22:31 - 18/05/2018
Những người phụ nữ trên Cánh đồng an lành
Xuyến biết chị Gương luôn đau đáu với ước mơ trồng lúa và cây ăn trái sạch nên khi vừa chuẩn bị về hưu Xuyến trình bày ý kiến thì được Gương tán đồng ngay.
Út Xuyến bàn với chị lấy bốn công ruộng nhà làm thí điểm cho vụ đông xuân.Tiền bạc còn yếu kém, hai chị em hạn chế thuê mướn người nên ngày nào cũng quần quật trên đồng, tối mịt mới về tới nhà. Chị Gương ăn chay trường mà cơm nước bữa treo bữa trễ, thức ăn chao, tương cho qua bữa, Xuyến thì kho mấy con cá bắt được trên đồng chấm với rau củ trồng ở nhà. Từ ngày học khoa Nông lâm, Xuyến biết những mánh lới của những người trồng cây trái chúng ta ăn hàng ngày đều được phun xịt cẩn thận, ngay cả những loại củ quả mà ai cũng cho là sạch như bắp, khoai lang, khoai mỡ… họ vẫn dùng “chiêu” xịt thuốc trừ sâu vào. Những loại trái cây có bao bọc bên ngoài để “bảo vệ” sâu rầy thì các bao đó đều có nhúng thuốc diệt sâu rầy…
[…] Thế rồi một ngày ra thăm đồng, ai cũng thấy ruộng lúa của chị em Gương đã xanh mướt tuy bụi lúa không lớn, cây không cao nhưng rất cứng cáp nhờ phân hữu cơ và đội quân vi sinh có ích hỗ trợ. Cách làm này đã giúp cho cây lúa đầy đủ dinh dưỡng, và sức đề kháng tự nhiên chống lại côn trùng gây hại.
Gương nhìn ruộng lúa vàng mơ của mình mà ứa nước mắt.Cây lúa đứng thẳng mang những chùm hạt chắc mẩy, số lượng hạt vừa phải, không nặng oằn khiến thân mang không nổi phải ngã rạp như ruộng khác. Gương ngồi sụp xuống, ôm mấy bụi lúa vào mình, thì thầm “Ba má ơi! tụi con đã trồng lúa ngon được rồi”.
Gương cắt mấy nhánh lúa về nhà, cô nhẹ bước trên con đường đê đầy hoa dại, Gương nhìn lên bầu trời cao diệu vợi. Cô như muốn bay lên cái khoảng xanh trong kia mà hít thở không khí trong lành cho đầy buồng phổi. Gương đặt mấy nhánh lúa lên bàn thờ, đốt nén nhang rì rầm khấn vái.
Lúa thu hoạch xong, tính ra một công (1.000m2) được hơn 500kg lúa (khoảng 25 giạ), năng suất tương đối khá. Gương đi chà gạo, nấu mâm cơm gạo đầu mùa cúng ba má. Mấy chị em xúm xít bên nhau ăn hạt cơm chà còn cám 50%, hạt gạo màu ngà ngà. Gạo Nàng Thơm 9 dẻo ngọt, canh chua bông súng, cá sặt chiên giòn khiến mấy đứa con của Gương (đang học đại học ở thành phố) ăn quên thôi. Xuyến nấu nồi canh chua chay và đậu hủ chiên sả cho Gương, còn cô ngồi bên mấy đứa cháu nhai hạt gạo ngọt thơm mà thấy lòng dậy lên bao niềm vui khó tả.
Gương đi TP.HCM để xét nghiệm gạo ở trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn và đo lường chất lượng 3 tại 49 Pasteur (TP.HCM) thì lượng nitrat, tác nhân gây ung thư và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không phát hiện. Cầm phiếu kết quả thử nghiệm, Gương mừng run còn hơn bắt được vàng.Cô quày quả trở về báo tin mừng cho Út Xuyến và cô bác.
Gương quyết định không dạy kèm nữa, mấy phụ huynh nghe cô nghĩ dạy, kéo nhau đến nhà hỏi cho ra lẽ, họ xin cô dạy kèm cho con của họ, nhưng cô nói rõ cho họ biết là từ nay phải trồng lúa sạch để mang hạt cơm sạch đến cho mọi người. Phụ huynh tán đồng ý kiến này.Họ nói sẽ giới thiệu cô cho người chị bạn là một doanh nghiệp của tỉnh nhà, chị rất có tâm giúp người và ưa thích chuyện trồng trọt chăn nuôi xanh sạch.
Trời không phụ người có lòng, duyên may đưa đẩy chị Trần Thị Tuyền đến với chị em Gương. Nhìn cách ăn nói chân chất thật thà của chị em Gương, Tuyền gia nhập ngay vào nhóm của Gương để phát triển mô hình trồng cây xanh sạch này rộng hơn. Tuyền nhanh nhẹn, linh động, quen việc bán buôn, chịu trách nhiệm và quảng bá thương hiệu và tìm đầu ra, Xuyến lo phần kỹ thuật, Gương bao tổng quát mọi việc và thiết kế mẫu mã bao bì, kết nối nông dân để lo sản xuất.
Sau thời gian đi vận động, tuyên truyền cô bác quanh vùng về phương pháp trồng lúa sạch, bà con nông dân ủng hộ phương pháp trồng mới này đã đồng ý chochị em Gương thuê 60ha đất của họ. Thế là trăm công ngàn việc đưa tới, nào thuê mướn công nhân, nào nhờ người phụ quản lý, nào là lo kho chứa, máy móc thiết bị… Trăm thứ bà rằn khiến ba chị em không lúc nào ngơi nghỉ.
Tiếng lành đồn xa, một cô giáo gần 60 tuổi, một nữ kỹ sư đã nghỉ hưu và một nữ doanh nghiệp, tốt nghiệp đại học Kinh tế xinh xắn, hạnh phúc ấm êm bên chồng con, tất cả đã can đảm và quyết liệt lao vào cuộc chiến, cuộc chiến giành lại sức khoẻ cộng đồng. Ba tâm hồn cùng hướng đi, họ muốn đưa tinh hoa đất sen hồng Đồng Tháp vào trong từng hạt gạo để cung cấp cho tất cả mọi người ở mọi miền đất nước những bữa cơm ngon mà lành và những món ăn thông dụng hàng ngày như: bún, hủ tíu, phở, bánh tráng, bột… từ gạo có cái tên Đồng An – Cánh đồng an lành.
Kim Quyên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này