ ở tính chất tương đối chứ không được bình đẳng như phụ nữ phương Tây.
Mặt khác tôi vẫn thấy phụ nữ hiện đại vất vả hơn vì vừa tham gia các hoạt động xã hội vừa chăm sóc gia đình. Gánh nặng nhân đôi so với phụ nữ ngày xưa.
– Vẻ đẹp nào của người phụ nữ khiến anh trân trọng và mong muốn người bạn đời của mình có được?
– Sự hy sinh và lòng thuỷ chung.
Người phụ nữ hạn chế tối đa những mối quan hệ, như cuộc vui chơi với bạn bè để chăm sóc gia đình. Họ có cơ hội gặp gỡ và quen biết nhiều kiểu người đàn ông trong xã hội thông qua công việc nhưng họ vẫn một lòng một dạ với chồng, con.
– Nói như vậy có nghĩa là anh thích mẫu người phụ nữ truyền thống?
– Tôi thích sự quân bình. Có nghĩa là, mặc dù phong cách sống hay ăn mặc của họ trẻ trung, năng động nhưng trong lối hành xử, tôi vẫn thích phụ nữ nhẹ nhàng, điềm đạm, đậm chất Á Đông.
Nguyễn Thanh Tâm, quận Tân Phú
– Theo anh người phụ nữ Việt Nam ngày nay khác xưa nhiều không?
– Khác nhiều chứ. Họ rất năng động, tham gia nhiều hoạt động xã hội, suy nghĩ và phong cách sống cũng hiện đại hơn. Điều này thể hiện rõ ở chỗ, họ rất mạnh dạn, dễ tiếp xúc và làm quen hơn.
– Như vậy đồng nghĩa với việc họ đã có quyền bình đẳng?
– Xét theo một khía cạnh nào đó thì họ được xã hội tôn trọng và đánh giá đúng vai trò. Chẳng hạn như họ có thể làm leader, làm chính trị gia…
Nhưng sự bình đẳng vẫn chỉ ở mức tương đối. Bởi trong suy nghĩ của một số nam giới vẫn xem phụ nữ thấp kém hơn và chính trong suy nghĩ của người phụ nữ cũng không mạnh dạn nhận cái quyền bình đẳng dành cho mình.
Tôi và vợ chia sẻ mọi công việc gia đình cho nhau. Chúng tôi tôn trọng ý kiến lẫn nhau. Tôi chưa bao giờ mỉa mai hay chê bai những ý kiến góp ý của vợ.
– Vợ có phải là “người phụ nữ mơ ước” trong anh?
– Chỉ đúng 70% thôi. Vợ tôi dễ thương, tươi tắn, thích âm nhạc, thể thao. Cô ấy là giáo viên và vẫn là típ người truyền thống, rất nhẹ nhàng, kín đáo, dành nhiều thời gian để lo toan cho con cái và gia đình. Cô ấy cũng rất giỏi nội trợ.
Nhưng tôi mong muốn hơn là sự cởi mở để dễ dàng chia sẻ những khó khăn hay trở ngại trong cuộc sống.
Trần Trung Hiếu, thợ điện, quận Tân Bình
– “Người phụ nữ mơ ước” của anh như thế nào?
– Như vợ tôi hiện tại. Cô ấy làm trưởng bộ phận nhân sự của một công ty nên cô ấy rất hoà đồng và cởi mở. Chính tính cách này đã khiến tôi và ba mẹ tôi rất yêu quý cô ấy.
Từ khi cưới nhau đến nay có một cháu gái, vợ tôi chưa hề lớn tiếng với mọi người trong gia đình tôi. Mọi người sống hoà hợp lắm. Vợ tôi trẻ trung trong suy nghĩ và năng động trong tính cách. Cô ấy hay chơi thể thao hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời cùng tôi.
Tại sao tôi không có quyền thích phụ nữ hiện đại chứ? Tôi không đi ngược trào lưu. Vợ tôi rất hiện đại: hiện đại trong suy nghĩ và thời trang.
Tôi mong muốn người phụ nữ của tôi có cơ hội được phát triển. Có như thế chúng tôi mới dễ dàng hiểu và thông cảm lẫn nhau.
Tuy nhiên vợ tôi hiện đại trong giới hạn. Mọi người nhìn cô ấy cứ tưởng là người vô tư, hời hợt. Nhưng ngược lại, cô ấy rất đảm đương tất cả các việc nấu nướng trong những ngày giỗ tết đấy.
Bởi lẽ tôi quan niệm, dù gì cũng là người Á Đông nên người phụ nữ Việt Nam nên giữ những truyền thống đó.
– Chắc là anh luôn tạo sự bình đẳng trong mối quan hệ với mẹ hay vợ?
– Họ có quyền nhận được sự bình đẳng mà. Mẹ, vợ hay em gái tôi đều được nói lên những ý kiến của họ trong gia đình. Và tôi rất tôn trọng và nghe theo nhưng ý kiến đó (tuỳ trường hợp).
Chỉ có một điều tôi nghĩ là mình khó tính. Tôi là con trưởng nên tôi rất đề cao đến việc ăn mặc chuẩn mực.
Trong những buổi tiệc, hay gặp mặt bạn bè tôi không thích vợ mặc quần short. Tôi thích kiểu ăn mặc kín đáo, tế nhị hơn.
Nguyễn Văn Hiển, học nghề nail, quận Phú Nhuận
– Giữa mẫu người phụ nữ Việt Nam truyền thống và hiện đại bạn thích típ người nào?
– Em vẫn thích phụ nữ truyền thống hơn. Người vợ em mong ước là người biết quan tâm gia đình, chăm sóc con cái tốt và giỏi nấu nướng. Cô ấy phải luôn hướng đến gia đình.
Về tính cách thì là người nhẹ nhàng, đằm thắm. Ăn mặc thì kín đáo. Em luôn tìm người phụ nữ đời mình giống mẹ em. Bà là người truyền thống, mẫu mực, tận tuỵ vì gia đình nhưng không hề than vãn lời nào.
Tuy nhiên rất khó tìm mẫu người như vậy trong thời nay chị ơi. Mọi thứ chỉ trong mức tương đối có thể thôi. Vì thế mà bạn gái hiện tại của em là người hiện đại chứ không được mẫu người như em suy tưởng.
– Nếu người phụ nữ chỉ biết chăm sóc gia đình mà không được giao lưu ngoài xã hội thì thiệt thòi cho họ quá?
– Họ nên đi ra và thấy việc đi ra xã hội là cần thiết, nhưng trong giới hạn nhất định chứ không thể bỏ bê hết việc nhà mà làm việc bao đồng được. Em coi trọng những suy nghĩ và việc làm của phụ nữ nhưng không phải tất cả.
– Theo bạn phụ nữ hiện đại có thật sự bình đẳng?
– Họ có thể ít chịu sự gò bó trong lễ nghi nhưng chỉ nhận được một phần bình đẳng thôi. Chẳng hạn như thời gian cả nam và nữ bỏ ra như nhau để làm việc, nhưng tiền lương của phụ nữ ít hơn. Ý kiến của phụ nữ cũng không được để ý hay tôn trọng trong gia đình (như mẹ em).
Nguyễn Ngọc Thạch, sinh viên năm 3, ĐH Kiến trúc TPHCM
– Là một người thuộc thế hệ trẻ thì “mẫu người phụ nữ mơ ước” của bạn chắc cũng đặc biệt hơn?
– Em thích người phụ nữ hoà nhã, hiền lành, tốt bụng và biết nội trợ. Về style ăn mặc thì kín đáo, nhẹ nhàng.
– Thế một người biết suy nghĩ đến sự nghiệp bản thân, có mục tiêu sống, hoà nhập với các hoạt động xã hội thì sao?
– Biết được những phụ nữ năng động như vậy thì tốt quá nhưng phải biết nội trợ thì càng tốt. Mẹ và chị gái em chỉ ở nhà lo chuyện nhà và chăm sóc con cháu thôi.
Khi nào buồn buồn thì cả nhà kéo nhau đi du lịch và em thấy họ hài lòng với cuộc sống họ chọn.
– Bạn có nghĩ là mẹ và chị gái chịu thiệt thòi khi không được hoà mình vào các hoạt động xã hội không?
– Mỗi người chọn cho mình cách sống riêng. Họ hài lòng với những gì họ chọn tức là họ hạnh phúc rồi. Sao lại thiệt thòi với chính lựa chọn của mình?
– Nói như vậy có nghĩa là họ được bình đẳng?
– Theo một cách nghĩ nào đó thì họ bình đẳng. Họ được chọn cách họ sống tức là họ bình đẳng rồi. Họ hạnh phúc với những lựa chọn đó là điều quan trọng nhất.
Trần Tươi thực hiện
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này